Mới đây, cộng đồng yêu thích anime đón nhận thông tin đáng tiếc khi anime “Công chúa Chiến binh và Vua Dã nhân” (Hime Kishi wa Barbaroi no Yome) chính thức hoãn phát sóng đến tháng 4 năm 2026. Mặc dù gây hụt hẫng, nhưng động thái này được nhà sản xuất lý giải là cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Điều này càng củng cố niềm tin rằng đây sẽ là một “ẩn số đắt giá” trên màn ảnh năm sau.
Một lần nữa, anime mùa thu 2025 lại chứng kiến một cái tên “vắng mặt phút chót” – lần này là “Công chúa Chiến binh và Vua Dã nhân”.
Bất ngờ hoãn chiếu trước giờ G: Lý do đến từ chất lượng sản phẩm
Mặc dù được kỳ vọng sẽ khuấy đảo màn ảnh nhỏ vào tháng 10/2025, nhưng mới đây, dự án anime “Công chúa Chiến binh và Vua Dã nhân” (tên tiếng Anh: The Warrior Princess and the Barbaric King) đã chính thức thông báo hoãn lịch phát sóng sang tháng 4 năm 2026. Thông báo này được đưa ra chưa đầy một tháng trước ngày phát sóng, khiến cộng đồng fan anime không khỏi hụt hẫng.
Theo phía nhà sản xuất, nguyên nhân chính là để đảm bảo chất lượng hình ảnh và nội dung cho phù hợp với kỳ vọng của người xem toàn cầu. Trong bối cảnh ngày càng nhiều anime bị chỉ trích vì sản xuất vội vàng, đây được xem là động thái “chịu chơi” nhưng cần thiết.
![Anime Anime Công chúa chiến binh và vua dã nhân bất ngờ hoãn lịch chiếu đến tháng 4 năm 2026]()
Đội ngũ sản xuất và kỳ vọng quốc tế
Bộ anime được thực hiện bởi studio Jumondo, với sự dẫn dắt của đạo diễn Takayuki Tanaka – từng ghi dấu với Baldr Force EXE, cùng biên kịch Miya Asakawa (Shonen Onmyouji). Điều này cho thấy đây không phải là một dự án hời hợt, mà có sự đầu tư bài bản từ khâu nhân sự.
Đặc biệt, Crunchyroll – nền tảng anime lớn nhất thế giới – đã xác nhận sẽ phát sóng toàn cầu (trừ Nhật Bản và Trung Quốc), cho thấy kỳ vọng lớn mà quốc tế dành cho bộ phim. Sự hoãn chiếu, vì vậy, cũng đồng nghĩa với áp lực không nhỏ cho ê-kíp sản xuất phải đáp lại sự chờ đợi này một cách xứng đáng.
Nội dung lạ, chủ đề nhạy cảm nhưng cuốn hút
“Công chúa Chiến binh và Vua Dã nhân” được chuyển thể từ manga của Kotoba Noriaki, ra mắt từ năm 2021 trên tạp chí Bessatsu Shōnen Magazine (Kodansha). Ngay từ những chap đầu, tác phẩm đã gây chú ý nhờ sự kết hợp lạ giữa fantasy, chính trị, lãng mạn và... văn hóa giao thoa.
Nội dung xoay quanh Serafina – nữ chiến binh lẫy lừng của phương Tây, bị bắt sống sau một trận chiến thất bại. Nhưng thay vì bị tra tấn như tưởng tượng, cô được thủ lĩnh của bộ tộc “man di” cầu hôn. Mối quan hệ oái oăm này nhanh chóng đẩy hai nền văn hóa vào tình thế xung đột – và cũng là mảnh đất màu mỡ để xây dựng một chuyện tình drama độc đáo.