Sau thảm kịch kinh hoàng tại Kyoto Animation năm 2019, ngành công nghiệp anime Nhật Bản đã trở nên thận trọng hơn với những ý tưởng được gửi từ người lạ.
Mới đây, nhà thiết kế mecha kỳ cựu Ikuto Yamashita – người từng tham gia dự án Evangelion – đã thẳng thắn chia sẻ quan điểm rằng các nghệ sĩ nên từ chối tiếp nhận ý tưởng không mời từ bên ngoài, nhằm bảo vệ an toàn cá nhân và giữ vững ranh giới sáng tạo chuyên nghiệp.
![Tu vu viec Kyoto Animation: Nha thiet ke Evangelion canh bao nganh Anime khong nen tu y nhan y tuong tu nguoi la Từ vụ việc Kyoto Animation: Nhà thiết kế Evangelion cảnh báo ngành Anime không nên tự ý nhận ý tưởng từ người lạ]()
Phát ngôn gây chú ý của nhà thiết kế kỳ cựu Ikuto Yamashita
Mới đây, Ikuto Yamashita – nhà thiết kế mecha kỳ cựu từng góp mặt trong nhiều tác phẩm kinh điển như Neon Genesis Evangelion, Ao no 6-gou, Sentou Yousei Yukikaze – đã có phát ngôn đáng chú ý trên mạng xã hội, xoay quanh vấn đề tiếp nhận ý tưởng từ người lạ trong ngành công nghiệp sáng tạo.
Trên tài khoản cá nhân, ông chia sẻ:
“Từ sau vụ phóng hỏa tại Kyoto Animation, những người làm sáng tạo như tôi đã nhận ra một điều quan trọng.”
“Việc người lạ đột nhiên gửi ý tưởng mà không được yêu cầu là một gánh nặng nghiêm trọng, bất kể bạn đang hoạt động trong lĩnh vực nào.”
Ông khẳng định rằng mình không có hứng thú đọc hay tiếp nhận những nội dung do người lạ tự ý gửi, và tuyên bố thẳng thắn:
“Tôi sẽ im lặng và chặn.”
Dù phát ngôn này có phần cứng rắn, nhưng lại nhận được sự đồng tình từ phần lớn cộng đồng những người làm sáng tạo, đặc biệt là trong giới họa sĩ, biên kịch và đạo diễn anime tại Nhật Bản.
![Tu vu viec Kyoto Animation: Nha thiet ke Evangelion canh bao nganh Anime khong nen tu y nhan y tuong tu nguoi la 2 Từ vụ việc Kyoto Animation: Nhà thiết kế Evangelion cảnh báo ngành Anime không nên tự ý nhận ý tưởng từ người lạ 2]()
Vụ phóng hỏa tại Kyoto Animation – Cơn ác mộng không thể quên
Phát ngôn của Yamashita được cho là xuất phát từ nỗi ám ảnh sâu sắc của ngành anime với vụ phóng hỏa kinh hoàng tại Kyoto Animation (KyoAni) vào năm 2019.
Vào ngày 18/7/2019, một người đàn ông tên Shinji Aoba đã đột nhập vào trụ sở Studio 1 của Kyoto Animation và phóng hỏa, khiến 36 nhân viên thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đây được coi là thảm kịch lớn nhất trong lịch sử ngành anime, gây chấn động không chỉ tại Nhật mà còn trên toàn thế giới.
Aoba sau đó khai rằng KyoAni đã “đạo ý tưởng” từ bản thảo mà hắn từng gửi cho hãng. Vụ việc trở thành lời cảnh tỉnh về ranh giới giữa tự do sáng tạo và nguy cơ đến từ những cá nhân cực đoan.
Nỗi sợ hậu sự kiện: Nghệ sĩ chọn cách tự bảo vệ
Sau vụ việc, không ít họa sĩ, đạo diễn và biên kịch Nhật Bản bắt đầu có xu hướng từ chối tiếp cận hoặc đọc các ý tưởng được gửi từ người lạ, cho dù đó là fan hâm mộ, người viết trẻ hay cá nhân nhiệt tình đóng góp.
