Spoiler Blue Lock Chap 302: Nỗi đau của Nagi
Spoiler Blue Lock Chap 302: Cảm xúc của Nagi sau khi rời khỏi Blue Lock
Spoiler Blue Lock Chap 302
- Một khung cảnh quen thuộc y như hồi Nagi chưa bước vào Blue Lock
- Nagi: Chào buổi sáng nha... Choki.
Nagi (tự lấy tay đâm vào gai xương rồng để tỉnh): Aow...A, giờ mình tỉnh rồi.
Bạn học 1: Ê?
Bạn học 2: Ê đó là Nagi kìa!
Bạn học 3: Nagi tới rồi!
Bạn học 4: Chúa ơi!
Bạn học 1: Cậu tuyệt thật đấy! Tớ đã xem cậu trên BLTV!
Nagi: Tôi ngồi đây được chứ?
Bạn học 5: Giỏi ghê! Mấy bàn ghi đó của cậu thật sự rất điên rồ!
Bạn học nữ: Vậy còn Reo-kun đâu rồi?
Bạn học 6: Cậu vẫn đi tiếp mà phải không pro?
Bạn học 7: Offer của cậu vẫn ngon mà, phải không?
Bạn học nữ: Vậy còn Reo-kun đâu rồi? Đâu rồi!?
Nagi: Điều đó không còn quan trọng nữa. Bây giờ mọi chuyện đã xong rồi.
Bạn học 6: Nhưng còn offer của cậu...
Nagi: Đủ rồi. Tôi đã không còn... chơi bóng đá.
Thầy: Các em đã là năm 3 rồi, vì vậy hãy nghiêm túc suy nghĩ về tương lai của mình nhiều hơn...
Nagi (ăn vụng): Hở? Mình đói... Ngon....
Thầy: Giờ không phải là lúc ăn trưa.
Nagi: Cảm ơn vì bữa ăn.
Nagi: A, bắn nó đi.
A, mình die rồi.
Nagi: Ô, cảm giác gió thổi vào người này tuyệt quá...
"Chẳng có gì để làm... Chẳng còn gì là phiền não nữa..."
Nagi: Dễ như ăn kẹo...
Nagi: Đó là lý do tại sao... Hiện tại vẫn ổn đối với mình.
Nagi: Mọi thứ không là gì với mình nữa cả.
: Eee!
: Ngầu quá đi!
ĐI TỚI ĐỈNH CAO CÙNG
BLUE LOCK JAPAN
U20 WORLD CUP
Nagi: Vẫn ổn... Mình vẫn ổn...
: Chuyền đi!
: Ở đây này!
Nagi: Vẫn ổn mà...
Đó là những gì mà mình đã nghĩ, nhưng mà...
Nagi: Tại sao bây giờ mình lại cảm thấy đau thế này...?
Nagi: Tại sao mịn không cố gắng hơn nữa...
Nhiệt huyết đó... Cảm giác phấn khởi đó... Những khoảnh khắc đó nữa...
Có thể sẽ không bao giờ... Lặp lại lần nữa...
Nagi: Mọi thứ đều quá mới mẻ đối với mình... Mà mình lại không nhận ra được.
Không ổn tí nào. Đã quá trễ rồi...
Mình... Không thể quay lại...
BLUE LOCK
THẬT SỰ RẤT VUI
Nagi: Miễn là mình còn sống... Mình sẽ không bao giờ quên nó...
Mình muốn quay lại...
Nagi: Mình muốn quay lại. Mình không biết gì cả, mình vẫn ổn dù chỉ đuổi theo sau mọi người... Và lấy nguồn động lực để bùng cháy...
Mình muốn quay lại...
Như trước... Nhưng mình không thể
Tuần sau không có chương mới
Bài cùng chuyên mục