Người dân Tiến ông Táo về trời bằng cách..."ném cá" xuống cầu cao chục mét

Nguyễn Hoàng Thuận

Hành động có phần "vô tư" của nhiều người dân đã khiến cho những chú cá đáng thương phải thiệt mạng

Ngày 23 tháng Chạp, người dân miền Trung đã bắt đầu làm đồ cúng để tiễn ông Công ông Táo về chầu trời theo phong tục dân gian.

Để ông Táo có phương tiện đi lại, người dân thường chuẩn bị 3 con cá chép sống (hay cá vàng) thả trong chậu nước. Sau khi cúng xong, người ta sẽ đem cá phóng sinh xuống ao, hồ hay sông.

Tuy nhiên, có nhiều người đã chọn cách đi lên cầu Bến Thủy (bắc qua Nghệ An – Hà Tĩnh), rồi đứng ở thành cầu thả cá xuống một cách rất cẩu thả.

Thậm chí người còn vứt cá trong túi nilong khiến những con cá không thể bơi ra ngoài, đành "phó mặc số phận" nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Thậm chí, nhiều con cá khi rời khỏi xô chậu, túi bóng đã đập vào thành cầu nên khi xuống nước khả năng chết rất cao.

Ngoài một số người ý thức kém, phần lớn người dân đều cố gắng sắp xếp ra tận bờ sông để phóng sinh cá chép.

So với những năm trước, người dân đã rất ý thức trong việc thả cá. Không còn tràn lan cảnh ném, đổ ụp hay vứt cả túi nylon cùng cá xuống hồ nữa.

Cách thả đúng nhất là dùng hai tay, đưa cá sát mặt nước mới được thả xuống. Nếu ném từ trên cao, cá chép khó lòng mà sống được, còn nếu sống chắc chắn cũng thành tật.

Trong tâm thức người Việt, "cá vượt Vũ môn" hay "cá chép hóa rồng" còn mang ý nghĩa của sự thăng hoa, biểu tượng của tinh thần vượt khó, sự kiên trì, bền chí chinh phục tri thức để đi tới thành công.

Lễ cúng ông Công ông Táo thường diễn ra vào buổi sáng, có thể cúng trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng Chạp đến trước 12 giờ trưa (giờ Ngọ) ngày 23 tháng Chạp. Theo quan niệm dân gian, đây là khoảng thời gian thích hợp để kịp giờ ông Công, ông Táo lên thiên đình.

Theo Tri Thức Trẻ

Bài cùng chuyên mục