Spoiler My Hero Academia Chương 429: Deku và Ochako đối mặt với nỗi đau và hy vọng

Spoiler My Hero Academia Chương 429: Deku cùng Ochako đối diện nỗi đau tinh thần mà cô đang che giấu.

Spoiler My Hero Academia Chương 429

Chapter 429: I am Here

- Chapter bắt đầu bằng lời kể của một nhân vật bí ẩn. Người này nói rằng khi cả nhà phát hiện ra năng lực của anh ta là dị hình, các thành viên trong gia đình bỗng đối xử tốt với anh ta. Tuy nhiên, ngay sau đó, họ nhốt anh vào một căn phòng ngầm trong nhà họ.

- Miệng anh bị khâu lại và anh bị nhốt trong đó, sợ hãi và khóc không ngừng. Vài năm sau, gia đình anh ta bắt đầu la hét “đất nước này xong rồi”, ném cho anh ta một ít bánh mì để ăn và không bao giờ xuất hiện nữa.

- Một vụ nổ xảy đến ở chỗ ngôi nhà và phá hủy một phần lòng đất, khiến anh có thể thoát ra ngoài. Đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được ánh mặt trời và anh không biết phải đi đâu. Anh đã cảm thấy cô đơn và sợ hãi suốt ngần ấy năm, nhưng bên ngoài mọi người vẫn mỉm cười và làm việc cùng nhau. Tại sao vậy?

Spoiler My Hero Academia Chương 429: Deku và Ochako đối mặt với nỗi đau và hy vọng

- Chuyển cảnh sang Uraraka khi cô nhớ lại những lời cuối cùng của Toga. Uraraka tự nhủ rằng cô ấy chỉ còn sống nhờ cái ch.ết của Himiko và bắt đầu khóc, nhưng Deku đã đến. Uraraka cố gắng lau những giọt nước mắt của mình đi, hỏi làm thế nào Deku đến được đây và Deku nói cậu đã sử dụng One For All.

- Deku nói rằng đây là nơi họ đã có cuộc nói chuyện đặc biệt và cậu nghĩ Ochako sẽ ở đó. Ochako nói cô ấy không muốn bị nhìn thấy trong hoàn cảnh này, nhưng Deku nói rằng Ochako đang hành động kỳ lạ và kể từ kỳ thi tuyển sinh, Ochako luôn ưu tiên người khác hơn bản thân mình.

- Khi Deku nói điều này, những phân cảnh về Ochako xuất hiện và Deku bắt đầu khóc.

- Uraraka đã luôn cứu Deku, như lần gặp vấn đề với Black Whip và khi Deku rời trường. “Cậu là anh hùng của tớ, nên tớ không muốn chỉ mãi dựa dẫm vào cậu! Nắm tay ai đó có thể khiến trái tim cậu thoải mái hơn, cậu biết chứ? Deku sau đó đưa tay cho Ochako nắm.

- Ochako nắm tay Deku và bắt đầu khóc dữ dội hơn. “Himiko ch.ết vì tớ! Nếu tớ không bị đâm...! Năng lực của cô ấy cho phép cô ấy truyền máu cho bất cứ ai! Nếu tớ gặp cô ấy sớm hơn? Nếu tớ biết cô ấy khi cả hai còn nhỏ, liệu mọi chuyện có khác không??"

- Deku nói rằng cậu cũng đang nghĩ điều tương tự về Tenko. Hậu quả của cuộc chiến này sẽ khác so với những cuộc chiến trước”, All For One cảnh báo đây là con đường đầy chông gai. Nhưng Deku chắc chắn rằng nếu họ tiếp tục chạm tới những người khác ngay cả khi đó không phải việc của họ, một ngày nào đó...

- Những người còn lại trong lớp đều đến và nói rằng họ lo lắng cho Ochako. Tsuyu ôm Ochako và Bakugou hỏi liệu đốm lửa One For All có còn ở đó không, vì Deku vừa sử dụng One For All. Deku nói rằng đúng như vậy và những học sinh còn lại hỏi tại sao cậu không nói cho họ biết về vụ đốm lửa ngay từ đầu.

Spoiler My Hero Academia Chương 429: Deku và Ochako đối mặt với nỗi đau và hy vọng 2

- Lời tự sự của Deku: “One For All được hoàn thành nhờ chủ nghĩa anh hùng của rất nhiều người. Bây giờ, nếu tất cả chúng ta có thể cùng nhau tạo ra điều gì đó…”. Sau đó là một loạt những khung tranh nhỏ, như tượng của U.A đã được thay thế bằng một bức tượng của Monoma và cậu ta đang tự hào về nó. Tiếp đó là cảnh Eri tập hát cùng với Jiro trong bữa tiệc chia tay của Aoyama.

- Chuyển sang cảnh All Might nói với Hawks, ông nói muốn mở rộng Bảng xếp hạng thêm cho một số người không phải là anh hùng đã giúp đỡ họ trong chiến tranh. Cả hai đang thảo luận về một tiêu đề mới khác với những anh hùng “công nghiệp hóa” hiện tại và suy ngẫm về việc làm thế nào có thể có nhiều anh hùng vĩ đại nhất.

- Tiêu đề mới này sẽ là "eiyuu" (英雄), từ tiếng Nhật có nghĩa là "anh hùng" (cho đến nay trong truyện chỉ sử dụng phiên bản giống tiếng Anh của từ này, là hiiroo).

- Chuyển cảnh sang nhân vật bí ẩn nhìn những người xung quanh và tự hỏi tại sao chỉ có mình anh ta phải chịu đựng đau khổ. Sau đó, một chất lỏng màu đen bắt đầu chảy ra khỏi ngón tay của anh ta, nhưng bà cụ trong đoạn hồi tưởng đã phớt lờ Tenko chạy tới và nói "Này cậu trai!" và nắm lấy tay anh.

Spoiler My Hero Academia Chương 429: Deku và Ochako đối mặt với nỗi đau và hy vọng 3

- Bà cụ ấy vẫn luôn băn khoăn không biết cậu bé đó(Tenko) có được các anh hùng cứu hay không và thường xuyên mất ngủ vì chuyện đó. Bà nói rằng sau những gì Izuku Midoriya đã làm ngày hôm đó, mọi người đều cảm thấy mình cần phải làm gì đó. “Giờ thì ổn rồi, vì có bà ở đây”.

- Chàng trai nhìn bà cụ và bắt đầu khóc. Deku và Uraraka đang quan sát từ xa và họ mỉm cười khi bà cụ đưa tay về phía chàng trai. Chapter kết thúc bằng câu trích dẫn của Hawks: “Một xã hội mà anh hùng có thể rảnh rỗi”.

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang