Điếu văn của tác giả Eiichiro Oda ( One Piece) và Kishimoto (Naruto) gửi đến tác giả huyền thoại Dragon Ball - Akira Toriyama

Sau khi nhận được tin, họa sĩ truyện tranh huyền thoại Toriyama Akira, cha đẻ của Dragon Ball & Dr. Slump đã từ trần, tác giả Eiichiro Oda ( One Piece) và Kishimoto (Naruto) đã có đôi lời chia sẻ trước sự ra đi của bác Akira.

Họa sĩ truyện tranh huyền thoại Toriyama Akira, cha đẻ của Dragon Ball & Dr. Slump đã từ trần vào ngày 1/3 vừa rồi. Hưởng thọ 68 tuổi, ông mất do máu tụ dưới màng cứng cấp tính. Tin buồn đã được website chính thức của thương hiệu Dragon Ball & báo chí Nhật Bản. Sau khi nhận được tin, tác giả Eiichiro Oda ( One Piece) và Masashi  Kishimoto (Naruto) đã có đôi lời chia sẻ trước sự ra đi của bác Akira.

Điếu văn của tác giả Eiichiro Oda One Piece và Kishimoto Naruto gửi đến tác giả huyền thoại Dragon Ball - Akira Toriyama

<Từ Masashi Kishimoto>

Thật lòng, tôi không biết phải viết gì hay viết như nào về một việc xảy ra quá đột ngột.
Nhưng hiện tại, tôi muốn bày tỏ điều mà tôi ước một ngày nào đó Toriyama-sensei sẽ hỏi tôi rằng suy nghĩ và cảm xúc của tôi về anh ấy như thế nào.
Tôi lớn lên cùng Dr. Slump khi mới vào tiểu học và sau đó là Dragon Ball. Truyện của
anh ấy đã trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống tôi.
Dù tôi có trải qua điều gì tệ thì việc đọc Dragon Ball vào mỗi tuần đều khiến tôi quên đi hết. Nó có giá trị tinh thần rất lớn với một cậu bé nhà quê như tôi.
Bởi vì Dragon Ball thật sự rất vui!
Khi tôi học đại học cũng là lúc Dragon Ball đến hồi kết.
Tôi cảm thấy một sự mất mát lạ thường và không biết phải trông đợi gì nữa.
Nhưng đồng thời cũng là cơ hội để tôi hiểu được sự vĩ đại của cha đẻ Dragon Ball. Tôi cũng muốn tạo ra kiệt tác giống anh ấy!
Tôi cũng muốn được như người thầy mình!
Khi tôi nối bước thầy và dấn thân vào mangaka, cảm giác mất mát kia dần biến mất. Sáng tác truyện tranh rất vui.
Tôi đã tìm thấy niềm vui mới khi theo bước người thầy mình.
Thầy đã luôn là người hướng dẫn tôi.
Tôi rất ngưỡng mộ điều đấy.
Tôi xin lỗi vì sự dài dòng này nhưng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với người thầy, cũng như là vị thần cứu rỗi và vị thần manga của tôi.
Khi gặp mặt lần đầu, tôi đã rất bối rối không nói nên lời.
Tuy nhiên, khi gặp anh ấy nhiều lần ở giải Tezuka, chúng tôi đã có thể nói chuyện. Tôi và Oda tiên sinh như trở lại tuổi thơ, chúng tôi đã tranh luận rất nhiều về Dragon Ball, tôi quên mất rằng Tori-sensei đang mỉm cười xấu hổ với tôi. Tôi không thể.
Nhận được tin thầy qua đời.
Sự mất mát này còn lớn hơn khi Dragon Ball kết thúc...
Tôi vẫn chưa biết phải đối mặt như nào.
Tôi bây giờ còn không thể đọc Dragon Ball.
Tôi còn cảm thấy mình đang không diễn đạt đúng ý mà tôi muốn truyền tải đến với thầy.
Tất cả mọi người trên thế giới vẫn đều đang trông chờ vào tác phẩm tiếp theo của thầy.
Nếu điều ước của Ngọc Rồng có thể... tôi xin lỗi...
Nó thật ích kỉ nhưng cũng thật buồn thưa sensei.
Cảm ơn, Akira Toriyama - sensei vì những gì anh đã mang lại trong suốt 45 năm qua. Và cũng cảm ơn rất nhiều vì nỗ lực chăm chỉ làm việc của anh.
Chúng tôi cũng chắc rằng các thành viên trong gia đình đang phải trải qua tổn thương sâu sắc.
Xin hãy biết tự chăm sóc bản thân mình nhé.
Tôi mong cho Akira Toriyama-sensei được yên nghỉ.
Masashi Kishimoto

