Spoiler Sakamoto Days 181: Shin vs Hard-Boiled

Spoiler Sakamoto Days 181: Trong nhà ngục của Sát Đoàn, cuộc đối đầu giữa Shin và Hard-Boiled đang diễn ra vô cùng căng thẳng và kịch tính.

Chap 181: Giao lưu

- Mở đầu chap là cảnh Shin và Heisuke cầm bảng tên với số hiệu tù nhân của mình. Sau đó cả hai xếp hàng để điểm danh với các tù nhân khác. Quản ngục thuyết giáo cho những tù nhân nghe rằng họ bây giờ là thứ cặn bã của xã hội, họ phải biết ơn vì vẫn còn được thở mỗi ngày ở trong tù. Ở trong tù không có hai chữ “nhân quyền”, mạng sống của họ chỉ đáng giá ngang hạt bụi.

Spoiler Sakamoto Days 181: Shin vs Hard-Boiled

- Trong đầu Shin lúc này chỉ muốn nhanh chóng đi gặp thầy bói. Trở lại lúc nói chuyện với Nagumo và Kindaka, Shin đã quyết tâm vào tù để tìm thấy bói và thông tin về X. Nagumo nhắc nhở cho Shin biết rằng vào tù thì dễ chứ ra tù thì rất khó. Shin bảo nếu không thể thoát ra khỏi nhà tù thì chẳng thể làm gì được tiếp và trở thành gánh nặng trong trận chiến với X. Nagumo gợi ý cho Shin rằng tên thầy bói đang ở tầng cuối cùng của nhà tù.

- Ở khu vực ăn uống, Shin và Heisuke bàn với nhau xem làm thế nào để xuống được tầng dưới cùng. Heisuke bảo rằng càng xuống dưới thì sẽ có càng nhiều tên nguy hiểm hơn. Shin hình dung về bản đồ của nhà tù, tầng càng thấp thì an ning càng chặt chẽ và người duy nhất có thể đi lại giữa các cấp tầng là nhân viên canh gác. Shin bảo rằng cách khả thi nhất bây giờ là lấy trộm chìa khoá từ các nhân viên canh gác đó.

- Chợt có hai tên tù nhân khác đến và giành chỗ với nhóm Shin. Shin bật lại họ và bảo rằng nếu muốn ngồi chỗ này thì đợi nhóm Shin nói chuyện xong rồi đưa chỗ cho (cấp này Shin dữ quá). Tên tù nhân nổi đoá, đá đổ chén cơm của Shin rồi bóp má cậu, hét vào tai cậu.

- Nhân viên canh gác lại can thiệp, bảo họ đừng làm loạn. Shin hỏi nhân viên rằng bây giờ là mấy giờ rồi và được anh chỉ cho ra chỗ có đồng hồ. Sau đó Shin viết lại suy nghĩ của tên nhân viên, ra lệnh cho hắn “Đứng im!” rồi cầm lấy cái thìa chọt ngay cổ tên tù nhân gây sự với mình. Tên còn lại tung chưởng với Shin nhưng bị Shin chặn lại bằng cái khay cơm, rồi Shin tung cước trả lại. Cuộc ẩu đã kết thúc chóng vánh với phần thắng thuộc về Shin. Tên nhân viên cũng đã cử động lại bình thường ngay sau đó và nghĩ rằng mình bị cứng khớp vì đến tuổi già.

Spoiler Sakamoto Days 181: Shin vs Hard-Boiled 2

- Hai tên tù nhân trông có vẻ cũng phục Shin qua vụ ẩu đả vừa rồi, Shin còn trẻ như vậy mà có thể dễ dàng đánh bại họ. Bất chợt tên tù nhân lại bị đánh cho ói máu, ai đó với cặp kính râm đã ra tay và nói rằng: “Cả đám cùng hợp lại để đối phó với ma mới, đó không phải là kiểu hard-boiled đâu”.

- Trở lại khu vực của Shin và Heisuke, cả hai đang vừa lau dọn vừa bàn tiếp về việc vừa nay nói dở. Shin bảo Heisuke phải nhanh chóng lẻn xuống tầng dưới, không nên mất thời gian quá lâu ở đây. Heisuke tự hỏi không biết thầy bói trông như thế nào, Shin bảo rằng khi gặp sẽ biết (nhận ra) thôi.

- Shin đứng gần cánh cửa, chợt có một cánh tay đấm xuyên qua cánh cửa và đấm văng Shin. HARD-BOILED bước ra một cách thật hard-boiled (ngầu) với câu hỏi “Cậu là anh chàng mạnh mẽ mà tụi kia vừa nhắc đến phải không?”

- Cả hai đụng mặt nhau, họ nhận ra nhau ngay lập tức. Hard-Boiled vừa bất ngờ khi gặp Shin ở đây vừa hỏi thăm Sakamoto có khoẻ không. Hard Boiled bảo rằng mình đã giải quyết xong chuyện với Sakamoto rồi nên cũng không muốn gây sự với Shin, ổng coi cả hai huề nhau. Shin cáu lên và nói: “Trước khi làm vậy thì để tôi trả lại ông một cú nhé?”

Spoiler Sakamoto Days 181: Shin vs Hard-Boiled 3

- Nói xong, Shin chạy đến tấn công Hard-Boiled trước, viết lại suy nghĩ Hard-Boiled giống như đã làm với tên nhân viên vừa nãy, rồi đá chính diện vào mặt lão.

- Hard-Boiled túm lấy áo Shin, ném văng Shin đến bể cả tường. Hard-Boiled đang vô cùng phấn khích, tuy ở trong tù nhưng anh vẫn nghe được rất nhiều tin tức từ Shin và Sakamoto, kể cả sự việc ở bảo tàng nữa.

- Chuyển cảnh đến nơi nhốt thầy bói, đó là một căn phòng đầy đủ tiện nghi với 3 tên nhân viên canh gác. Thầy bói hất đổ đồ ăn của mình, cũng không muốn chơi game vì biết trước kết quả rồi. Tên nhân viên canh gác đang hầu thầy bói bỗng bực mình quát lên rằng “Không ăn thì chết!”. Thầy bói liền nói rằng “Người định mệnh của tôi đang đến đón tôi, bói toán của tôi chính xác đến 100%”. Thầy bói là một cô gái trẻ tên là Atari, trạc tuổi Lu, hết chương.

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang