Phim Final Destination: Bloodlines Lập Kỷ Lục Phòng Vé Toàn Cầu
Hãng Warner Bros. Pictures đang tận hưởng “trái ngọt” sau khi tái khởi động loạt phim kinh dị nổi tiếng Final Destination. Bộ phim mới mang tên Final Destination: Bloodlines - từng được dự kiến phát hành trực tuyến - đã tạo nên cơn sốt phòng vé khi ra mắt trên toàn cầu.
Doanh thu mở màn bùng nổ: 102 triệu USD toàn cầu
Final Destination: Bloodlines đã thu về 102 triệu USD trong tuần đầu công chiếu, với doanh thu chia đều giữa thị trường nội địa (Mỹ) và quốc tế: mỗi khu vực mang về 51 triệu USD. Đây là màn ra mắt thành công nhất trong toàn bộ lịch sử thương hiệu Final Destination tại thị trường quốc tế.
Tại Mỹ, doanh thu vượt xa kỳ vọng ban đầu nhờ vào những đánh giá tích cực từ giới phê bình và sự lan truyền mạnh mẽ qua truyền miệng. Phim cũng lập kỷ lục mới cho thể loại kinh dị hạng R (cấm khán giả dưới 17 tuổi) trong thập kỷ này, vượt qua kỷ lục trước đó của phim Sinners (48 triệu USD mở màn).
Thành công nhờ ngân sách hợp lý và đà thắng liên tiếp của Warner Bros.
Với kinh phí sản xuất chỉ 50 triệu USD, Bloodlines đang trên đà trở thành phần phim có doanh thu cao nhất trong toàn bộ chuỗi Final Destination. Đây cũng là bộ phim thắng lợi thứ ba liên tiếp của Warner Bros. sau A Minecraft Movie và Sinners, góp phần củng cố vị thế hãng phim tại phòng vé toàn cầu trong năm nay.
Xem thêm: Top Những Chi Tiết Mà Khán Giả Đã Bỏ Qua Trong Phim The Shining (Phần 1)
“Hurry Up Tomorrow” thất bại thảm hại dù có tên tuổi lớn
Trái ngược với thành công của Bloodlines, bộ phim mới của Lionsgate - Hurry Up Tomorrow, với sự góp mặt của ca sĩ The Weeknd và diễn viên trẻ Jenna Ortega - đã có màn ra mắt ảm đạm khi chỉ đứng thứ sáu tại phòng vé Bắc Mỹ với 3,2 triệu USD.
Tác phẩm này bị giới phê bình chê bai thậm tệ và nhanh chóng bị liệt vào danh sách những bộ phim thất bại về cả nội dung lẫn doanh thu. Thất bại này càng làm dấy lên nghi ngờ về khả năng lấn sân điện ảnh của The Weeknd, nhất là sau “cú ngã” trước đó của loạt phim The Idol vào năm ngoái.
Dưới đây là bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ tuần qua:
- Final Destination: Bloodlines - 51 triệu USD,
- Thunderbolts - 15,5 triệu USD,
- Sinners - 15 triệu USD,
- A Minecraft Movie - 5,9 triệu USD,
- Accountant 2 - 4,5 triệu USD,
- Hurry Up Tomorrow - 3,2 triệu USD.
Với doanh thu khởi đầu ấn tượng và sự yêu thích từ công chúng, Final Destination: Bloodlines không chỉ đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của thương hiệu kinh dị lâu đời mà còn chứng minh rằng phim chiếu rạp vẫn có thể thắng lớn nếu được đầu tư đúng hướng, bất chấp bối cảnh cạnh tranh với các nền tảng trực tuyến. Trong khi đó, thất bại của Hurry Up Tomorrow cũng là một lời cảnh tỉnh rằng danh tiếng trên mạng xã hội không thể cứu được một bộ phim thiếu chất lượng thực sự.
Các mọt phim có yêu thích dòng phim kinh dị, đặc biệt là những tác phẩm thuộc thương hiệu này không? Thảo luận cùng nhau và đón xem các bài viết mới về phim tại đây nhé!
Xem thêm: Dự Án Phim Tiền Truyện Về Nguồn Gốc Của Rambo Chính Thức Được Giới Thiệu
Bài cùng chuyên mục