Spoiler Sakamoto Days 182: Shin và Hard-Boiled vs Ngục Trưởng

Spoiler Sakamoto Days 182: Shin và Hard-Boiled lại đối mặt với một cuộc chiến mới, lần này là với quản ngục trưởng Kase Shou.

Spoiler Sakamoto Days 182

Chap 182: Một ngày bình yên.

-Mở đầu chap là cảnh Shin vẫn đang trong tư thế chuẩn bị và đối diện với Hard-Boiled. Hard-Boiled không muốn cuộc chiến này đi quá xa vì cả hai không có mối thù cá nhân nào. Heisuke cũng khuyên Shin nên dừng lại.

- Sau đó rất nhiều quản ngục bao vây lấy Shin với những khẩu súng. Quản ngục trưởng ở tầng này cũng bước ra với phong thái khoan thoai, tên của anh ta là Kase Shou.

Spoiler Sakamoto Days 182: Shin và Hard-Boiled vs Ngục Trưởng

- Hard-Boiled bảo Shin (trong đầu) rằng nếu không muốn chết thì nên im mồm trước mặt tên này. Sau đó tên quản ngục bước tới hỏi Hard-Boiled rằng: “Nhờ ai mà mày vẫn được sống thoải mái ở tầng B1 thế nhỉ?” rồi sau đó rút súng bắn 1 phát vào đùi của Hard-Boiled. Quản ngục trưởng Kase Shou bảo rằng mình thích cái nhà tù của Sát Đoàn này và muốn nó trở thành một nơi yên tĩnh, trật tự và việc Hard-Boiled phá vỡ quy tắc đó khiến lão cáu.

- Lão còn nói thêm rằng: “Bộ mày quên rồi sao? Những kẻ chống đối sẽ bị đẩy xuống tầng cuối cùng đấy”. Shin liền bắt được ý đó và nhanh chóng có kế hoạch.

- Quản ngục trưởng quay sang nở nụ cười công nghiệp, nói rằng nếu Hard-Boiled hiểu rồi thì mau làm lành với Shin đi vì hôm nay là một ngày bình yên mà. Nhưng không ai trả lời lão, lão cáu và hét lên bắt mọi người mau chóng mở miệng.

- Ngay sau đó Shin lên gối ngay chính diện mặt lão, khiến lão chảy máu mũi trước sự ngỡ ngàng bàng hoàng và bật ngửa của tất cả mọi người. Shin cười tự đắc rằng nếu mình đánh bại được quản ngục trưởng thì có thể đi xuống các tầng khác sâu hơn.

Spoiler Sakamoto Days 182: Shin và Hard-Boiled vs Ngục Trưởng 2

- Lão cai ngục trưởng lau máu mũi rồi lôi hồ sơ của Shin ra xem. Vẫn nụ cười công nghiệp đó, lão gọi tên Shin 3 lần rồi hỏi rằng mục đích của Shin muốn xuống tầng dưới cùng là gì.

- Shin chưa kịp trả lời hết câu thì lão quản ngục trưởng đã dùng một cái còng tay có sợi xích dài, còng vào cổ Shin rồi quật Shin xuống sàn. Lão vừa buồn vừa giận không biết Shin không hài lòng gì với tầng B1 để phải muốn xuống tầng cuối cùng

- Shin xoay người tung cước, lão quản ngục trưởng còng chân Shin, kéo Shin lại rồi đá vào ngay bụng cậu. Sau đó lão quay Shin như chong chóng tre của Doraemon rồi quật mạnh cậu vào tường.

Spoiler Sakamoto Days 182: Shin và Hard-Boiled vs Ngục Trưởng 3

- Quản ngục trưởng nói rằng ai chống lại ổng sẽ bị đày xuống tầng dưới. nhưng với mức độ của Shin thì chưa tới mức chống đối, vậy nên hôm nay vẫn không có gì nghiêm trọng cả, vẫn là một ngày yên bình. Shin đo đất sau đòn tấn công mãnh liệt vừa rồi, hết chương.

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Ben Affleck gọi Justice League là trải nghiệm tồi tệ nhất sự nghiệp

Ben Affleck gọi Justice League là trải nghiệm tồi tệ nhất sự nghiệp

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Ben Affleck cho biết quá trình thực hiện Justice League (2017) là một trong những trải nghiệm tiêu cực nhất sự nghiệp diễn xuất của anh. Nam diễn viên chỉ trích cách Warner Bros. can thiệp vào tầm nhìn sáng tạo của đạo diễn Zack Snyder, đặc biệt sau khi nhà làm phim rời dự án vì biến cố gia đình.

Phim Ảnh
Review Dragon Ball Super: Beerus tập 1: Bình cũ rượu mới đầy cuốn hút: Tập đầu tiên gây ấn tượng mạnh nhờ bước nhảy vọt về đồ họa và khí chất Thần Hủy Diệt

Review Dragon Ball Super: Beerus tập 1: Bình cũ rượu mới đầy cuốn hút: Tập đầu tiên gây ấn tượng mạnh nhờ bước nhảy vọt về đồ họa và khí chất Thần Hủy Diệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một trong những biểu tượng hoạt hình shonen vĩ đại nhất lịch sử văn hóa đại chúng vừa có màn tái xuất không thể thuyết phục hơn trên sóng truyền hình. Tập mở màn của sê-ri "Dragon Ball Super: Beerus" đã mang đến cho người hâm mộ một trải nghiệm thị giác lẫn cảm xúc vừa thân thuộc vừa mới mẻ, xóa tan mọi định kiến về những bản làm lại hay recap thông thường.

Giải trí
Lên đầu trang