Tác Giả My Hero Academia Gây Tranh Cãi Khi Né Tránh Trả Lời Về Chuyện Tình Deku – Ochako, Để Fan Tự Tưởng Tượng

Dũng Nhỏ TT

Trong những chương cuối của My Hero Academia, bên cạnh những trận chiến căng thẳng, điều mà nhiều fan háo hức chờ đợi nhất chính là kết cục chuyện tình giữa Deku và Ochako – cặp đôi được yêu thích bậc nhất truyện.

Thế nhưng thay vì mang đến một cái kết rõ ràng, tác giả Kohei Horikoshi lại chọn cách để ngỏ, khuyến khích fan tự dùng trí tưởng tượng để hình dung tương lai của hai nhân vật, khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi tranh cãi.

My Hero Academia: Không chỉ là siêu anh hùng, mà còn là cảm xúc

My Hero Academia (Học viện Anh hùng) là một trong những bộ manga shounen nổi tiếng nhất thập kỷ qua, chinh phục người đọc bằng cốt truyện siêu anh hùng gay cấn, nhân vật đa dạng và thông điệp về ước mơ, hy vọng.

Tuy vậy, bên cạnh các trận chiến bùng nổ, một yếu tố khác cũng được fan đặc biệt quan tâm suốt nhiều năm chính là mối quan hệ tình cảm giữa cặp nhân vật chính Izuku Midoriya (Deku) và Ochako Uraraka. Những tương tác ngọt ngào, vụng về của hai nhân vật này từ những chương đầu đã gieo vào lòng người hâm mộ hy vọng về một cái kết lãng mạn.

Chương cuối: Tác giả chọn cách “mơ hồ”

Trong những chương cuối cùng của bộ truyện, đặc biệt là chương 431 và tập 42 mới phát hành, không khí đoàn tụ sau trận chiến lớn của cả lớp 1-A đã gợi lại nhiều cảm xúc. Ochako, vốn là người đã nhiều lần dằn lòng gác lại tình cảm để tập trung chiến đấu, bắt đầu nhận ra những điều còn dang dở trong lòng khi gặp lại Deku.

Fan mong đợi một khoảnh khắc khẳng định rõ ràng – rằng sau bao thử thách, tình cảm của Ochako dành cho Deku sẽ được đền đáp, và cả hai có thể tiến xa hơn tình bạn đồng đội. Nhưng bất ngờ thay, tác giả Kohei Horikoshi lại quyết định giữ cho câu chuyện… mơ hồ.

Horikoshi né tránh: “Hãy dùng trí tưởng tượng của các bạn”

Trong cuốn Plus Ultra Guide Book đi kèm bộ truyện, Horikoshi chia sẻ rằng ông muốn để độc giả tự tưởng tượng về tương lai của Deku và Ochako, thay vì đưa ra câu trả lời rõ ràng. Ông khuyến khích fan “hãy dùng trí tưởng tượng của chính mình” để hình dung những gì xảy ra sau khi truyện kết thúc.

Lập tức, phản ứng từ cộng đồng mạng bùng nổ. Nhiều fan cảm thấy hụt hẫng, thậm chí tức giận, vì cho rằng sau bao nhiêu năm dõi theo và chứng kiến sự phát triển cảm xúc của cặp đôi này, họ xứng đáng nhận được một cái kết cụ thể.

Fan chia phe: Thất vọng, chỉ trích và… bảo vệ tác giả

Dưới các bài đăng trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự thất vọng với Horikoshi, cho rằng việc để “fan tự tưởng tượng” là một cách né tránh trách nhiệm. “Nếu đã xây dựng tuyến tình cảm xuyên suốt cả bộ truyện, lẽ ra tác giả nên chốt hạ rõ ràng,” một fan viết. Một số ý kiến thậm chí ví von đây là “lối thoát dễ dàng” của tác giả khi không muốn làm phật lòng bất cứ phe ủng hộ nhân vật nào.

Ngược lại, cũng có fan bênh vực Horikoshi, cho rằng việc để ngỏ cái kết chính là dụng ý nghệ thuật. Theo họ, chuyện tình Deku – Ochako vốn đã được thể hiện tinh tế, và việc không khẳng định cụ thể giúp giữ lại không gian tranh luận, tưởng tượng, tạo sức sống lâu dài cho tác phẩm. Thậm chí, đây còn có thể là cách tác giả chiều lòng mọi “chiến tuyến” trong cộng đồng fan – vốn luôn sôi nổi, thậm chí đối lập nhau gay gắt về các cặp đôi yêu thích.

Cái kết bỏ ngỏ: Chiến lược hay điểm yếu?

Trong giới manga, không ít tác phẩm nổi tiếng đã chọn cách khép lại với những cái kết mở, để lại dư âm và sự tranh cãi kéo dài nhiều năm. My Hero Academia giờ đây cũng gia nhập hàng ngũ đó, khiến câu chuyện về Deku và Ochako trở thành đề tài bàn tán không hồi kết.

Dù là chiến lược có chủ đích hay đơn giản chỉ là sự lảng tránh, việc Horikoshi từ chối chốt lại một trong những tuyến truyện được yêu thích nhất chắc chắn sẽ tiếp tục gây tranh cãi trong cộng đồng fan. Chỉ có thời gian mới trả lời được liệu lựa chọn này là đúng đắn hay sẽ trở thành điểm trừ khó nuốt của một trong những bộ manga đình đám nhất thập kỷ.

Bài cùng chuyên mục