Xem Ngay Phim Ngắn Live-Action Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name

Mới đây, Capcom vừa cho ra mắt một đoạn phim ngắn lấy bối cảnh thành phố Raccoon vào thời điểm bùng phát đại dịch Zombies và sau khi nó biến thành bình địa vì quả bom của chính phủ

Capcom làm phim ngắn quảng bá cho Resident Evil Requiem

Cuối tháng này, người hâm mộ Resident Evil sẽ chính thức được trải nghiệm trò chơi mới nhất trong thương hiệu kinh dị sinh tồn lâu đời của nhà Capcom. Resident Evil Requiem không chỉ mang đến cho người chơi một nhân vật chính hoàn toàn mới là Grace Ashcroft, mà còn mang trở lại gương mặt rất được yêu thích Leon S. Kennedy, đồng thời quay về với thành phố Raccoon biểu tượng.

Xem Ngay Phim Ngắn Live-Action Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name

Để mọi người sẵn sàng cho chuyến hành trình sắp tới, Capcom vừa thực hiện một đoạn phim live-action ngắn, qua đó hé lộ thêm về chi tiết Zombies có thể giữ lại một số đặc tính khi còn là con người. Đoạn phim live-action ngắn này có sự góp mặt của nữ diễn viên Maika Monroe (Longlegs), vào vai một người mẹ sống ở Raccoon trước khi đại dịch Zombies bùng phát.

Mọi thứ khởi đầu rất yên bình, cho đến khi tin tức về vụ bùng phát bắt đầu xuất hiện, và kéo theo đó là sự hỗn loạn. Mặc dù lực lượng cảnh sát đã có mặt để cố gắng tiêu diệt lũ xác sống, nhưng với sự áp đảo về số lượng cũng như sự xuất hiện của các vũ khí sinh học, không có cơ hội nào cho cư dân thành phố. Đoạn kết của phim mang đến hình ảnh một Raccoon bị tàn phá sau vụ nổ tên lửa được chính phủ kích hoạt để quét sạch Zombies.

Xem Ngay Phim Ngắn Live-Action Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name 2

Sự yên bình trước thảm họa Raccoon

Xem Ngay Phim Ngắn Live-Action Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name 3

Thành phố bị phá hủy với quả bom của chính phủ để tiêu diệt Zombies

Nhiều chi tiết đáng chú ý xuất hiện trong phim ngắn

Ngay sau khi video live-action này lên sóng, cộng đồng hâm mộ đã nhanh chóng thảo luận về rất nhiều chi tiết trong phim. Một trong số đó là khoảnh khắc Nemesis - Vũ khí sinh học đáng sợ bậc nhất của trò chơi Resident Evil 3 xuất hiện dưới dạng một bóng đen từ xa, tiến về phía các cảnh sát. Một vài người tinh ý còn nhận ra tiếng gầm quen thuộc của hắn, đồng thời trong số các cảnh sát góp mặt còn có Mikhail Viktor, sĩ quan quân đội từng xuất hiện trong Resident Evil 3.

Xem Ngay Phim Ngắn Live-Action Resident Evil Requiem: Evil Has Always Had A Name 4

Góc trên bên phải là bóng đen của Nemesis

Bên cạnh đó có khá nhiều thắc mắc về hai nhân vật lên tiếng ở cuối phim. Sau khi nhân vật mà Monroe thủ vai biến thành Zombies và bị bắn chết, đã có một giọng Nam và một giọng Nữ vang lên. Người Nam cho biết “Đó là con cuối cùng, cơ sở đã được đảm bảo an toàn.”, và người Nữ tiếp nói “Nghe rõ, thành phố Raccoon là của chúng ta”. 

Những giọng nói này hoàn toàn không thuộc về Leon S. Kennedy lẫn Grace Ashcroft, mà đến từ một lực lượng có lẽ được trang bị đầy đủ hơn, chịu trách nhiệm dọn dẹp tàn dư Zombies ở thành phố Raccoon. Có lẽ người hâm mộ sẽ phải chờ đến ngày Resident Evil Requiem chính thức phát hành mới biết được phe thứ ba trong câu chuyện này là ai.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Roblox ra mắt Build, cho phép tạo game bằng AI chỉ với câu lệnh văn bản trên điện thoại

Roblox ra mắt Build, cho phép tạo game bằng AI chỉ với câu lệnh văn bản trên điện thoại

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Roblox vừa công bố Build, công cụ AI mới cho phép người dùng tạo một trò chơi cơ bản chỉ bằng cách nhập mô tả bằng văn bản ngay trên ứng dụng Roblox dành cho thiết bị di động. Đây được xem là bước tiến mới trong chiến lược đưa AI vào quy trình phát triển game, giúp cả người mới lẫn nhà sáng tạo chuyên nghiệp rút ngắn đáng kể thời gian xây dựng sản phẩm.

Công Nghệ
Cột mốc lịch sử: Bộ Tư pháp Nhật Bản tuyên bố "giọng nói được bảo hộ pháp lý", cấm cửa AI tự ý sao chép

Cột mốc lịch sử: Bộ Tư pháp Nhật Bản tuyên bố "giọng nói được bảo hộ pháp lý", cấm cửa AI tự ý sao chép

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một bước đi pháp lý mang tính chấn động toàn cầu vừa được thiết lập tại đất nước Mặt trời mọc, mở ra kỷ nguyên bảo vệ quyền lợi tối cao cho con người trước cơn bão trí tuệ nhân tạo. Hội đồng chuyên môn thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản vừa chính thức thông qua một dự thảo hướng dẫn mang tính bước ngoặt, tuyên bố đanh thép rằng giọng nói của mỗi cá nhân là một tài sản nhân cách bất khả xâm phạm và việc AI tự ý tái tạo giọng nói khi chưa được phép là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Giải trí
Lên đầu trang