Góc khuất đằng sau ánh hào quang: Tiền vệ tuyển Nhật Bản Nakamura Keito và ký ức hãi hùng bị "fan cuồng U70" bám đuổi nửa vòng Trái Đất

Bên cạnh tài năng thiên bẩm cùng phong độ chói sáng trên sân cỏ, tuyển thủ quốc gia Nhật Bản Nakamura Keito mới đây lại trở thành tâm điểm thu hút dư luận khi những thông tin về một vụ án quấy rối tình dục và bám đuổi (stalking) kinh hoàng được báo chí phanh phui. Đằng sau nụ cười nam thần và vai trò tân Đại sứ tuyên truyền phòng chống tội phạm của tỉnh Chiba là nỗi ám ảnh kéo dài do một "fangirl" 65 tuổi gây ra, kéo dài suốt từ xứ sở Phù Sang sang tận nước Pháp xa xôi.

Vụ việc không chỉ phô bày góc khuất đáng sợ về mặt tối của sự nổi tiếng đối với các ngôi sao thể thao, mà còn dấy lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về an ninh cá nhân của các cầu thủ chuyên nghiệp.

Từ "nam thần" tỏa sáng trên sân cỏ đến mục tiêu của kẻ bám đuổi biến thái

Nakamura Keito (25 tuổi) hiện là một trong những ngôi sao đắt giá và được yêu mến bậc nhất của bóng đá Nhật Bản. Sở hữu gương mặt điển trai như tài tử điện ảnh cùng lối chơi tốc độ, biến hóa, anh vừa trải qua một kỳ World Cup 2026 vô cùng thành công trong màu áo "Samurai Blue". Nhờ hình ảnh sạch sẽ và sức ảnh hưởng sâu rộng tới giới trẻ, nam tiền vệ thậm chí còn được bổ nhiệm làm Đại sứ tuyên truyền phòng chống tội phạm của tỉnh Chiba.

Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau ánh đèn xao động của sân vận động, Nakamura từng phải trải qua một giai đoạn tâm lý vô cùng khủng hoảng và sợ hãi. Nguồn cơn bắt nguồn từ Kawano Miyuki (65 tuổi) — một người phụ nữ tự xưng là "nhà báo tự do". Thay vì giữ tình cảm hâm mộ ở mức độ văn minh, người phụ nữ U70 này đã vượt qua mọi ranh giới đạo đức khi liên tục dội bom tin nhắn riêng (DM) vào tài khoản cá nhân của nam cầu thủ. Không dừng lại ở những lời tán thưởng chuyên môn, Kawano liên tục gửi những nội dung bày tỏ tình cảm điên cuồng, kèm theo vô số lời gạ gẫm quan hệ tình dục vô cùng sống sượng.

Góc khuất đằng sau ánh hào quang: Tiền vệ tuyển Nhật Bản Nakamura Keito và ký ức hãi hùng bị fan cuồng U70 bám đuổi nửa vòng Trái Đất

Chưa dừng lại ở đó, trên mạng xã hội Instagram, Kawano Miyuki còn tự tay cắt ghép hàng loạt bức ảnh thân mật giữa mình và Nakamura. Bà thản nhiên gọi ngôi sao tuyển Nhật Bản là "chồng yêu", tự nhận mình là "vợ nhỏ" và đăng tải hàng loạt dòng trạng thái hư cấu như thể cả hai đang trong một mối quan hệ yêu đương mặn nồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và danh dự của nam cầu thủ.

Hành trình 9.000 km vượt đại dương, nấp bụi rậm và dòng tin nhắn đêm muộn: "Đến đón em đi chồng yêu!"

Mức độ nguy hiểm của vụ việc nhanh chóng leo thang khi sự cuồng mộ biến thành hành vi xâm phạm đời tư trắng trợn ngoài đời thực. Bất chấp khoảng cách địa lý lên tới hơn 9.000 km, Kawano Miyuki đã nhiều lần tự bỏ tiền túi bay từ Nhật Bản sang Pháp — nơi Nakamura đang thi đấu cho câu lạc bộ chủ quản — chỉ để rình rập và tiếp cận anh.

Theo các nguồn tin từ truyền thông Pháp và Nhật Bản, người phụ nữ này đã nhiều lần lén lút đột nhập vào khu vực xung quanh sân tập của câu lạc bộ. Bà không ngần ngại nấp trong các bụi rậm hàng giờ đồng hồ, chờ thời cơ Nakamura xuất hiện để bất ngờ lao ra ôm chặt, khống chế và đòi chụp ảnh cùng khiến nam tiền vệ vô cùng hoảng loạn. Đỉnh điểm của sự quấy rối diễn ra vào một đêm muộn, khi Kawano gửi thẳng cho Nakamura một đoạn video ngắn ghi lại cảnh bà đang đứng co ro trước cổng trung tâm huấn luyện của câu lạc bộ tại Pháp, kèm dòng tin nhắn nổi da gà: "Em đang đứng ngoài CLB nè, đến đón em đi chồng yêu!".

