Dự đoán Chap 1141 One Piece: Cuộc chiến tại Elbaph và âm mưu của Đội Kị sĩ Của Thần
Dự đoán Chap 1141 One Piece: Băng Mũ Rơm vs Đội Kị sĩ Của Thần
Sau những diễn biến đầy kịch tính ở Chap 1140, One Piece tiếp tục hứa hẹn mang đến những tình tiết hấp dẫn trong Chap 1141. Dựa trên thông tin từ chương trước, chúng ta có thể dự đoán một số sự kiện quan trọng sẽ xảy ra tại Elbaph – vùng đất của tộc Khổng lồ – nơi Luffy và nhóm Mũ Rơm đang đối mặt với những thử thách mới, đồng thời hé lộ thêm về âm mưu của Đội Kị sĩ Thần từ Thánh địa Mary Geoise. Hãy cùng phân tích và dự đoán nhé!
Luffy và Zoro hồi phục sau trận chiến với Gaban
Chap 1140 kết thúc với việc Scopper Gaban bất ngờ đầu hàng, giao chìa khóa của Loki cho Luffy rồi rời đi, để lại Luffy và Zoro hụt hẫng vì không được “đánh đã tay”. Sang Chap 1141, có thể nhóm Mũ Rơm sẽ tập trung vào việc sử dụng chiếc chìa khóa này. Luffy, với tính cách hiếu động, chắc chắn sẽ đòi mở khóa ngay lập tức để giải thoát Loki – nhân vật bí ẩn đang bị giam giữ. Tuy nhiên, Zoro và Nami có thể sẽ khuyên Luffy bình tĩnh, vì họ vừa trải qua một trận chiến căng thẳng với Gaban – người sở hữu Haki mạnh mẽ và kỹ năng chiến đấu đáng gờm.
Cảnh mở đầu Chap 1141 có thể là một khoảnh khắc hài hước khi Luffy vẫn còn “cay cú” với Gaban vì bị nhét chìa khóa vào mồm, còn Zoro thì càm ràm về việc không được đấu tay đôi với ông già bí ẩn này. Điểm nhấn sẽ là câu hỏi: “Liệu Loki được tự do sẽ giúp hay gây nguy hiểm cho nhóm Mũ Rơm?” – điều này sẽ mở ra hướng đi mới cho câu chuyện.
Đội Kị sĩ Thần bắt đầu hành động
Ở phía bên kia, sự xuất hiện của bốn thành viên Đội Kị sĩ Thần – Shamrock, Gunko, Sommers và Gillingham – tại Elbaph cho thấy một âm mưu lớn đang được triển khai. Chap 1140 đã giới thiệu Sommers và Gillingham với ngoại hình độc đáo và tính cách kỳ quái, đặc biệt là Gillingham với khả năng Zoan Thần Thoại Kỳ Lân đã Thức Tỉnh. Sang Chap 1141, nhóm này có thể sẽ bắt đầu kế hoạch “bắt cóc lũ trẻ” tại Trường Warlus – ngôi trường mà đám học sinh vừa phát hiện “con chim kỳ quặc” (rõ ràng là Shamrock).
Dự đoán là Sommers, với phong cách quý tộc và thanh kiếm chuôi gai, sẽ dẫn đầu kế hoạch này, trong khi Gillingham vụng về khiến mọi thứ rối tung lên. Shamrock, với vẻ mặt nguy hiểm, có thể đề xuất biến việc bắt cóc thành một “trò chơi” – đúng như lời hắn nói ở cuối Chap 1140. Trò chơi này có thể là một cuộc săn lùng, buộc lũ trẻ và cả nhóm Mũ Rơm phải đối đầu với sức mạnh của Đội Kị sĩ Thần. Gunko, dù tỏ ra không hài lòng, vẫn sẽ tham gia vì lòng trung thành với nhóm.
Hé lộ thêm về mục tiêu của Đội Kị sĩ Thần
Một câu hỏi lớn được đặt ra: Tại sao Đội Kị sĩ Thần lại nhắm đến lũ trẻ ở Elbaph – một nơi không thuộc Chính phủ Thế giới? Chap 1141 có thể sẽ tiết lộ rằng những đứa trẻ này mang “dấu” đặc biệt nào đó, liên quan đến “Ngôi Sao Năm Cánh Abyss” mà Gillingham nhắc tới. Đây có thể là một bí mật cổ xưa của tộc Khổng lồ, thậm chí liên kết với kho báu One Piece hoặc sức mạnh của Joy Boy mà Luffy đang dần khám phá.
Ngoài ra, việc Shamrock bị triệu hồi về Mary Geoise cho thấy Chính phủ Thế giới đang gấp rút đối phó với tình hình ở Elbaph. Có thể họ lo ngại nhóm Mũ Rơm sẽ phá hỏng kế hoạch của họ, đặc biệt khi Luffy đã sở hữu chìa khóa của Loki – nhân vật mà rất có thể là mối đe dọa với Thánh địa.
Hồi tưởng về Gaban và Shanks
Chap 1141 có thể khép lại bằng một đoạn hồi tưởng ngắn, nơi Gaban trò chuyện thêm với Shanks về Luffy. Có lẽ Gaban sẽ tiết lộ lý do ông thử sức Luffy – để xem cậu có xứng đáng kế thừa di sản của Shanks và Roger hay không. Cảnh cuối có thể là hình ảnh Gaban đứng trên một vách đá ở Elbaph, mỉm cười khi nhìn nhóm Mũ Rơm chuẩn bị đối mặt với thử thách mới.
Bài cùng chuyên mục