Meryl Streep Tiết Lộ The Devil Wears Prada Từng Bị Coi Là Phim Của Con Gái Nên phải Vật Lộn Kinh Phí Sản Xuất

Meryl Streep chia sẻ hậu trường “The Devil Wears Prada” từng bị gắn mác “chick flick” khiến ekip gặp khó khăn về kinh phí, dù sau đó phim đạt doanh thu hơn 326 triệu USD toàn cầu.

Sau gần 20 năm, Meryl Streep lần đầu tiết lộ câu chuyện hậu trường ít ai biết của The Devil Wears Prada. Dù trở thành biểu tượng thời trang trên màn ảnh và thu về hơn 326 triệu USD, bộ phim từng bị xem nhẹ chỉ vì bị gắn mác “phim dành cho phụ nữ”, khiến quá trình xin kinh phí gặp không ít khó khăn.

Chick flick - định kiến khiến phim gặp khó về ngân sách

Trong một cuộc trò chuyện, Meryl Streep chia sẻ rằng vào thời điểm phát hành năm 2006, The Devil Wears Prada bị xếp vào thể loại “chick flick” (phim dành cho phái nữ).

Hình ảnh về nữ diễn viên kỳ cựu Meryl Streep.

Hình ảnh về nữ diễn viên kỳ cựu Meryl Streep.

Theo nữ minh tinh, chính định kiến này đã khiến ekip sản xuất phải “chật vật xoay xở” để có đủ ngân sách thực hiện bộ phim, dù nội dung có tiềm năng lớn.

“Chúng tôi đã phải vật lộn để có được kinh phí. Điều đó là hoàn toàn có thật,” bà nói.

Thành công phòng vé nhưng từng bị đánh giá thấp

Dù gặp nhiều trở ngại ban đầu, bộ phim do David Frankel đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết của Lauren Weisberger, vẫn đạt thành công vang dội khi thu về hơn 326 triệu USD toàn cầu.

Nhân vật Miranda Priestly do Meryl Streep thủ vai nhanh chóng trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, đại diện cho hình ảnh “nữ quyền lực” trong ngành thời trang.

Quan điểm thay đổi sau loạt phim nữ quyền thành công

Meryl Streep cho rằng cách nhìn nhận về các bộ phim có nhân vật nữ làm trung tâm đã thay đổi đáng kể sau thành công của những tác phẩm như Barbie hay Mamma Mia!.

Hình ảnh về diễn viên Meryl Streep và sao nữ Anne Hathaway.

Hình ảnh về diễn viên Meryl Streep và sao nữ Anne Hathaway.

Bà chia sẻ rằng những bộ phim này đã chứng minh khán giả hoàn toàn sẵn sàng đón nhận các câu chuyện xoay quanh phụ nữ, thậm chí còn tạo nên cú hit phòng vé.

Streep cũng tiết lộ đã trao đổi với đạo diễn Greta Gerwig về vấn đề ngân sách, cho rằng ngay cả “Barbie” cũng từng gặp tình trạng tương tự, dù ở mức độ nhẹ hơn.

The Devil Wears Prada 2 chính thức trở lại sau gần 20 năm

Phần tiếp theo của bộ phim - The Devil Wears Prada 2 sẽ ra mắt vào ngày 1/5, đánh dấu sự tái hợp của dàn diễn viên đình đám gồm:

  • Anne Hathaway.
  • Emily Blunt.
  • Stanley Tucci.
  • Meryl Streep.

Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi đáng chú ý như Justin Theroux, Kenneth Branagh, Lucy Liu, Sydney Sweeney và Lady Gaga.

Nội dung phần 2: Cuộc đối đầu mới trong ngành truyền thông

Trong phần phim mới, Andy Sachs (Anne Hathaway) quay trở lại tạp chí Runway sau 20 năm kể từ khi rời bỏ Miranda tại Paris.

Khi ngành truyền thông đang thay đổi nhanh chóng, Runway phải đối mặt với nguy cơ tụt hậu. Miranda Priestly (Meryl Streep) buộc phải hợp tác với Andy để thuyết phục Emily (Emily Blunt) - nay đã trở thành lãnh đạo một thương hiệu xa xỉ - chi tiền quảng cáo, nhằm cứu vãn tạp chí.

Từ “phim con gái” đến biểu tượng văn hóa

Câu chuyện của The Devil Wears Prada không chỉ là thành công về mặt doanh thu mà còn là minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi trong cách Hollywood nhìn nhận các bộ phim xoay quanh phụ nữ.

Hình ảnh về phim The Devil Wears Prada.

Hình ảnh về phim The Devil Wears Prada.

Những chia sẻ của Meryl Streep một lần nữa cho thấy: đôi khi chính định kiến trong ngành công nghiệp giải trí lại là rào cản lớn nhất, trước khi một tác phẩm kịp chứng minh giá trị của mình. 

Xem thêm: Nhân Vật Skeletor Của Jared Leto Lần Đầu Lộ Diện, Fan Chia Rẽ Vì Giọng Nói Khác Lạ                 

Xem thêm: Sao Nữ Zendaya Úp Mở “Ở Ẩn” Sau Năm 2026 Bùng Nổ Hàng Loạt Bom Tấn Đổ Bộ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang