Nam Youtuber làm giả livestream để che dấu tội ác

Một streamer nổi tiếng đã bị buộc tội giết người sau khi cố gắng che đậy nó bằng một buổi phát trực tiếp YouTube giả mạo.

Nam Youtuber làm giả livestream để che dấu tội ác

Stephen McCullagh, một người phát trực tiếp nổi tiếng với series Doctor Who và review đồ chơi, đã bị bắt vào ngày 19 tháng 12 năm 2022 sau khi bạn gái đang mang thai của anh ta, Natalie McNally, được phát hiện bị sát hại. Nhưng McCullagh nói với cảnh sát rằng đó không thể là anh ta vì anh ta đã phát sóng suốt sáu giờ trên YouTube vào đêm cô ấy bị giết.

Nhưng khi cảnh sát xem xét bằng chứng ngoại phạm của McCullagh, họ tiết lộ rằng người đàn ông 32 tuổi này đã lưu đoạn video trên máy tính của mình, nghĩa là nó đã được ghi lại trước và hoàn toàn không thực sự phát sóng trực tiếp. Trong khi đó, đoạn phim CCTV cho thấy McCullagh sử dụng taxi và phương tiện giao thông công cộng trong thời gian anh ta được cho là ở trong phòng của mình. Người ta cũng có thể thấy anh ta đeo một chiếc găng tay màu vàng bên dưới một chiếc găng tay màu đen, phù hợp với dấu vết của chiếc găng tay lau chùi để lại hiện trường vụ án. McCullagh vẫn chưa bị tuyên bố có tội, nhưng bằng chứng chống lại anh ta ngày càng nhiều.

Nam Youtuber làm giả livestream để che dấu tội ác  2

Đoạn phát trực tiếp vẫn được tải lên kênh YouTube của McCullagh và nhiều người đang yêu cầu gỡ nó xuống trong phần bình luận. Trong video, McCullagh đang đội một chiếc mũ Giáng sinh và chơi Grand Theft Auto. Nhiều lần trong video, McCullagh nói với người xem rằng có rất nhiều vấn đề kỹ thuật không cho phép anh ấy tương tác với trò chuyện. Anh ấy nói thêm rằng anh ấy có thể đọc trò chuyện trên điện thoại của mình nhưng không muốn bị TikTok làm cho phân tâm.

“Tôi không thể ngó qua cuộc trò chuyện trực tiếp, đó quả thật là một sự xấu hổ. Tôi không thể xem cuộc trò chuyện vì một lý do chết tiệt nào đó vì nếu tôi làm vậy sẽ khiến toàn bộ nội dung bị đóng băng và OBS bị hỏng,” anh nói. Trong suốt buổi phát sóng, có những khoảnh khắc kỳ lạ khác, chẳng hạn như McCullagh liên tục nói rằng anh ấy đang ở nhà và không định ra ngoài vào đêm ấy. Anh ấy nói về tội phạm đang gia tăng và có lúc còn nhắc đến tên bạn gái của anh ấy, điều này khiến mọi người kinh hãi khi nhìn lại. Sau đó, anh ấy hát, "Tôi cần phải giết b—" tại một thời điểm. Sau khi bị bắt, McCullagh thừa nhận buổi phát trực tiếp đã được ghi hình trước. Tuy nhiên, anh ta vẫn phủ nhận việc giết bạn gái của mình và khai rằng anh ta đang uống rượu ở nhà.

Nam Youtuber làm giả livestream để che dấu tội ác  3

Về lý do tại sao video YouTube không bị gỡ xuống, người phát ngôn của YouTube nói với Sunday World : “Các tòa án và cơ quan chính phủ trên khắp thế giới thường xuyên gửi cho chúng tôi các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi đã thiết lập các quy trình để xem xét chặt chẽ các yêu cầu này nhằm xác định xem có nên xóa nội dung do nội dung đó vi phạm luật hiện hành hoặc chính sách của chúng tôi hay không.”

Cộng đồng YouTube đã phản ứng thất vọng về tình huống này. Nhiều người ngay lập tức nhận ra McCullagh và bị sốc khi biết anh ta đã giết bạn gái đang mang thai của mình vì anh ta có vẻ rất hiền lành và tốt bụng trong các video. Những người khác nhớ mình đã được truyền cảm hứng để xem Doctor Who hoặc đến thăm các địa danh quan trọng trong chương trình nhờ các video của McCullagh, nhưng ký ức đã bị hủy hoại kể từ đó.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang