Tạm biệt một huyền thoại: Họa sĩ minh họa "Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki" qua đời, hưởng thọ 81 tuổi

Thông tin nữ tác giả kiêm họa sĩ minh họa sách tranh thiếu nhi huyền thoại của Nhật Bản — bà Akiko Hayashi — vừa qua đời đang để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho nhiều thế hệ độc giả trên toàn thế giới. Suốt hơn nửa thế kỷ cống hiến, bà đã dùng những nét vẽ chân thực, giàu cảm xúc để dệt nên một thiên đường tuổi thơ trong trẻo, sưởi ấm trái tim của hàng triệu trẻ em từ xứ sở hoa anh đào cho đến Việt Nam.

Theo thông báo chính thức từ các nhà xuất bản lớn và hãng tin Kyodo News, cố nghệ sĩ được xác nhận đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 1 tháng 7 năm 2026 tại một bệnh viện thuộc tỉnh Nagano, miền trung Nhật Bản, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh viêm phổi nặng.

Người khai sinh diện mạo đầu tiên cho cô phù thủy nhỏ Kiki huyền thoại

Trước khi bộ phim hoạt hình đình đám Kiki's Delivery Service (Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki) được đạo diễn lừng danh Hayao Miyazaki cùng hãng phim Studio Ghibli đưa lên màn ảnh rộng vào năm 1989, tác phẩm này vốn được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết thiếu nhi cùng tên ra mắt năm 1985 của nữ nhà văn Eiko Kadono. Trong cột mốc sơ khai đầy ý nghĩa đó, chính họa sĩ Akiko Hayashi là người đã được chọn để đảm nhiệm vai trò vẽ minh họa cho tập đầu tiên của bộ tiểu thuyết.

Bằng tư duy thẩm mỹ tinh tế, bà đã trực tiếp khắc họa nên những đường nét hình ảnh thuở ban đầu của nhân vật Kiki. Đôi mắt tròn xòe, chiếc nơ hồng và tinh thần tự lập của cô phù thủy nhỏ dưới nét cọ của bà chính là bệ phóng vững chắc, truyền cảm hứng mạnh mẽ để Studio Ghibli kế thừa và tạo nên một kiệt tác điện ảnh kinh điển sau này.

Tạm biệt một huyền thoại: Họa sĩ minh họa Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki qua đời, hưởng thọ 81 tuổi

Hành trình 50 năm cống hiến và gia sản văn học đồ sộ vượt mốc 20 triệu bản in

Họa sĩ Akiko Hayashi chính thức bước chân vào sự nghiệp minh họa sách thiếu nhi từ năm 1973 với tác phẩm đầu tay mang tên Kamihikoki (Máy bay giấy). Trong suốt hành trình làm nghề miệt mài, bà đã liên tục đồng hành cùng nhiều thế hệ trẻ em thông qua những bức tranh minh họa chân thực, sống động, lột tả trọn vẹn những biểu cảm tự nhiên, ngây ngô nhất của con trẻ.

Sự kết hợp giữa bà và tác giả Yoriko Tsutsui vào năm 1976 đã cho ra mắt cuốn sách Miki's First Errand, tác phẩm nhanh chóng nhận được sự hoan nghênh rộng rãi và trở thành một trong những cuốn sách cổ điển được yêu thích qua nhiều thập kỷ. Bên cạnh vai trò họa sĩ, bà còn tự mình biên soạn nội dung cho nhiều đầu sách ăn khách khác, tiêu biểu như tác phẩm Good Evening Mr. Moon (đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn) và cuốn Aki and the Fox.

Một dấu ấn nghệ thuật đỉnh cao khác trong sự nghiệp của bà là phần minh họa cho cuốn truyện kỳ ảo "There's a Hippo in My Bath!" (được biết đến với tên gọi khác là I Love to Take a Bath) do tác giả Kyoko Matsuoka chấp bút; tác phẩm xuất sắc này đã vinh dự nhận được giải thưởng nghệ thuật nằm trong khuôn khổ Giải thưởng Văn hóa Xuất bản Sách Thiếu nhi Sankei danh giá, góp phần đưa tổng lượng phát hành tích lũy các đầu sách tranh của bà vượt mốc con số 20 triệu bản in trên toàn cầu theo số liệu thống kê được đơn vị Fukuinkan Shoten Publishers Inc công bố, khẳng định vị thế vững chắc của một cây đại thụ không thể thay thế trong ngành xuất bản sách dành cho tuổi thơ.

Tạm biệt một huyền thoại: Họa sĩ minh họa Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki qua đời, hưởng thọ 81 tuổi 2

Người bạn tri kỷ nâng cánh tâm hồn trẻ em Việt Nam tính đến năm 2026

Sự ra đi của họa sĩ Akiko Hayashi đang tạo nên một niềm xúc động lớn, làm sống lại những ký ức ehon tươi đẹp của các gia đình Việt Nam tính đến ngày hôm nay, 11/7/2026.

Nhìn vào tủ sách của các gia đình có con nhỏ trong mùa hè năm 2026 này, chúng ta dễ dàng bắt gặp những tác phẩm kinh điển của bà được trân trọng đặt ở vị trí trung tâm. Mọi chuyện bắt đầu từ làn sóng nhập khẩu và dịch thuật văn hóa Ehon (sách tranh Nhật Bản) vào thị trường trong nước mười năm trước, để rồi bước sang năm 2026 hiện nay, tên tuổi của cố họa sĩ Akiko Hayashi đã trở nên vô cùng thân thuộc với các bậc phụ huynh Việt Nam.

