Chùm ảnh trai lấy vợ ám ảnh thế này thì thà ở giá chơi game cho sướng cái thân !

Quang BD

Chàng trai thứ 3 trong loạt ảnh thậm chí có thể còn khiến chị em phải "khóc thét" vì tiếc hùi hụi thanh xuân năm nào đấy!

Năm 17 tuổi bắt được con ve sầu, cứ ngỡ có được cả mùa hè trong tay. Năm 17 tuổi yêu được chàng soái ca, cứ tưởng đâu nhan sắc kia sẽ là vĩnh cửu. Nào ngờ một ngày ngoảnh lại, soái ca của ngày nào đã trở thành quá khứ, giờ đây chỉ còn là một "lão béo" bụng bia, hay càu nhàu và ưa làm biếng.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, chàng chỉ đẹp khi chưa thuộc về em. Không tin thì cứ nhìn loạt ảnh sau đây mà xem.

Vẫn chiếc áo sơ mi ấy, cặp kính ấy, chỉ là trong một thân phận khác bớt bảnh mà thôi.

Để bố kể con nghe ngày xưa bố cũng đam mê chụp ảnh rồi xe phân khối lớn rồi đưa nhau đi trốn các kiểu lắm đấy nhé.

Để đây và không nói gì thêm…

Anh ngày xưa hay cười, lấy em rồi ngày ngày bế con, xách đồ, đeo túi anh đỡ cười hẳn.

Xin hãy là anh của ngày hôm qua ú u ú u. Nhưng có vẻ như là không thể rồi…

Vậy đấy, cuộc sống mà!

Còn đây đích thị là một chiếc áo, hai số phận mà!!!

Thôi thì, hãy quên chàng trai năm 17 tuổi nắm tay em đi, đây mới là chồng em đây này.

Từ một thanh niên trắng trẻo điển trai đã hóa ngay thành ông bố bỉm sữa mặt mũi thất thần trước ống kính.

Các chị em dùng chồng như phá hãy vào điểm danh cho có đồng minh.

Cũng cùng một con xe, mà xưa phong độ ngời ngời, nay chẳng khác nào "mẹ bổi" phiên bản nam.

Hãy cho anh một phút bình an để tìm lại chàng trai năm ấy.

Anh ấy mới cưới được nửa năm thôi đó, nhìn có thấy khác nhiều không mọi người?

Vẫn bãi biển này, trước khi cưới và sau khi cưới 1 năm đã tàn tạ lắm rồi.

Bài cùng chuyên mục