Phó thủ tướng Vũ Đức Đam động viên khiến đội tuyển Việt Nam rơi nước mắt

Mắt đỏ hoe khi bước vào phòng họp báo, HLV Hữu Thắng chia sẻ những lời khen tặng, động viên của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khiến cả phòng thay đồ đội tuyển Việt Nam bật khóc.

Khi tiếng còi kết thúc 120 phút đầy cảm xúc vang lên, gần như tất cả cầu thủ Việt Nam đều đổ gục xuống thảm cỏ sân Mỹ Đình và bật khóc tức tưởi bởi bị loại khỏi vòng bán kết AFF Cup 2016 sau thất bại chung cuộc 3-4 trước Indonesia.

Với tình cách cương nghị, cứng rắn, HLV Hữu Thắng vẫn tỏ ra bình thản đón nhận thất bại. Nhưng nhà cầm quân gốc Hà Tĩnh đã không còn giữ được sự cứng rắn ấy sau khi được Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các quan chức LĐBĐ Việt Nam tới động viên trong phòng thay đồ.

"Sau trận đấu, đội tuyển Việt Nam nhận được sự động viên của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam. Cả đội rất cảm động bởi dù thua trận như Phó thủ tướng ông vẫn tới động viên từng thành viên phải mạnh mẽ lên. Tôi và các cầu thủ đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt khi đã làm tất cả những gì có thể nhưng không đạt được mong muốn", HLV Hữu Thắng chia sẻ trong phòng họp báo.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam động viên khiến đội tuyển Việt Nam rơi nước mắt - Ảnh 1.

HLV Hữu Thắng kể lại, Phó thủ tướng theo dõi bóng đá Việt Nam suốt 20 năm qua, nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy tinh thần thi đấu của đội tuyển được thể hiện rõ nhất. Nếu vào chung kết thì đó là thần kỳ. Không đi tiếp cũng thể hiện tinh thần không bao giờ khuất phục của người Việt Nam.

"Tôi cùng tất cả cầu thủ, các thành viên của đội tuyển, gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chúng tôi đã có những thời điểm không gặp may trong trận đấu này. Bên cạnh đó, những nỗ lực tột cùng đã không mang lại điều các cổ động viên mong muốn. Tôi thay mặt đội xin lỗi."

Với vai trò thuyền trưởng, HLV Hữu Thắng cũng nhận lỗi về mình và mong người hâm mộ đừng chỉ trích bất cứ cá nhân nào: "Tôi muốn nói rằng, người hâm mộ, truyền thông, hãy thông cảm cho cầu thủ. Thời điểm này rất khó cho họ vượt qua. Nếu tìm lỗi cá nhân, quy kết, đổ lỗi cho những cá nhân thì điều đó không hợp lý lắm. Tôi là HLV trưởng, tôi chịu toàn bộ trách nhiệm. Mong mọi người giúp cầu thủ của tôi vượt qua thời khắc khó khăn này. Tôi chịu trách nhiệm. Tôi xin lỗi người hâm mộ."

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam động viên khiến đội tuyển Việt Nam rơi nước mắt - Ảnh 2.

HLV Hữu Thắng cũng thừa nhận, một ý nghĩ đã thoáng qua trong đầu ông, nếu đội không có thành tích tốt, không có lối chơi tốt, ông sẽ nhường nhiệm vụ cho người có thể làm cho đội tốt hơn. Cho đến thời điểm này, HLV Hữu Thắng cũng không biết tương lai sẽ như thế nào.

Kết thúc cuộc họp báo, HLV Hữu Thắng mong ước ngay lúc này được ở trong phòng cùng với hai cậu con trai đã theo ông ra Hà Nội theo dõi trận đấu với Indonesia.

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Việt Nam Tiếp Tục Tăng Cường Hợp Tác Thể Thao Điện Tử Với Hàn Quốc, Nhấn Trọng Tâm Về Đào Tạo Đội Tuyển Quốc Gia

Việt Nam Tiếp Tục Tăng Cường Hợp Tác Thể Thao Điện Tử Với Hàn Quốc, Nhấn Trọng Tâm Về Đào Tạo Đội Tuyển Quốc Gia

Khoa LêLê Khoa

Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) và Hội Thể thao điện tử Hàn Quốc (KeSPA) đã ký biên bản ghi nhớ, tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển thể thao điện tử, hướng tới chuyên nghiệp hoá thể thao điện tử và nâng cao thành tích của các đội tuyển quốc gia

eSports
“Kaya-chan isn’t scary”: Anime kinh dị đột phá với bối cảnh trường mẫu giáo

“Kaya-chan isn’t scary”: Anime kinh dị đột phá với bối cảnh trường mẫu giáo

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Vào ngày 6 tháng 6 năm 2025, anime kinh dị Kaya-chan Isn’t Scary (Kaya-chan wa Kowakunai) đã công bố thêm thông tin mới, khiến cộng đồng yêu anime, đặc biệt là fan thể loại kinh dị, vô cùng phấn khích. Lấy bối cảnh độc đáo tại một trường mẫu giáo, bộ anime hứa hẹn mang đến sự kết hợp hiếm có giữa yếu tố ma mị và nét đáng yêu của trẻ con

Giải trí
Lên đầu trang