MAPPA vướng tranh cãi khi xóa tên đạo diễn mùa 1 Chainsaw Man khỏi phần phim tổng hợp

Việc studio MAPPA loại bỏ tên đạo diễn Ryū Nakayama khỏi phần credit của Chainsaw Man: The Compilation – bộ phim tổng hợp đang chiếu tại rạp Nhật – đã nhanh chóng châm ngòi cho làn sóng tranh cãi dữ dội trong cộng đồng anime. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi thiếu tôn trọng với những người đã góp phần định hình phong cách của mùa 1, trong khi phía MAPPA vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Studio MAPPA lại tiếp tục vướng tranh cãi khi bất ngờ xóa tên đạo diễn mùa 1 Chainsaw Man khỏi phần credit trong bản phim tổng hợp mới.

Một động thái “gây bão” từ MAPPA

Không chỉ đơn thuần là một bộ phim tổng hợp, Chainsaw Man: The Compilation – đang được công chiếu tại Nhật Bản – vừa trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt khi khán giả phát hiện tên của đạo diễn Ryū Nakayama, người từng chỉ đạo Chainsaw Man mùa 1, đã hoàn toàn biến mất khỏi phần credit. Điều này khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi: Phải chăng MAPPA đang cố tình “xóa sổ” dấu ấn của mùa 1?

MAPPA vướng tranh cãi khi xóa tên đạo diễn mùa 1 Chainsaw Man khỏi phần phim tổng hợp

Dấu hiệu "bỏ rơi" đạo diễn Ryū Nakayama?

Chainsaw Man: The Compilation được giới thiệu là phần phim tổng hợp, giúp người xem ôn lại diễn biến mùa 1 trước khi bước vào arc mới – Reze. Tuy nhiên, bất ngờ thay, không một dòng ghi công nào dành cho đạo diễn Ryū Nakayama hay đội ngũ sản xuất gốc từng tạo nên Chainsaw Man phiên bản 2022.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền sau dòng tweet gay gắt của đạo diễn Kazuomi Koga (Uncle from Another World), người không ngần ngại công khai chỉ trích MAPPA:

“Một studio không biết bảo vệ đạo diễn, không tôn trọng đạo đức nghề nghiệp thì không thể đáng tin.”

Phản ứng dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ

Không chỉ giới chuyên môn, cộng đồng fan anime cũng bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng đây là hành động “thiếu tôn trọng trắng trợn” đối với những người đã đặt nền móng cho thành công của thương hiệu Chainsaw Man.

Nhiều người thậm chí liên hệ vụ việc với các bê bối trước đó của MAPPA, như:

  • Ép tiến độ sản xuất cực đoan
  • Điều kiện làm việc khắc nghiệt cho họa sĩ (đặc biệt trong Jujutsu Kaisen mùa 2)
  • Thiếu minh bạch trong ghi nhận công lao tập thể

Một số bình luận nổi bật trên diễn đàn Nhật và quốc tế:

“MAPPA đang cố tẩy trắng thất bại doanh số đĩa mùa 1 bằng cách làm như Nakayama chưa từng tồn tại.”

“Họ từng ép animator vẽ xuyên đêm, giờ lại xóa tên họ khỏi credit. Thật khó chấp nhận.”

Đằng sau sự chia rẽ về phong cách của mùa 1

Thực tế, Chainsaw Man mùa 1 dưới tay Ryū Nakayama từng gây chia rẽ trong cộng đồng. Dù được đánh giá cao về mặt hoạt họa và điện ảnh hóa, nhưng nhiều fan manga lại chê bai rằng phiên bản anime quá “nghệ thuật”, thiếu đi sự “điên loạn” và năng lượng bản năng của nguyên tác.

Thậm chí, doanh số Blu-ray/DVD của mùa 1 không đạt kỳ vọng, càng làm dấy lên nghi ngờ rằng MAPPA muốn “reset thương hiệu” và định hình lại hướng đi mới, đặc biệt khi arc Reze sắp ra mắt với đạo diễn mới – Tatsuya Yoshihara, người hứa hẹn sẽ đưa bộ phim “trở về gần hơn với tinh thần manga gốc”.

