Dành tiền lương để mua cho cháu chiếc PS2, 15 năm sau người bác nhận được món quà bất ngờ

Một món quà tuyệt vời mà người cháu dành cho người chú tốt bụng của mình

Cách đây 15, 20 năm, khi tình hình kinh tế ở nhiều nơi còn khó khăn, đối với mỗi đứa trẻ, có được một cuốn truyện hay một món đồ chơi yêu thích là niềm ao ước to lớn vô cùng.

Biết các cháu thích chơi điện tử nhưng nhà nghèo, vậy nên, một người đàn ông đến từ Quảng Châu (Trung Quốc) đã quyết định dành cả tháng lương 400USD (khoảng 9 triệu đồng) để mua tặng cho Steven Ng. và anh trai của cậu bé 1 chiếc máy PS2.

Có được món quà đáng giá cả gia tài, 2 anh em mừng vui khôn xiết. Hai anh em tự hứa khi lớn lên nhất định sẽ trả ơn bác thật đủ đầy.

Dành cả tháng lương để mua cho cháu chiếc PS2, 15 năm sau, người bác nhận được món quà bất ngờ

15 năm trôi qua nhanh như chớp mắt, cậu bé Steven Ng. ngày nào giờ đã trở thành doanh nhân thành đạt. Mặc dù mới 24 tuổi nhưng Steven Ng. đã sở hữu thương hiệu Elliot Havok, công ty startup chuyên kinh doanh đồng hồ, ví cầm tay cao cấp với mức giá phải chăng. Đáng chú ý, mới đây, Steven Ng. còn lọt vào danh sách "30 Under 30" trong lĩnh vực bán lẻ, thương mại điện tử do Forbes bình chọn.


Steven Ng. dù thành đạt nhưng vẫn luôn nhớ về những người thân yêu nơi quê nhà.

Steven Ng. dù thành đạt nhưng vẫn luôn nhớ về những người thân yêu nơi quê nhà.

Được biết, chàng trai trẻ đã khởi nghiệp khi mới là sinh viên năm 2, Đại học California, Los Angeles (Mỹ) bằng cách gọi vốn cộng đồng tại nền tảng Kickstarter. Với sự nhanh nhạy của mình, sản phẩm của Steven Ng. hiện đã có mặt tại 95 quốc gia trên thế giới.

Dù vô cùng bận rộn với công việc, học tập thế nhưng vì không bao giờ quên lời hứa cách đây 15 năm nên mới đây Steven Ng. đã mua tặng người bác ở Trung Quốc của mình chiếc xe SUV mới, như một món quà để trả ơn bác cho tình cảm, sự hào phóng mà bác dành cho mình trước đây.


Người bác vui vẻ bên chiếc SUV mới do cháu trai mua tặng.

Người bác vui vẻ bên chiếc SUV mới do cháu trai mua tặng.

"Điều mà tôi muốn nói là mọi người hãy biết dừng lại để nhìn về phía sau và nghĩ về điều quan trọng nhất. Tôi ghét những người chỉ biết chăm lo cho công việc và sở thích của mình mà quên đi việc chăm sóc những người yêu thương", Steven Ng. chia sẻ.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lời bộc bạch của cha đẻ "Rent-A-Girlfriend": Kazuya chính là tấm gương phản chiếu trần trụi của tôi!

Lời bộc bạch của cha đẻ "Rent-A-Girlfriend": Kazuya chính là tấm gương phản chiếu trần trụi của tôi!

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Sau gần một thập kỷ đưa người xem đi qua mọi cung bậc cảm xúc từ ức chế cho đến thăng hoa, tác giả của siêu phẩm Rom-com "Rent-A-Girlfriend" (Kanojo, Okarishimasu) vừa có một tiết lộ chấn động. Nam chính Kazuya Kinoshita — nhân vật gây tranh cãi bậc nhất thế giới manga — thực chất chính là một phiên bản phản chiếu sống động từ những trải nghiệm và cảm xúc có thật của chính ông ngoài đời.

Giải trí
Tư duy đột phá của cha đẻ "Dr. STONE": Hãy coi người đọc truyện lậu là "khách hàng tiềm năng", đừng lên án họ!

Tư duy đột phá của cha đẻ "Dr. STONE": Hãy coi người đọc truyện lậu là "khách hàng tiềm năng", đừng lên án họ!

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Quan điểm đầy tính gợi mở này của Boichi không chỉ khiến cộng đồng Otaku ngỡ ngàng mà còn buộc các nhà làm chiến lược xuất bản phải suy ngẫm lại về phương pháp tiếp cận thị trường. Ông đã bóc tách vấn đề bản quyền dưới một lăng kính thực tế, đa chiều, vượt ra khỏi những cuộc tranh luận đạo đức khô khan thông thường.

Giải trí
Lên đầu trang