Spoiler Sakamoto Days chap 240: Sakamoto Trở Lại 

Spoiler Sakamoto Days chap 240: Sakamoto đã trở lại sau thời gian hôn mê

Spoiler Sakamoto Days chap 240: Oki cũng cho biết thêm hiện tại, Sát Đoàn cũng đang chiêu mộ những sát thủ tiềm năng để không lãng phí nhân tài

Spoiler Sakamoto Days chap 236

Mở đầu chương là hình ảnh Nagumo và Oki đang ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng. Khi nhân viên mang đồ uống tới, Nagumo chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ, đồng thời đưa tay với lấy con dao nhỏ trong hộp dụng cụ đặt ở bàn. Ngay sau đó anh phóng nó về phía Oki nhưng ông ta đã dùng một chiếc thìa để đỡ lại. Lập tức, Nagumo đổi tư thế. Anh nhanh chóng nhảy lên và tung một cước vào đầu Oki khiến ông ta văng xa.

Nagumo và Oki đang ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng.

Nagumo và Oki đang ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng.

Sau cú đá, Oki có xây sát nhưng không đáng kể. Ông nhìn Nagumo với tách cafe trên tay rồi nói:

"Ít nhất cho tôi uống xong ly cà phê đã chứ…"

Nagumo đáp lại rằng ông đã để quên đồ. Nói đoạn Nagumo chìa ra trước mặt Oki tờ phiếu thanh toán, nhưng trong chốc lát cả hai đã văng ra khỏi nhà hàng ở một khoảng cách khá cao. Oki thẳng thắn đáp trả rằng không cần nhưng Nagumo vẫn tiếp tục:

"Đấy là thứ dành cho cấp trên chứ~thường là thế mà"

Oki phủ định và bảo rằng ông không còn là cấp trên của anh nữa. Nagumo cũng không chịu thua khi vừa nói vừa rút vũ khí ra khỏi hộp đựng:

"Vậy để ai còn sống thì trả nhé"

Chuyển cảnh, Oki và Nagumo đã lao vào giao chiến. Cả hai lúc này vẫn đang rơi từ trên cao, xung quanh là các mảnh kính vỡ vụn đang cùng rơi xuống theo họ. Ngay khi đáp đất, Oki mở lời:

"Vừa nãy cậu nói gì nhỉ, rằng Sát đoàn sẽ thua nếu không có các ngươi.

Ta khuyên ngươi một điều này. Đừng tự cao, Nagumo. Thời đại mà Order thống trị duy nhất đã kết thúc rồi"

Thời đại mà Order thống trị duy nhất đã kết thúc.

Thời đại mà Order thống trị duy nhất đã kết thúc.

Oki cũng cho biết thêm hiện Sát Đoàn cũng đang chiêu mộ sát thủ để không lãng phí nhân tài, vừa nói ông vừa đẩy cặp kính lên cao hơn. Lúc này dưới đường phố bỗng xuất hiện hai nam thanh niên (1 áo đen 1 áo trắng) cao to, mặt mũi trông khá bặm trợn. chúng đang than phiền về vấn đề trị an dạo gần đây và cho rằng tình trạng tệ hại đang diễn ra là do Tân Sát Đoàn. 1 tên áo trắng bỗng chú ý đến viên cảnh sát gần đó, hắn tiến lại gần viên cảnh sát và gào lên rằng:

"Ăn trên tiền thuế chả bọn tao thì làm việc đàng hoàng đi chứ bọn cảnh sát!"

Một tiếng đoàng vang lên, máu túa ra từ sau gáy tên áo trắng. Nói đúng hơn, viên cảnh sát hồi nãy đã cho tên áo trắng một viên kẹo đồng ngay chính giữa họng. Viên cảnh sát mặt không chút biến sắc, hắn hờ hững đáp lại, hắn làm cảnh sát chỉ vì được sử dụng súng...

Hóa ra tay cảnh sát là một sát thủ, hắn rút ra một tấm thẻ hành nghề rồi tự lẩm bẩm. Hắn có chút hơi nghi hoặc vì sao một kẻ như hắn lại được chiêu mộ. Đang mải suy nghĩ thì có tiếng trẻ em khóc vang lên phía sau, viên cảnh sát quay lại thì thấy có một người không rõ nam hay nữ, hắn đang trùm kín mặt, tay đẩy một chiếc xe, trong xe là một đứa bé đang quấy khóc không ngớt. Bên cạnh chiếc xe là một người đàn ông với khuôn mặt cau có.

Lễ tốt nghiệp Học viện Sát thủ Kansai Kyoto.

Lễ tốt nghiệp Học viện Sát thủ Kansai Kyoto.

Tên đàn ông tỏ ra rất khó chịu với tiếng ồn ào phía đứa trẻ. Người lạ kia lập tức nói xin lỗi và sẽ mau chóng dỗ đứa bé. Nhưng không biết từ đâu, một con dao xuất hiện và đầu của tên đàn ông lập tức lìa khỏi cổ. Máu đỏ phun trào, còn đứa bé thì lập tức nín khóc, thậm chí còn tỏ ra vui vẻ. Người lạ mặt lúc này cũng tươi cười nhìn đứa bé mà thản nhiên nói rằng:

"Còn nhỏ như vậy mà con đã thích máu me rồi nhỉ"

Cảnh tiếp tục chuyển đến Lễ tốt nghiệp Học viện Sát thủ Kansai Kyoto. Có một nhóm nữ sinh đang tụ lại trò chuyện rôm rả. Một cô gái trong nhóm cất tiếng:

"Cậu sắp đi Tokyo rồi hả, buồn ghê á. Nhất định phải tụ họp lại nha~~"

Một cô gái khác cũng tiếp lời:

"Shiina với mấy người kia được tân Sát Đoàn mời gọi đúng không? Quả là thủ khoa. Cả hai đúng là thiên tài mà."

