"Bay màu" khỏi bảng xếp hạng: Shonen Jump thẳng tay loại bỏ Manga AI đang chễm chệ ngôi đầu
Trong cuộc đua khốc liệt tại nền tảng Jump Rookie vào tháng 02/2026, một sự kiện vô tiền khoáng hậu đã xảy ra, khiến cả cộng đồng yêu Manga lẫn giới công nghệ phải chấn động. Một tác phẩm vốn đang "làm mưa làm gió" ở vị trí số 1 đã bị "gạch tên" khỏi hệ thống chỉ trong một đêm vì vi phạm quy tắc cốt lõi về bản quyền và sáng tạo.
Ngay khi đang ở đỉnh cao phong độ với lượt xem "khủng", một bộ truyện tranh được tạo ra hoàn toàn từ AI đã bị Shueisha truất quyền thi đấu, gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về việc bảo vệ giá trị sáng tạo thủ công tại Nhật Bản.
Cú bứt tốc ngoạn mục của "Tân binh" mang linh hồn máy móc
Sự việc bắt đầu tại vòng thi tháng của Jump Rookie – "cái nôi" tìm kiếm tài năng cho nền tảng danh giá Jump+. Luật chơi của Shueisha vốn rất minh bạch: tác phẩm nào đạt lượt xem cao nhất cho 3 chương mới nhất sẽ giành chiến thắng và có cơ hội xuất bản chuyên nghiệp.
Giữa hàng ngàn bộ truyện vẽ tay tỉ mỉ, tác phẩm hài lãng mạn mang tên NTR Kaeshi của tác giả Fukashigi-chan bất ngờ bùng nổ. Chỉ tính đến đầu tháng 2, bộ truyện đã thu hút hơn 15.700 lượt xem, dễ dàng "đè bẹp" các đối thủ khác để chiếm lĩnh ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, thay vì sự tán dương, tác phẩm này lại vấp phải làn sóng nghi vấn vì những nét vẽ mang đậm hơi hướng thuật toán.
"Vạch ranh giới" giữa sáng tạo và công nghệ
Bí mật nhanh chóng được hé lộ khi chính tác giả Fukashigi-chan xác nhận trên mạng xã hội X rằng toàn bộ hình ảnh trong truyện đều do trí tuệ nhân tạo (AI) thực hiện. Ngay lập tức, Shueisha – "ông trùm" đứng sau những huyền thoại như One Piece hay Dragon Ball – đã có động thái cực kỳ quyết liệt.
Vào ngày 11/02/2026, ban quản trị Jump Rookie đã gửi email thông báo chính thức cho tác giả, khẳng định một lập trường không thể lay chuyển: Nền tảng Jump+ không cho phép xuất bản các tác phẩm được tạo ra từ AI.
Hậu quả của nước đi này là vô cùng nghiêm trọng đối với Fukashigi-chan:
- Bị loại thẳng tay: Tác phẩm bị tước quyền thi đấu dù đang đứng Top 1.
- Hủy bỏ series: Series này chính thức bị xóa khỏi lộ trình phát triển của nền tảng.
- Đóng sập cánh cửa chuyên nghiệp: Mọi nỗ lực đua top trước đó đều trở nên vô nghĩa.
Manga phải đến từ bàn tay và khối óc của con người
Quyết định của Shueisha đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ cộng đồng họa sĩ và người hâm mộ. Trong bối cảnh AI đang dần xâm chiếm mọi lĩnh vực, hành động của Shonen Jump được xem là một "tấm khiên" bảo vệ quyền lợi và mồ hôi nước mắt của những họa sĩ thực thụ – những người phải mất hàng chục giờ cho một trang vẽ thủ công.
Shueisha nhấn mạnh rằng, cốt lõi của Manga không chỉ nằm ở hình ảnh đẹp mắt mà còn là cảm xúc, tư duy nghệ thuật và sự kết nối giữa người với người. Công nghệ có thể hỗ trợ, nhưng không thể thay thế linh hồn của một tác phẩm.
Một bài học cho kỷ nguyên số
Sự việc của NTR Kaeshi là một lời cảnh báo đanh thép cho những ai muốn tìm "đường tắt" đến vinh quang bằng công nghệ. Tại Nhật Bản – nơi Manga được coi là một loại hình nghệ thuật thiêng liêng – sự chân thành trong từng nét vẽ vẫn là tiêu chuẩn cao nhất để định danh một nghệ sĩ thực thụ.
Bạn nghĩ sao về hành động của Shueisha? Liệu AI nên có một sân chơi riêng, hay hoàn toàn không có chỗ đứng trong ngành công nghiệp Manga truyền thống? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn nhé!
Bài cùng chuyên mục