Điếu văn của tác giả Eiichiro Oda One Piece và Kishimoto Naruto gửi đến tác giả huyền thoại Dragon Ball - Akira Toriyama  2

<Từ Eiichiro Oda>

"Mọi chuyện quá đột ngột. 

Chỗ trống để lại quá lớn.
Nỗi buồn ập đến khi tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được gặp tiên sinh nữa.
Từ khi còn bé tôi đã vô cùng ngưỡng mộ tiên sinh
Tôi cũng nhớ ngày đầu tiên tiên sinh gọi tên tôi.
Nhớ cái ngày tiên sinh dùng từ "Bạn bè" cũng là ngày tôi và Kishimoto nhảy cẩng lên vì phấn khích.
Tôi nhớ cả cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng tôi.
Tôi nhận gậy tiếp sức từ thời mà người ta cho rằng đọc truyện tranh sẽ trở nên đần độn.
Còn tiên sinh là người đã tạo ra thời đại mà cả trẻ em lẫn người lớn đều yêu thích đọc truyện tranh.
Tiên sinh cho tôi thấy giấc mơ mà truyện tranh có thể vươn ra khắp thế giới. Cứ như đang ngắm một vị anh hùng đang thẳng tiến về phía trước.
Không chỉ với các họa sĩ truyện tranh, cơn phấn khích và nỗi cảm động của thời Dragon Ball còn phát hành dài kỳ vẫn còn in sâu vào thời niên thiếu của những nhà sáng tạo hoạt động trong mọi lĩnh vực nghề nghiệp. Bộ truyện tồn tại như một cây đại thụ.
Đối với họa sĩ truyện tranh thuộc thế hệ của chúng tôi, càng đến gần tác phẩm của Toriyama tiên sinh, chúng tôi càng nhận ra nó là sự hiện diện vĩ đại hơn bao giờ hết.
Đến mức khiến chúng tôi phải thấy e sợ.
Nhưng chúng tôi rất vui khi có thể gặp con người dễ tính đó.
Bởi chúng tôi đều yêu quý Toriyama tiên sinh đến tận xương tủy.
Với sự kính trọng và lòng biết ơn với thế giới sáng tạo phong phú mà Toriyama tiên sinh đã để lại, tôi thành tâm nguyện cầu tiên sinh được yên nghỉ.
Mong sao thiên đường cũng là thế giới vui vẻ như tiên sinh đã hằng tưởng tượng."

Điếu văn của tác giả Eiichiro Oda One Piece và Kishimoto Naruto gửi đến tác giả huyền thoại Dragon Ball - Akira Toriyama  3

Một lần nữa cảm ơn và tạm biệt bác Akira đã tạo ra một bộ truyện tuyệt vời gắn liền với chúng cháu đến hiện tại.

Xem thêm: AKIRA TORIYAMA - cha đẻ bộ manga đình đám "Dragon Ball" (7 viên ngọc rồng) qua đời ở tuổi 68.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Khám phá đồ họa Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Nét chấm phá cá nhân cho bạn cơ hội thể hiện chính mình

Khám phá đồ họa Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao: Nét chấm phá cá nhân cho bạn cơ hội thể hiện chính mình

Hoàng ThuậnNguyễn Hoàng Thuận

Trong khi cảnh quan môi trường và các chiêu thức võ công trong Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao VNG khiến người chơi không thể rời mắt, hệ thống các tính năng tùy biến đa dạng dành cho nhân vật trong game lại là công cụ tuyệt vời cho game thủ thể hiện cá tính của chính mình

Game Mobile
Lên đầu trang