Cảnh sát Canada ra quân vây ráp Cosplayer, tưởng nhầm là khủng bố

Tuy vụ việc kết thúc một cách khá hài hước, nhưng đây cũng là bài học đáng giá cho những cosplayer, đặc biệt khi hóa trang thành các nhân vật game nhạy cảm.

Vào tuần qua, sở cảnh sát thành phố Grande Prairie (Canada) đã phải trải qua một phen thót tim, khi nhận được điện thoại cấp báo của người dân về "một kẻ khả nghi, nhiều khả năng có vũ trang" xuất hiện gần khu thương mại Bell Tower Plaza. Càng nguy hiểm hơn khi đối tượng được nhận định là có nhiều biểu hiện của phần tử khủng bố, mang theo một vật tựa như bom mìn, thậm chí vác cờ hiệu rất lạ trên vai.

Cảnh sát Canada ra quân vây ráp Cosplayer, tưởng nhầm là khủng bố - ảnh 1

Kẻ tình nghi có nhiều biểu hiện của phần tử khủng bốCBC

Nhận thấy tính nghiêm trọng của sự việc, ít nhất 8 sĩ quan của lực lượng kỵ binh cảnh vệ Canada (RCMP) đã được huy động vào cuộc, bám sát đối tượng. 

Khá kỳ lạ là kẻ tình nghi lại rẽ vào... một cửa hiệu may mặc trong khu thương mại Bell Tower Plaza, mang tên Lynn’s Alterations. Lực lượng cảnh sát ngay lập tức siết chặt vòng vây, chuẩn bị cho tình huống đối đầu bằng hỏa lực với kẻ đánh bom liều chết, sau đó liên lạc với chủ tiệm may mặc kể trên và hướng dẫn cho người này thoát thân bằng cửa hậu. 

Cảnh sát Canada ra quân vây ráp Cosplayer, tưởng nhầm là khủng bố - ảnh 2

Cảnh sát nhanh chóng bố ráp Bell Tower PlazaCBC

Ngay thời điểm cao trào, ngỡ như một cuộc đấu súng quyết liệt sắp diễn ra, thì giới chức Canada mới phát hiện ra kẻ tình nghi kia là một... cosplayer, đang hóa trang thành nhân vật trong game Fallout: New VegasAnh chàng này đến tiệm may để điều chỉnh, thiết kế lại một số chi tiết trên bộ đồ hóa trang của mình. Rất may mắn cho anh này, là các sĩ quan RCMP đã quyết định đối thoại trước khi có hành động không chế.

Cảnh sát Canada ra quân vây ráp Cosplayer, tưởng nhầm là khủng bố - ảnh 3

Hình ảnh nguyên mẫu của nhân vật trong Fallout: New VegasBETHESDA

Cảnh sát Canada ra quân vây ráp Cosplayer, tưởng nhầm là khủng bố - ảnh 4

Lá cờ là đại diện cho một thế lực trọng tâm của Fallout: New VegasCBC

Cảnh sát Canada ra quân vây ráp Cosplayer, tưởng nhầm là khủng bố - ảnh 5

Các sĩ quan thở phào nhẹ nhõmCBC

Vụ việc dĩ nhiên kết thúc trong những cái thờ phào và tràng cười thoải mái của các bên liên quan, tuy nhiên, theo Hạ sĩ Shawn Graham - đại diện của RCMP trực tiếp có mặt tại hiện trường - thì đây là bài học đáng giá cho những ai đam mê cosplay: "Chúng tôi buộc phải quyết liệt như thế, phải luôn tin rằng tình huống này là thật, cho đến khi mọi thứ được chứng minh".

Cảnh sát Canada ra quân vây ráp Cosplayer, tưởng nhầm là khủng bố - ảnh 6

Anh chàng cosplayer nọ đã bị tịch thu trang phụcCBC

Do đó, đừng dại dột ăn bận một cách "nguy hiểm" và đi loanh quanh nơi công cộng, bạn hoàn toàn có thể gặp rắc rối còn lớn hơn anh chàng trong bài viết.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Phát hiện lỗ hổng ChatGPT cho phép prompt ẩn đánh cắp dữ liệu Google Drive

Phát hiện lỗ hổng ChatGPT cho phép prompt ẩn đánh cắp dữ liệu Google Drive

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

ChatGPT cho phép prompt ẩn đánh cắp dữ liệu Google Drive vừa được các nhà nghiên cứu phát hiện. Kết quả cho thấy chatbot của OpenAI có thể bị lợi dụng để truy xuất API key và thông tin nhạy cảm từ dịch vụ lưu trữ đám mây, chỉ bằng một tài liệu chứa lệnh ẩn mà người dùng không hề hay biết.

Công Nghệ
Cựu tổng biên tập Shonen Jump “cà khịa” Oda: Quá lo cho anime, bỏ bê manga One Piece?

Cựu tổng biên tập Shonen Jump “cà khịa” Oda: Quá lo cho anime, bỏ bê manga One Piece?

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Làng manga/anime Nhật Bản vừa dậy sóng khi Kazuhiko Torishima – cựu tổng biên tập huyền thoại của Weekly Shonen Jump – thẳng thắn “cà khịa” Eiichiro Oda. Ông cho rằng tác giả One Piece đang dành quá nhiều tâm sức cho anime, khiến chất lượng manga bị ảnh hưởng. Phát ngôn này nhanh chóng gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng fan trên toàn thế giới.

Giải trí
Lên đầu trang