Spoiler Blue Lock Chap 307: Itoshi Sae Trở Lại Sau 4 Năm

Dũng Nhỏ TT

Spoiler Blue Lock Chap 307: Giữa cuộc đối đầu mãnh liệt với đối thủ mạnh mẽ, một lần nữa, có điều gì đó trỗi dậy trong trái tim Itoshi Sae. Cậu ấy đã trở lại sau 4 năm.

Chuyến đi châu Âu mà Isagi mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng đã bắt đầu khởi hành, hướng đến đất nước của bóng đá, đam mê và những mục tiêu mới!

Spoiler Blue Lock Chap 307

Chuyến đi châu Âu mà Isagi mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng bắt đầu, hướng đến đất nước của bóng đá và đam mê!

Một cái tôi mới đang chờ đón!!

Isagi: Mình đến rồi!

Isagi: Tây Ban Nha...

Isagi: Barcelona!

Trong chiếc hộp các-tông mà Ego-san gửi tới có vé máy bay và vé xem bóng đá...!!

Isagi: "Tự mình trải nghiệm bóng đá thế giới" – đó là nhiệm vụ Ego-san giao cho mình!!

Nhân tiện mình cũng có thể đi tham quan một chút. Ngoài ra còn có vé xem các trận đấu ở Anh, Đức và các nước khác, nhưng trận đấu hôm nay là chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha: FC Barcha vs Chocorid!!

Isagi: Một trận đấu siêu căng thẳng - Không hổ là một trong những giải đấu hàng đầu thế giới – La Liga...!!
 

Barcha là CLB mà Bachira và Otoya đã chọn trong Neo-Egoist League... và đây là đội bóng hàng đầu của họ!

Isagi: Mình phấn khích điên cuồng luôn!!

Dạ dày của Isagi bắt đầu than đói: Grừ... Grừ...

Isagi: Uwahh... Nhưng trước hết...
Phải ăn đã!

Ting-ling!!

Isagi: Mình không hiểu gì cả... Toàn tiếng Tây Ban Nha... Mình không hiểu tiếng Tây Ban Nha!! Dù nhìn menu thì cũng...

Hả... Ah.

Whoa, món đó trông ngon đấy! Ơ-! Excuse me! Hello!

?: Holà! (Xin chào)

Isagi: Ơ... Holà! Trên mặt người này có một vết sẹo...
What is it? That food? (Cho em hỏi, này là món gì vậy ạ?)

Isagi: Món này tên là gì vậy ạ?

?: Oh! Tôi hiểu ý bạn rồi... Cái này gọi là ‘Audi Foo’. Pasta paella.

Isagi: Heh... 'Audi foo'.

?: Cậu đến từ đâu?

Isagi: Từ Nhật Bản!

?: Thật sao! Cậu đến đây làm gì?

Isagi: Em muốn trở thành người dẫn đầu trong bóng đá thế giới! Em chỉ muốn học hỏi nhiều hơn, nhiều hơn nữa thôi!

Isagi muốn trở thành người dẫn đầu trong bóng đá thế giới.
 

?: Cậu thích bóng đá thế à?

Isagi: Ừm, gần đây, khi càng tìm hiểu về nó, em càng thích hơn! Như là các chiến thuật, đội hình cũng có lịch sử riêng của nó...

Isagi: Thật ngầu!

Hay là việc bóng đá hiện đại đã tiến hóa nhờ phân tích khoa học – rất là tuyệt vời!

Isagi: Nhưng dù vậy, chính cá tính riêng của từng cầu thủ mới định hình nên xu hướng của cả một thời đại! Đó là lý do em cực kỳ mong đợi trận đấu tối nay!

?: Heh. Cậu may mắn thật.

Isagi: Thôi nào, chắc hẳn anh cũng có một hai thứ mình thực sự thích chứ, đúng không?

?: Cảm giác như tôi từng có... nhưng đã lâu rồi tôi không thực sự hiểu bản thân mình nữa...

?: Khi nhìn cậu trông hạnh phúc như vậy...

...tôi chỉ muốn ch.ế.t đi.