Góc khuất đằng sau ánh hào quang: Tiền vệ tuyển Nhật Bản Nakamura Keito và ký ức hãi hùng bị fan cuồng U70 bám đuổi nửa vòng Trái Đất 2

Phản công pháp lý và bản án cho kẻ bám đuổi bất chấp quy định pháp luật

Nỗi sợ hãi kéo dài về sự an toàn của bản thân đã buộc Nakamura Keito phải nhờ đến sự can thiệp của cơ quan chức năng. Ban đầu, anh đệ đơn trình báo sự việc với Cảnh sát Pháp để xin cơ chế bảo vệ khẩn cấp. Đến tháng 11/2025, nhân dịp trở về Nhật Bản tập trung cùng đội tuyển quốc gia, nam cầu thủ tiếp tục hoàn tất hồ sơ tố cáo gửi lên Cảnh sát tỉnh Chiba.

Vào cuộc điều tra, lực lượng Cảnh sát Abiko (tỉnh Chiba) đã nhanh chóng tiến hành bắt giữ khẩn cấp Kawano Miyuki về hành vi vi phạm nghiêm trọng "Luật Phòng chống theo dõi và quấy rối" của Nhật Bản. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, đối diện với các bằng chứng thực tế, người phụ nữ 65 tuổi vẫn ngoan cố phủ nhận một phần cáo buộc. Bà đưa ra lý do bào chữa vô cùng vô lý rằng bản thân "không còn nhớ" đã từng gửi những tin nhắn quấy rối hay các đoạn video cho nam tuyển thủ.

Góc khuất đằng sau ánh hào quang: Tiền vệ tuyển Nhật Bản Nakamura Keito và ký ức hãi hùng bị fan cuồng U70 bám đuổi nửa vòng Trái Đất 3

Vụ việc sau khi được báo chí công khai đã nhanh chóng bùng nổ thành một cơn bão thảo luận trên các diễn đàn mạng xã hội Nhật Bản và Châu Á. Đa phần cư dân mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi quấy rối biến thái, coi thường pháp luật của người phụ nữ U70, đồng thời yêu cầu một bản án nghiêm khắc để bảo vệ cuộc sống riêng tư cho các vận động viên. Bên cạnh đó, không ít bình luận cũng hóm hỉnh cho rằng, "áp lực lớn nhất" mà Nakamura Keito phải gánh chịu trên con đường sự nghiệp đôi khi không đến từ các đối thủ trên sân cỏ, mà lại đến từ chính... ngoại hình quá đỗi điển trai của anh.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Đào lại tranh cãi cũ: Vì sao siêu phẩm "Frieren: Pháp sư tiễn táng" bất ngờ bị gán mác "phân biệt giới tính"?

Đào lại tranh cãi cũ: Vì sao siêu phẩm "Frieren: Pháp sư tiễn táng" bất ngờ bị gán mác "phân biệt giới tính"?

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Dù từng kết thúc đợt phát sóng đầu tiên trong sự tung hô của cả thế giới, siêu phẩm anime "Frieren: Pháp sư tiễn táng" (Frieren: Beyond Journey's End) mới đây lại bất ngờ trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận vô cùng nảy lửa trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế. Nguồn cơn xuất phát từ việc cư dân mạng quốc tế "đào" lại các bài viết mổ xẻ cũ từ mạng xã hội Trung Quốc, nơi một bộ phận netizen từng cáo buộc tác phẩm này chứa đựng các yếu tố phân biệt giới tính và thiên vị góc nhìn của nam giới.

Giải trí
Offline Võ Lâm Truyền Kỳ II: Sức Sống Bền Bỉ Từ Một Tựa Game Ra Đã Ra Mắt 19 Năm

Offline Võ Lâm Truyền Kỳ II: Sức Sống Bền Bỉ Từ Một Tựa Game Ra Đã Ra Mắt 19 Năm

Khoa LêLê Khoa

Ngày 25/7 vừa qua tại Hà Nội, cộng đồng Võ Lâm Truyền Kỳ II đã chính thức có dịp hội ngộ trong buổi offline mang chủ đề "Cửu Biệt Quy Lai – Hữu Giai Tương Phùng". Một lời chào gửi đến cố nhân, một lời hẹn đã được chờ đợi suốt nhiều năm, để rồi hôm nay, những người từng đồng hành trên giang hồ năm ấy lại có cơ hội ngồi bên nhau giữa đời thực.

Giải trí
Lên đầu trang