Cũng có ý kiến bênh vực

Bên cạnh đó, một số người cho rằng việc loại bỏ tên đội ngũ cũ khỏi credit là điều “hợp quy trình”, vì phim tổng hợp vốn chỉ liệt kê đội ngũ biên tập lại, chứ không bao gồm tất cả cá nhân tham gia bản gốc.

MAPPA vướng tranh cãi khi xóa tên đạo diễn mùa 1 Chainsaw Man khỏi phần phim tổng hợp 2

Tuy nhiên, với những tranh cãi xoay quanh MAPPA suốt thời gian qua, lời giải thích “quy trình” không đủ sức xoa dịu làn sóng chỉ trích, nhất là khi tên của Nakayama – một nhân vật then chốt – lại bị lược bỏ hoàn toàn.

Sự việc không chỉ là “xóa tên”, mà là lòng tin

Sự kiện lần này không chỉ đơn thuần là một vụ “thiếu sót kỹ thuật” trong phần credit. Nó phản ánh một vấn đề sâu xa hơn về cách mà MAPPA đang vận hành và đối xử với nhân sự sáng tạo. Khi một đạo diễn không được vinh danh vì công lao của mình, câu hỏi đặt ra là: Liệu nền công nghiệp anime hiện nay có đang đánh đổi đạo đức nghề nghiệp lấy hiệu quả thương mại?

Arc Reze sắp ra mắt, nhưng trước đó, MAPPA cần phải “tạm dừng và suy ngẫm” nếu không muốn đánh mất niềm tin từ chính những người đã đưa tên tuổi họ đi xa.

Xem thêm: Blue Lock mùa 2: Từ "thảm họa" đồ họa đến "siêu phẩm" bất ngờ ở những tập cuối
Xem thêm: Blue Lock: Nạn nhân của sự thương mại hóa quá mức?

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Nữ diễn viên tài hoa Nakamura Yuri qua đời ở tuổi 44 sau thời gian thầm lặng chiến đấu với ung thư trực tràng: Nụ cười dịu dàng đến những giây phút cuối đời

Nữ diễn viên tài hoa Nakamura Yuri qua đời ở tuổi 44 sau thời gian thầm lặng chiến đấu với ung thư trực tràng: Nụ cười dịu dàng đến những giây phút cuối đời

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một nốt trầm đầy xót xa vừa bao trùm làng giải trí xứ sở hoa anh đào. Nữ diễn viên tài năng và kiên cường Nakamura Yuri đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 1 tháng 9 năm 2026 ở tuổi 44, sau một hành trình dài âm thầm nhưng quả cảm chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng. Sau khi chu toàn hậu sự, công ty quản lý của cô mới chính thức phát đi thông cáo xót thương vào ngày 14 tháng 9 vừa qua.

Giải trí
Thắng giải lớn tại LHP Venice, phim nghệ thuật Nhật Bản vẫn chịu cảnh "ghẻ lạnh" với vỏn vẹn 8 rạp chiếu: Nghịch lý thị trường và cái bóng thương mại

Thắng giải lớn tại LHP Venice, phim nghệ thuật Nhật Bản vẫn chịu cảnh "ghẻ lạnh" với vỏn vẹn 8 rạp chiếu: Nghịch lý thị trường và cái bóng thương mại

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một cuộc tranh luận nảy lửa đang bùng nổ dữ dội trong giới phê bình và cộng đồng yêu điện ảnh tại xứ sở hoa anh đào. Tâm điểm của sự việc xoay quanh sự tương phản cay đắng giữa giá trị nghệ thuật hàn lâm và thực tế phòng vé khắc nghiệt: trong khi một tác phẩm điện ảnh vừa mang về vinh quang quốc tế cho nền điện ảnh Nhật Bản chỉ được bố trí vỏn vẹn 8 rạp chiếu trên toàn quốc, thì những dự án phim tình cảm thương mại bị giới chuyên môn chê bai thậm tệ về tính xác thực lịch sử lại ung dung càn quét doanh thu hàng trăm triệu Yên.

Giải trí
Lên đầu trang