Những cuốn sách như Chiến công đầu tiên của bé Mi hay Trước khi đi dã ngoại đã trở thành sách gối đầu giường, nuôi dưỡng thế giới quan, lòng dũng cảm và tình yêu thương cho hàng vạn em nhỏ Việt. Giai đoạn từ nay đến cuối năm 2026 được dự báo sẽ là lúc các cộng đồng yêu sách tranh trong nước tổ chức những tuần lễ triển lãm, đọc sách tri ân để tưởng nhớ bà. Những nét vẽ ấm áp của Akiko Hayashi không chỉ dạy trẻ nhỏ biết yêu cái đẹp, mà còn giúp các bậc cha mẹ Việt học cách thấu hiểu, tôn trọng từng cảm xúc nhỏ bé của con mình, biến di sản của bà thành một sợi dây kết nối tình mẫu tử thiêng liêng và bền vững theo năm tháng.

Tạm biệt một huyền thoại: Họa sĩ minh họa Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki qua đời, hưởng thọ 81 tuổi 3

Ngôi sao sáng mãi trên bầu trời tuổi thơ

Họa sĩ Akiko Hayashi đã khép lại cuộc hành trình 81 năm dương thế đầy kiêu hãnh để bay về thế giới của những giấc mơ. Bà ra đi, nhưng chiếc máy bay giấy đầu đời, chú cáo Aki trung thành và cô phù thủy nhỏ Kiki sẽ mãi mãi ở lại, tiếp tục sứ mệnh mang niềm vui đến cho trẻ thơ. Cảm ơn bà vì một cuộc đời tận hiến cho nghệ thuật, người nghệ sĩ đã biến những điều bình dị nhất thành phép màu vĩnh cửu!

Bạn và gia đình có cảm xúc như thế nào trước thông tin họa sĩ huyền thoại Akiko Hayashi qua đời ở tuổi 81 trong những ngày đầu tháng 7 năm 2026 này? Trong số những tác phẩm Ehon kinh điển của bà từng được xuất bản tại Việt Nam như Chiến công đầu tiên của bé Mi, đâu là cuốn sách tranh đã để lại những kỷ niệm sâu đậm nhất trong hành trình trưởng thành của con em bạn? Hãy cùng chia sẻ lòng biết ơn và ký ức của bạn với chúng tôi nhé!

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Nước mắt sau ba thập kỷ gầy dựng: Tiệm anime biểu tượng tại Paris bị nhóm bạo loạn đập phá tan hoang và cướp sạch trong chớp mắt

Nước mắt sau ba thập kỷ gầy dựng: Tiệm anime biểu tượng tại Paris bị nhóm bạo loạn đập phá tan hoang và cướp sạch trong chớp mắt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Bất ổn xã hội leo thang tại châu Âu vừa để lại vết cắt đau đớn cho cộng đồng yêu mến văn hóa đại chúng Nhật Bản. Chiều ngày 17 tháng 10 năm 2026, giữa lúc các cuộc biểu tình đường phố tiếp tục bùng phát dữ dội tại thủ đô Paris (Pháp), một cửa hàng chuyên doanh anime, manga và mô hình figure có lịch sử gần 30 năm hoạt động đã bị một nhóm quá khích tràn vào đập phá, vơ vét sạch tài sản chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Giải trí
Khung hình "bất biến" giữa tâm bão gợi cảm: Mỹ nhân Yua Mikami diễn hết mình ngay trước mắt, fan nam ngồi hàng đầu vẫn thản nhiên... lướt xem giày thể thao

Khung hình "bất biến" giữa tâm bão gợi cảm: Mỹ nhân Yua Mikami diễn hết mình ngay trước mắt, fan nam ngồi hàng đầu vẫn thản nhiên... lướt xem giày thể thao

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một khoảnh khắc đối lập hiếm thấy và đầy tính giải trí vừa tạo nên cơn sốt thị giác bùng nổ khắp các nền tảng mạng xã hội châu Á, ghi lại tình huống dở khóc dở cười tại một giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp. Trong khi cựu thần tượng đình đám Nhật Bản Yua Mikami đang cống hiến vũ điệu cổ vũ bốc lửa, cuồng nhiệt ở khoảng cách chỉ vài bước chân, một khán giả nam may mắn sở hữu tấm vé hàng ghế đầu lại tỏ ra "miễn nhiễm" hoàn toàn, chăm chú dán mắt vào chiếc điện thoại chỉ để lướt ngắm... những đôi giày thể thao.

Giải trí
Paramount Pictures phát triển phim Red Rising, mời đạo diễn The Hunger Games chỉ đạo

Paramount Pictures phát triển phim Red Rising, mời đạo diễn The Hunger Games chỉ đạo

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Paramount Pictures đã giành được quyền chuyển thể Red Rising, loạt tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hậu tận thế nổi tiếng của nhà văn Pierce Brown. Francis Lawrence, đạo diễn nhiều phần phim The Hunger Games, sẽ chỉ đạo bản chuyển thể điện ảnh đầu tiên, với kịch bản do Justin Rhodes chấp bút.

Phim Ảnh
Lên đầu trang