Những nhân vật hoàn toàn mới xuất hiện. Cô gái tên Shiina vừa được đề cập là cô gái có mái tóc khá dài, được buộc cao. vai đeo một túi dụng cụ khá lớn. Shiina đang đi cùng một thiếu niên trông có vẻ khá rụt rè, cả hai đều mặc hakama. Shiina lúc này vừa ngắm nghía chiếc thẻ sát thủ, vừa hào hứng nói:

"Cảm giác như cuối cùng thời đại cũng đã đuổi kịp bọn mình rồi ha!"

Thiếu niên đi cùng Shiina thì ngược lại, cậu ta lại tỏ ra không mấy thích thú, thậm chí có phần hơi lo lắng

"Thầy từng nói rồi mà, sát thủ thì không được nổi tiếng… Mà tui hổng thích đâu~ Tokyo chắc dữ dằn lắm á…"

"Anh đang sợ đó hả~ Sẽ ổn thôi mà! Cả 2 đến Tokyo giết thật nhiều người rồi cùng trở nên nổi tiếng!" Shiina nhẹ nhàng đáp.

Cả hai tiến về phía trước, và, có vẻ người chào đón họ chính là Gozu và Torres. Gozu nói bằng giọng vô cùng hào hứng:

"Có đàn em hăng máu kìa Torres! Tôi không có trường lớp gì nên có đàn em vui thật đấy!"

Sakamoto Days chap 240 khi nào phát hành

Sakamoto Days chap 240 dự kiến phát hành ngày 6 tháng 11 năm 2025 .

Spoiler Sakamoto Days chap 241 khi nào có?

Spoiler Sakamoto Days chap 241 dự kiến sẽ có vào ngày 12 tháng 12 năm 2025. Thông tin spoiler sẽ được cập nhật ngay khi có các tiết lộ mới nhất.

Xem thêm: Toei Animation lên tiếng về kế hoạch sử dụng AI làm Anime: Phủ nhận hiện tại, nhưng không loại trừ tương lai
Xem thêm: Crunchyroll Anime Awards 2025 xác lập kỷ lục mới với hơn 51 triệu lượt bình chọn toàn cầu

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Kỳ tích giữa thánh đường Manga: Nữ họa sĩ phương Tây hiện thực hóa giấc mơ vĩ đại, chính thức trở thành Mangaka chuyên nghiệp

Kỳ tích giữa thánh đường Manga: Nữ họa sĩ phương Tây hiện thực hóa giấc mơ vĩ đại, chính thức trở thành Mangaka chuyên nghiệp

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Thành tựu vô tiền khoáng hậu này không chỉ là một chiến thắng cá nhân ngọt ngào sau nhiều năm tháng thanh xuân đánh đổi, mà còn gióng lên một hồi chuông phá vỡ những định kiến cố hữu, chứng minh rằng ngành công nghiệp Manga Nhật Bản đang ngày càng cởi mở và đón chào những tinh hoa nghệ thuật đến từ khắp nơi trên thế giới.

Giải trí
Lời từ biệt đầy xúc động của cha đẻ "Dr. STONE": Tự tay vẽ tặng bức tranh cuối cùng, hé lộ bí mật tạo hình Kohaku từ một Cosplayer

Lời từ biệt đầy xúc động của cha đẻ "Dr. STONE": Tự tay vẽ tặng bức tranh cuối cùng, hé lộ bí mật tạo hình Kohaku từ một Cosplayer

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Nhân dịp tập phim cuối cùng của sê-ri anime đình đám "Dr. STONE" chính thức lên sóng, họa sĩ minh họa của nguyên tác — Boichi — đã khiến cộng đồng người hâm mộ toàn cầu vỡ òa khi công bố một bức tranh minh họa đặc biệt. Đây không chỉ là tác phẩm đồ họa cuối cùng khép lại một kỷ nguyên huy hoàng của thương hiệu, mà còn là nơi vị mangaka kỳ cựu trải lòng về những góc khuất sáng tạo và gửi lời tri ân sâu sắc đến thế giới Otaku.

Giải trí
Hé Lộ Trò Chơi Mang Phong Cách Kết Hợp Giữa Palworld Và Monster Hunter Stories

Hé Lộ Trò Chơi Mang Phong Cách Kết Hợp Giữa Palworld Và Monster Hunter Stories

Khoa LêLê Khoa

Một tựa game mới vừa được công bố trên Steam đang nhanh chóng thu hút sự chú ý khi được nhiều người so sánh với Palworld. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở việc trò chơi kết hợp công thức sinh tồn - thu phục quái vật quen thuộc với phong cách đồ họa anime và cơ chế gắn kết quái vật tương tự Monster Hunter Stories.

Game Offline
Lên đầu trang