Spoiler Sakamoto Days chap 202: Phần tốt của Sakamoto prime và Shin được bộc lộ.
Spoiler Sakamoto Days chap 202
Chap 202: Cơ hội cuối cùng
- Mở đầu chap là cảnh Sakamoto chạy quanh tàu để tìm kiếm quả bom. Shin đã bắt kịp Sakamaoto để báo cho anh biết về vị trí quả bom mà cậu được Ando chỉ điểm. Có 6 quả bom trên tàu ở các vị trí đầu máu, kho hàng, kho thuốc súng và cả đại sảnh. Vì Ando không còn nhiều thời gian nên không thể tìm hết 6 quả bom được.
- Bất chợt con tàu rung dữ dội. Tên biến thái đang giành quyền điều khiển con tàu và cho tàu chạy với tốc độ cao. Hắn không tin rằng Ando có thể chết và chỉ quan tâm đến Ando, mặc kệ các hành khách khác có làm sao. Nhân viên bảo rằng có phòng y tế nhưng hắn đòi phải là ICU (phòng hồi sức). Nếu cứ để hắn cầm lái thì con tàu sẽ đâm vào bến cảng, sẽ khiến quả bom phát nổ vì va chạm.
![Spoiler Sakamoto Days chap 202: Long Trac An Cua Mot Sat Thu Spoiler Sakamoto Days chap 202: Lòng Trắc Ẩn Của Một Sát Thủ]()
- Sakamoto đã đến buồng lái và bẻ cổ tên biến thái. Anh yêu cầu các thủy thủ cho dừng con tàu lại nhưng thật không may là bộ phận điều khiền lái tàu đã bị phá hủy.
- Con tàu cứ không phanh lao về phía trước, đâm xuyên qua một bãi đỗ và sắp sửa đâm vào một cây cầu lớn. Ando cũng không còn nhiều thời gian.
- Một chiếc máy bay trực thăng bay đến và yêu cầu con tàu dừng lại. Nhanh như chớp, Sakamoto liền nảy ra kế hoạch táo bạo để dừng con tàu lại. Anh lấy cái mỏ neo, xoay vài vòng rồi phóng nó móc lên chiếc máy bay. Sau đó anh kéo chiếc máy bay rớt xuống ngay trước mũi tàu và dùng hết sức để khiến con tàu giảm tốc độ lại. Kế hoạch thành công mĩ mãn, con tàu thật sự đã dừng lại rất suýt soát.
![Spoiler Sakamoto Days chap 202: Long Trac An Cua Mot Sat Thu 2 Spoiler Sakamoto Days chap 202: Lòng Trắc Ẩn Của Một Sát Thủ 2]()
- Shin nhanh chóng lấy chiếc mic và thông báo tới các hành khách về quả bom sắp phát nổ và yêu cầu tất cả xuống tàu nhanh chóng. Lối ra được mở ra và mọi người đã nhanh chóng xuống tàu.
- Shin vẫn còn ở trên tàu, cậu muốn được nói chuyện với cha cậu lần cuối. Bất chợt một suy nghĩ của một cậu bé nào đó xuất hiện trong đầu Shin, đang cầu cứu vì chân nhóc bị đau không thể di chuyển được. Dù khá do dự nhưng Shin lựa chọn cứu cậu bé đó.
![Spoiler Sakamoto Days chap 202: Long Trac An Cua Mot Sat Thu 3 Spoiler Sakamoto Days chap 202: Lòng Trắc Ẩn Của Một Sát Thủ 3]()
- Ando nghĩ rằng cuộc đời ông đúng là chẳng ra gì. Thế nhưng ông không thể cứ thế mà chết, ít nhất là cho đến khi thấy hình bóng Shin được an toàn thoát ra ngoài. Shin cõng cậu bé bị thương ra ngoài phía cảng. Cậu quay lại phía con tàu và nhìn thấy cha mình đang nhìn, ông mỉm cười với Shin và nói với Shin rằng: “Hãy sống nhé”. Hết chương.