Astro Royale dừng bút sau 50 chương: Bước đi không thành của cha đẻ Tokyo Revengers.

Sau hơn một năm ra mắt, manga Astro Royale của tác giả Tokyo Revengers đã chính thức khép lại ở chương 50, gây tiếc nuối cho người hâm mộ.

Mở đầu kỳ vọng – kết thúc bất ngờ

Sau thành công rực rỡ với Tokyo Revengers, tác giả Ken Wakui từng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên dấu ấn mới với series Astro Royale. Thế nhưng, chỉ hơn một năm kể từ khi ra mắt, tác phẩm này đã chính thức bị hủy bỏ, kết thúc ở chương thứ 50 – khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Astro Royale dừng bút sau 50 chương: Bước đi không thành của cha đẻ Tokyo Revengers.

Tác giả đình đám “dời nhà” sang Shonen Jump

Ken Wakui không còn là cái tên xa lạ trong giới manga. Trước khi tạo nên cơn sốt toàn cầu với Tokyo Revengers, ông đã ghi dấu ấn với Shinjuku Swan – một manga khai thác thế giới ngầm Tokyo kéo dài từ 2005 đến 2013 và từng được chuyển thể thành phim điện ảnh.

Tokyo Revengers là tác phẩm đưa Wakui trở thành ngôi sao thực thụ, nhờ sự kết hợp giữa du hành thời gian, xung đột băng nhóm và những mối quan hệ cảm xúc đậm chất shounen.

Sau khi kết thúc Tokyo Revengers, Wakui rời Weekly Shonen Magazine của nhà xuất bản Kodansha để “đầu quân” cho Weekly Shonen Jump – nơi khai sinh các tượng đài như One Piece, Naruto, Bleach – mở đầu hành trình mới với Astro Royale (tên gốc: Nagai no Astro) vào ngày 15/4/2024.

Astro Royale và sự hụt hơi giữa kỳ vọng lớn

Mặc dù được kỳ vọng là “át chủ bài mới” của Jump, nhưng Astro Royale lại không giữ được sức hút ban đầu. Series sẽ kết thúc tại chương 50, đăng tải trong số 21/2025 của Weekly Shonen Jump, phát hành vào ngày 21/4/2025. Tập truyện cuối cùng sẽ ra mắt vào ngày 4/7/2025, bao gồm một đoạn epilogue dài 19 trang.

Astro Royale dừng bút sau 50 chương: Bước đi không thành của cha đẻ Tokyo Revengers. 2

Nguyên nhân thất bại? Nhiều người cho rằng nhịp truyện quá nhanh, các trận chiến diễn ra dồn dập nhưng thiếu chiều sâu cảm xúc, mối quan hệ giữa các nhân vật bị rút gọn, khiến độc giả khó đồng cảm hoặc kết nối. Đặc biệt, cao trào như arc “Astro Battle Royale” – vốn được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt – lại diễn ra quá vội, khiến nhiều người cảm thấy hụt hẫng.

Môi trường Jump – khốc liệt và không khoan nhượng

Khác với nhiều tạp chí khác, Weekly Shonen Jump hoạt động theo cơ chế bình chọn hằng tuần từ độc giả, trực tiếp quyết định số phận từng bộ truyện. Trong môi trường cạnh tranh cực gắt này, bất kỳ điểm yếu nào cũng có thể trở thành dấu chấm hết.

Trong trường hợp Astro Royale, việc không tạo được “cú móc cảm xúc” mạnh mẽ từ đầu có thể là yếu tố khiến loạt manga này tụt dốc nhanh trên các bảng xếp hạng bình chọn – và cuối cùng bị biên tập Shonen Jump "thanh trừng".

Lời tạm biệt không trọn vẹn nhưng đáng suy ngẫm

Dù không đạt được thành công như kỳ vọng, Astro Royale vẫn là một nỗ lực đáng ghi nhận của Ken Wakui trong việc mở rộng phong cách kể chuyện và thử nghiệm môi trường sáng tác mới. Với việc kết thúc gọn gàng ở chương 50, độc giả hy vọng đây không phải là hồi kết, mà chỉ là một chương thử nghiệm trên hành trình dài hơi của tác giả tài năng này.

Astro Royale dừng bút sau 50 chương: Bước đi không thành của cha đẻ Tokyo Revengers. 3

Trong ngành công nghiệp manga vốn đầy cạnh tranh như Nhật Bản, ngay cả những tên tuổi lớn cũng không thể đảm bảo thành công tuyệt đối cho mọi dự án. Astro Royale – dù chưa thể chạm đỉnh như Tokyo Revengers – vẫn là một minh chứng cho thực tế: sáng tạo luôn cần dũng cảm để thử và chấp nhận thất bại. Và với Ken Wakui, người từng làm nên điều không tưởng, biết đâu cú trượt lần này lại là bước đệm cho một siêu phẩm tiếp theo?

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang