Spoiler Sakamoto Days chap 207: Loạn chiến giữa Oki - Kindaka - Yotsumura, Sát Đoàn được tái thiết lập
Spoiler Sakamoto Days chap 207
Chap 207: Tân Sát Đoàn
- Mở đầu chap là cuộc tái xuất của hai vị ORDER tiền nhiệm - Yotsumura và Kindaka. Sakamoto lúc này không còn chút tinh thần chiến đấu nào.
- Hội người già chào hỏi nhau, Oki nhắc khéo hai bậc trưởng bối không nên hành động sai lầm trong giai đoạn này. Kindaka cho rằng ORDER sẽ mất đi bản chất khi hợp tác với X. Oki cho rằng những thứ đó chẳng có ích lợi gì nếu như nó giết chết nghề sát thủ.
![Spoiler Sakamoto Days chap 207: Tan Sat Doan Thanh Lap Spoiler Sakamoto Days chap 207: Tân Sát Đoàn Thành Lập]()
- Cãi qua cãi lại, Oki chốt lại rằng cả hai chưa bao giờ cùng quan điểm, từ xưa đến giờ đều vậy.
- Vũ khí của Oki là một thanh trường đao, ông tấn công trước để thoát vòng vây. Sau đó thì một cuộc chiến khá căng giữa Oki - Kindaka - Yotsumura.
- Shin chớp thời cơ, sử dụng esp viết lại suy nghĩ lên Tanabata để bắt hắn đứng yên và cứu Atari trong nháy mắt.
- Shishiba hỏi Oki có muốn tiếp tục cuộc chiến không. Oki bảo cả đám rút lui vì có việc khác quan trọng hơn.
- Chuyển cảnh, dựa theo thoại thì người dân đang tranh giành nhau súng. Súng được phát cho dân có công nghệ sinh trắc học và mỗi khẩu súng chỉ có thể bắn được 3 lần với 3 phát đạn. Ngoài ra, không được phép bắn trong phạm vi 100 mét tính từ một chi nhánh của JAA.
- Một người dân nói: “Hiểu rồi. Tôi sẽ đặt tên cho nó là… “Hades” (tên vị thần cai quản địa ngục trong thần thoại Hy Lạp)”.
- Nhóm Sakamoto lúc này đang tức tốc chạy về phía tiệm tạp hoá. Họ cầu mong rằng Aoi với Lu đều an toàn. Nhưng đến nơi chỉ thấy một đống đổ nát. Sakamoto gần như chết lặng.
![Spoiler Sakamoto Days chap 207: Tan Sat Doan Thanh Lap 2 Spoiler Sakamoto Days chap 207: Tân Sát Đoàn Thành Lập 2]()
- Bất chợt giọng nói gọi với lại “Mình à!”. Là Aoi và Lu! Họ vẫn an toàn sau vụ nổ đấy! Sakamoto không kìm nén nổi xúc động ôm lấy chị Aoi, Shin - Heisuke và Lu thở phào nhẹ nhõm.
- Lu nói rằng chúng ta phải cảm ơn sếp vì đã nâng cấp hệ thống an ninh của cửa hàng để có thể phòng tránh được những trường hợp bất trắc xảy ra. Sakamoto đã cải tiến ngôi nhà và kịp đưa Aoi lẫn Lu xuống tầng hầm lánh nạn khi phát hiện có tiếng bom chuẩn bị nổ.
- Atari và chị lính gác đã được đưa về nhà Sakamoto.
- Kindaka chúc mừng Sakamoto vì gia đình anh vẫn an toàn, và bảo anh phải vui lên đi. Tâm trạng của Sakamoto vẫn chưa khá hơn và khi anh nhớ lại hình ảnh nhà mình nổ, anh ho dữ dội và khuỵ xuống.
- Yotsumura cho rằng tình trạng hiện tại của Sakamoto không tốt vì khi nghe tin người thân yêu mình mất là tinh thần chiến đấu suy sụp, đây là tâm lý chỉ có ở những sát thủ nghiệp dư.
- Chuyển cảnh về phía nhóm X. Rion cố giết Uzuki nhưng bất thành. Sau đó Kumanomi thông báo rằng mọi người đã đến đông đủ. Ngay trước mặt X là sự hiện diện của các thành viên còn lại trong nhóm X và các thành viên của ORDER.
![Spoiler Sakamoto Days chap 207: Tan Sat Doan Thanh Lap 3 Spoiler Sakamoto Days chap 207: Tân Sát Đoàn Thành Lập 3]()
- Akira lo lắng rằng mọi việc đang dần trở nên mất kiểm soát và tự hỏi bản thân mình liệu có thể làm được điều gì nữa.
- Kanaguri nói với Shishiba rằng: “Không ngờ rằng anh đồng ý tham gia cùng chúng tôi đấy.”
Shishiba: “Sống thì cần có sự linh hoạt và khéo léo.”
- Kumanomi thì khó chịu ra mặt. Có vẻ như Shishiba và Kumanomi đã có xích mích, Torres với Akira liền ngăn họ lại. Một tình huống không thể nào hài hước hơn được nữa khi mà hai phe từng đối địch giờ đây lại bắt tay nhau. Oki nhắc tất cả cùng trật tự.
- Uzuki lên tiếng: “Chúng ta hãy cùng ăn mừng cho sự ra đời của nhóm sát thủ mạnh nhất trong lịch sử. Chúng ta sẽ tiêu diệt mọi kẻ cản đường và hướng đến mục đích xây dựng một trật tự mới.”. Hết chương.
- Ghi chú của biên tập viên: Tầm nhìn khát máu của Slur đang chà đạp lên hòa bình!!