Spoiler Blue Lock Chap 306: Quyết Tâm Của Nagi

Spoiler Blue Lock Chap 306: Người đang tiến gần tới đỉnh cao cuối cùng chính là vị chủ tịch JFU này! Thứ ông ta mang đến... là chiến lược tối thượng, hay là sự cám dỗ của quỷ dữ dành cho Nagi?

Để hiểu về bóng đá thế giới, Isagi sẽ đến Barcelona, Tây Ban Nha! Một cuộc gặp gỡ mới đang chờ đón! Còn bản hợp đồng quỷ dữ nào đang chờ đợi Nagi?!

Spoiler Blue Lock Chap 306

BLUE LOCK CHAP 306: HELLO

: Được rồi, tan học rồi đấy!
Đi thôi, đến sinh hoạt câu lạc bộ nào!
: Chẳng phải chúng ta chỉ chơi Mario Kart trong phòng CLB thôi sao?

*Mario Kart là một loạt trò chơi đua xe kart dựa trên thương hiệu Mario do Nintendo phát triển và phát hành.

: Vậy mới là tuyệt nhất chứ! 

Nagi: Mình...
Cứ thế này mãi...
Chẳng lẽ mình sẽ chết một cách vô vị thế này sao...?

Nagi: Có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ còn thấy hào hứng nữa...

Nagi: Mình ghét cảm giác này.
Mình muốn quay lại...

Nagi: Mình muốn gặp lại...
Chính mình của ngày xưa, con người tràn đầy đam mê ấy...

Hah... Hah...

Nagi: Xin lỗi.
Làm ơn, hãy mở cửa đi.

Làm ơn, hãy cho tôi thêm một cơ hội để chiến đấu ở Blue Lock...

Chỉ một lần nữa thôi.

Nagi mong muốn 1 cơ hội nữa tại Blue Lock.

Nagi mong muốn 1 cơ hội nữa tại Blue Lock.

Nagi: Tôi... Sẽ quay lại lần nữa...

Nagi: Xin lỗi.
Làm ơn, xin hãy nghe tôi nói đi.

...Được rồi.
Vô ích thật... nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể.

Nagi: Cái lều đã dựng xong rồi.
Xin lỗi. Làm ơn, hãy cho tôi vào với. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì!!

Nagi: Ồ.
Một con bọ cánh cứng.

Nagi: Cà ri cay quá. Món này thất bại rồi... Khó ăn thật... Kinh khủng.

Nagi: Mở cửa đi! Làm ơn mà!

Nagi: Chết tiệt...

Dù làm gì họ cũng không chịu ra.

Hay là mình thử đi lối khác...
Cái vụ này đúng là rắc rối ghê...

À.

Phải rồi, mình có thể liên lạc trực tiếp với một trong những người sống sót ở Blue Lock...
Có lẽ mình có thể nhờ liên lạc với Ego-san không nhỉ?

Ai cũng đã bước tiếp trừ Nagi.

Ai cũng đã bước tiếp trừ Nagi.
 

Nagi: Lẽ ra mình nên nghĩ ra sớm hơn...
Liên lạc với ai đây...

Nagi: Chắc Rin là dễ nói chuyện nhất.
Mà có khi Barou cũng nghe đấy chứ. Nhưng cuối cùng, người sẽ nghe mình vẫn là...

Ừ, đúng rồi. Là Reo, nhỉ.

"Tài khoản này không nhận tin nhắn từ bạn."

Anri: Đây là khu vực tư nhân.

Nagi: Hả? À... Chị Anri...?

Anri: Nếu còn tiếp tục ở đây, sẽ bị coi là xâm nhập bất hợp pháp. Tôi sẽ gọi cảnh sát.

Xin hãy rời đi ngay lập tức.

Nagi: À. Ờm... 

Anri: Cậu không còn liên quan đến Blue Lock nữa. Cậu là một người ngoài cuộc rồi.

Nagi: Ừ... chắc vậy rồi. 

Nagi: Cái gì vậy... Mình đang làm cái quái gì thế này...


Nói hay lắm... Rốt cuộc chỉ biết ngồi đây khóc một mình...

Đau quá... Thật thảm hại... Kinh tởm...

Chẳng lẽ mình nghĩ rằng, “Biết đâu mình xin xỏ thì sẽ nhận thêm một cơ hội” sao...? 

Nagi: Mày thua rồi... Biết chứ? Mọi thứ đã kết thúc rồi. Thế mà mày vẫn định dựa vào Reo lần nữa...

"Tài khoản này không nhận tin nhắn từ bạn."

Nagi: Thật sự kinh tởm. Mọi người khác đã bước tiếp cả rồi...

Nagi: Mình biết mà... nhưng vẫn... 

Nagi: Mình không muốn hiểu điều đó!!! Chỉ mình... 

Nagi: Chỉ mình mình là không thể thay đổi.

Mình đang bị... Bỏ lại phía sau... 

Nagi:
Thời gian chỉ ngừng lại với mình... còn mọi thứ khác thì vẫn tiếp tục tiến lên.

Buratsuta:
Xin chào, thiên tài.

“Người đang tiến gần tới đỉnh cao cuối cùng chính là vị chủ tịch JFU này! Thứ ông ta mang đến... là chiến lược tối thượng, hay là sự cám dỗ của quỷ dữ...?"

-----

Bản hợp đồng quỷ dữ dành cho Nagi?

Bản hợp đồng quỷ dữ dành cho Nagi?



“Để hiểu về bóng đá thế giới, Isagi sẽ đến Barcelona, Tây Ban Nha! Một cuộc gặp gỡ mới đang chờ đón!”

“Số tiếp theo sẽ có trang bìa màu! Hãy cùng đón chờ nhá!!”

KHÔNG BREAK TUẦN SAU!

Blue Lock Chap 307 với tựa đề: BUNNY

Blue Lock Chap 306 khi nào phát hành

Blue Lock chương 306 dự kiến phát hành ngày 10 tháng 6 năm 2025 .Thông tin spoiler sẽ được cập nhật ngay khi có các tiết lộ mới nhất.

Xem thêm: Blue Lock mùa 2: Từ "thảm họa" đồ họa đến "siêu phẩm" bất ngờ ở những tập cuối
Xem thêm: Blue Lock: Nạn nhân của sự thương mại hóa quá mức?

 

Bài đọc nhiều nhất

Lên đầu trang