Bản quyền và pháp lý là một khía cạnh quan trọng, nhưng lý do lớn hơn chính là sự an toàn cá nhân. Nỗi lo rằng những ý tưởng được tiếp cận một cách “vô thức” có thể bị hiểu nhầm thành hành vi đạo nhái, hoặc tệ hơn là trở thành mồi lửa cho những phản ứng cực đoan – đã khiến nhiều nghệ sĩ lựa chọn đóng cửa để tự bảo vệ.
Dư luận chia hai chiều: Cẩn trọng cần thiết hay quá cực đoan?
Phát ngôn của Yamashita đã làm dấy lên hai luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội:
Một bên cho rằng người làm nghề hoàn toàn có quyền từ chối tiếp cận ý tưởng bên ngoài, nhất là khi những đóng góp ấy không được yêu cầu, không rõ mục đích, và có thể mang rủi ro tiềm ẩn. Họ đánh giá sự cẩn trọng này là tỉnh táo và cần thiết, đặc biệt trong ngành có quá khứ từng hứng chịu bạo lực.
Trong khi đó, một bộ phận người dùng mạng lại cho rằng việc nghệ sĩ cắt đứt hoàn toàn sự tương tác với fan là “quá cực đoan”, thậm chí đánh mất khả năng khám phá các ý tưởng mới. Họ tiếc nuối vì cho rằng fan chân chính cũng muốn đóng góp tích cực cho ngành, nhưng giờ bị đánh đồng với số ít cá nhân tiêu cực.
![Tu vu viec Kyoto Animation: Nha thiet ke Evangelion canh bao nganh Anime khong nen tu y nhan y tuong tu nguoi la 3 Từ vụ việc Kyoto Animation: Nhà thiết kế Evangelion cảnh báo ngành Anime không nên tự ý nhận ý tưởng từ người lạ 3]()
Lời cảnh tỉnh sau thảm kịch: Nhiệt tình cũng cần có giới hạn
Bất kể ý kiến trái chiều ra sao, quan điểm của Yamashita phản ánh một thực tế ngày càng phổ biến trong ngành công nghiệp sáng tạo hiện đại: không phải mọi sự nhiệt tình đều được đón nhận, và đôi khi, giới hạn là điều cần thiết để đảm bảo sự an toàn, tập trung và chuyên nghiệp trong môi trường làm việc.
Đặc biệt trong lĩnh vực như anime – nơi ranh giới giữa người hâm mộ và người sáng tạo rất dễ bị xóa mờ – việc đặt ra nguyên tắc ứng xử rõ ràng là điều cần thiết hơn bao giờ hết.
Vụ việc tại Kyoto Animation là bài học đắt giá, và phát ngôn của Yamashita như một lời nhắc rằng:
“Không phải ý tưởng nào cũng nên chia sẻ một cách tùy tiện. Và không phải ai cũng có trách nhiệm phải tiếp nhận những gì bạn cho là hay ho.”
Cân bằng giữa sáng tạo và an toàn – bài toán không dễ giải
Giữa một thế giới đầy cảm hứng nhưng cũng nhiều rủi ro, ngành công nghiệp anime nói riêng và sáng tạo nghệ thuật nói chung đang đứng trước bài toán khó giữa việc mở rộng cộng đồng và bảo vệ bản thân.
Việc các nghệ sĩ lựa chọn không nhận ý tưởng từ người lạ không đồng nghĩa với khước từ sáng tạo, mà là một cách để giữ gìn ranh giới an toàn trong thế giới ngày càng phức tạp.
Sự nhiệt tình của người hâm mộ luôn đáng quý – nhưng cũng cần đặt đúng nơi, đúng lúc và theo đúng cách.