Isagi: Hả... Ah... Sao tự dưng mình cảm thấy như đã nói điều gì đó không nên... Xin lỗi...

?: Không, là do tôi sai. Không phải lỗi của cậu, tôi chỉ quá đa cảm thôi.

Isagi: Không... Nhưng ngay từ khi mới gặp, anh đã luôn...

Isagi: Cười trông cô đơn như thế.

?: Gì chứ, thô lỗ thật đấy!

Isagi: Uwah! Xin lỗi! Nhưng thật đấy, gương mặt của anh...

?: Thôi được rồi, tôi đi trước đây. Cảm ơn vì khoảng thời gian vui vẻ này nhé.

Isagi: Ah...

?: Chúc cậu có một chuyến đi xem bóng đá tuyệt vời.

Isagi: Gracias! (Cảm ơn!) Xin lỗi! Cho tôi một agua de... cái này! Cái này!

Thu ngân: Đó là agua de ruda (nước cây rễ rừng).

Isagi: Hả?

?: Cậu sẽ muốn chết nếu uống thứ đó đấy.

Isagi: Cái quái gì thế?! Tên đó lừa mình rồi!!

May mà mình chưa uống...

Nếu đám đông mà thấy chắc cười chết mất...

----
Đây chính là niềm đam mê của giải đấu Tây Ban Nha huyền thoại!

Thánh địa đỉnh cao của bóng đá thế giới... 

Isagi: Mình cũng vậy... Một ngày nào đó mình sẽ đứng ở đây...!!! 

Bình luận viên: Và bây giờ! Các cầu thủ hai đội bước ra sân!

Cổ động viên: Lavi!! Lavinho!!

Isagi:! Ah. Là anh Lavinho!

Ảnh nổi thật đấy! Đúng là những siêu sao từng chơi ở Blue Lock... 

Isagi: Hả...?Ah.

Khoan đã, cái người đó là... Tên khi nãy...!?

Chuyện quái gì thế!? Hả!? Tên nói dối đó... 

Isagi: Là cầu thủ chính thức của Barcha!?

Khoan đã... Là thành viên của New Generation World 11!?

BẢNG THÔNG TIN do Isagi tra được trên điện thoại
Bunny Iglesias.
Vị trí: Tiền đạo (FW).
Tuổi: 19.
Chiều cao: 181 cm.
Cân nặng: 76 kg.
Một cầu thủ chủ chốt trong đội hình tấn công của FC Barcha.

Nhân tố chính trong việc ghi bàn và kiến tạo ngay từ đầu mùa giải.

Lavinho: Bunny!!

Cổ động viên: Bunny!!

Isagi: Ah.. Không thể nào... Khả năng bật nhảy kinh khủng thật... 

Bình luận viên: SUPER GOLAZO!!! (BÀN THẮNG TUYỆT ĐỈNH) BUNNY!! IGLESIAS!!! 

Isagi: Tên đó cũng... Có thể là đối thủ mình sẽ đối mặt ở U-20 World Cup sao...!?

Hah. Mình vẫn chưa biết hết về mọi thứ...

Tài năng đỉnh cao của thế giới vẫn ở đó, vẫn đang chờ đợi mình!!!

"Trong đáy mắt cậu, ngọn lửa chiến đấu bùng cháy dữ dội!

Giữa cuộc đối đầu mãnh liệt với đối thủ mạnh mẽ, một lần nữa, có điều gì đó trỗi dậy trong trái tim Sae."

Itoshi Sae chính thức trở lại.

BLUE LOCK CHAP 307 với tựa đề: "Con gà kiêu ngạo!!" sẽ tiếp tục vào tuần tới!

Blue Lock Chap 307 khi nào phát hành

Blue Lock chương 307 dự kiến phát hành ngày 17 tháng 6 năm 2025 .Thông tin spoiler sẽ được cập nhật ngay khi có các tiết lộ mới nhất.

Xem thêm: Blue Lock mùa 2: Từ "thảm họa" đồ họa đến "siêu phẩm" bất ngờ ở những tập cuối
Xem thêm: Blue Lock: Nạn nhân của sự thương mại hóa quá mức?

 

Bài cùng chuyên mục