Spoiler Blue Lock 281: Phương Trình Tiến Hóa

Dũng Nhỏ TT

Spoiler Blue Lock 281: Ego nói về vòng xoay tiến hóa của vị kỷ!!!

Spoiler Blue Lock 281

- Ego: Một đứa trẻ ra được nhận một bản sao gen (ADN) từ cả bố lẫn mẹ. Tuy nhiên, đôi khi, một đứa trẻ ra đời mang những đặc điểm mà cha mẹ không có, do lỗi sao chép.

- Ego: Ví dụ, chúng có thể rất nhỏ, rất cao, rất nhanh hoặc cực kỳ nhạy cảm. Thường thì vì sự khác biệt đó mà, chúng bị xa lánh hoặc thua cuộc trong các cuộc cạnh tranh và không thể truyền lại gen của mình cho thế hệ sau.

- Ego: Nhưng đôi khi, chúng lại thích nghi tốt với môi trường, và các gen này phát triển nhờ chọn lọc tự nhiên, khiến các đặc điểm vốn là đột biến dần trở thành tiêu chuẩn cho loài đó. Chu kỳ gen này lặp đi lặp lại, và cuối cùng, một sinh vật hoàn toàn khác biệt với loài ban đầu ra đời.

- Ego: Đó chính là tiến hóa.

- Anri: Wow, bất ngờ thiệt đó. Vậy là kiểu như Pichu biến thành Pikachu, phải không?

- Ego: Anri-chan, lớn rồi mà không chịu học hỏi nhiều hơn thì sẽ bị đào thải khỏi xã hội hiểm ác này đấy.

- Anri: Rồi! Tôi sẽ cố gắng mà! Nhưng mà tiến hóa thì có liên quan gì đến bóng đá vậy?

- Ego: Đây là lý thuyết cá nhân của tôi về tài năng. Tôi nghĩ rằng mọi sự tiến hóa trong xã hội loài người đều tương tự nhau. Những con người ra đời với các đặc điểm đặc biệt, khác biệt so với người khác, có thể không được thấu hiểu hoặc khó tồn tại.

- Ego: Nhưng đó có thể là gen tiến hóa của nhân loại. Những người đó có thể thể hiện những phần đặc sắc trong cơ thể và tâm trí mình ra ngoài thế giới.

- Ego: Và trong số đó, có những người tạo ra các biểu hiện sáng tạo phù hợp với thời đại và môi trường, thay đổi các tiêu chuẩn của thế giới. Tôi gọi những người sở hữu những đặc điểm như vậy là "thiên tài."

- Ego: Tuy nhiên, sự sáng tạo như vậy trong xã hội hiện đại không bao giờ chỉ do một thiên tài mà thành. Vì vậy, cần có một tài năng khác, biết "phát hiện" hạt giống thiên tài, "hiểu giá trị của nó" và "truyền tải" nó ra thế giới. Người nâng cao tính khả thi và khả năng tái tạo của điều đó và "biến nó thành tiêu chuẩn của thế giới" được gọi là "dị nhân."

- Anri: Tôi hiểu rồi! Tài năng đặc biệt của thiên tài trở thành thứ mà ai cũng có. Nó giống như câu chuyện về sự tiến hóa gen mà anh nói ban nãy!

-Ego: Đúng rồi, tôi nghĩ đó là cách mà loài người tiếp tục tiến hóa nền văn minh của mình. Và bóng đá cũng thế… Một ‘thiên tài’ với khả năng thể chất xuất sắc, thực hiện các pha siêu đẳng, trở thành điểm dị biệt.

- Ego: Bằng cách phân tích điều đó, tạo ra chiến thuật, và sử dụng dữ liệu để nghĩ ra các đối sách, một ‘dị nhân’ tái thiết kế lối chơi với logic mới! Đó là cách bóng đá đã tiến hóa.

- Anri: Vậy đó là... phương trình của sự tiến hóa!



- Ego: Đúng vậy, cô hiểu rồi đó, Isagi Yoichi. Thế giới không chỉ xoay quanh ‘thiên tài’. ‘Dị nhân’ và ‘thiên tài’ là hai bánh xe của một cỗ xe. Và ‘dị nhân’ cũng có con đường riêng để trở thành giỏi nhất thế giới.

- Isagi: Không có logic nào có thể vượt qua một "thiên tài"! Mình không thể thực hiện các pha bóng phi línhư những thiên tài đó… Mình thậm chí không thể tưởng tượng nổi! Nghĩ kỹ lại, mình có lẽ luôn chiến đấu như một "dị nhân"...

- Isagi: Mọi kỹ năng, mọi vũ khí, mọi khoảnh khắc... Mình chỉ phân tích tài năng của người khác, sao chép và dự đoán, rồi điều chỉnh chút ít để thắng.

- Isagi: Mình giống như chỉ là một con linh cẩu leo lên đỉnh... Mình không thể tự mình sáng tạo một thứ độc đáo nào cả. Mình là một No.2 chính hiệu, một cá nhân dị biệt tồi tệ!

- Isagi: Hiện giờ, chiến trường đã bị thống trị bởi các "thiên tài"! Thế giới đang chờ đợi các bàn thắng siêu phàm của họ! Những kẻ No.2 như mình sẽ không được chuyền bóng! Mình phải tự mình giành lấy nó… sao?

- Isagi: Không, điều đó quá sức với mình!

- Isagi: Có một bức tường tài năng không thể vượt qua giữa mình và các "thiên tài"...

- Isagi: Ông trời thật quá bất công mà!

- Kaiser: Tại sao Thượng đế lại bất công đến thế!

Bài cùng chuyên mục