LCS Bắc Mỹ: Cloud9 đang đánh mất chính mình

Dường như thiếu Hai và các trụ cột từ những ngày đầu, đội hình mới của Cloud9 vẫn chưa thực sự gắn kết - điều đã làm nên thương hiệu của họ trong suốt những năm qua...

Trận 1

imt_vs_c9

Có vẻ LCS năm nay là sự lên ngôi của những con bài hỗ trợ đa dụng mang hơi hướng pháp sư khi tần suất xuất hiện những Bard, Karma, Nami hay Soraka là khá nhiều. IMT vẫn luôn biết cách tạo bất ngờ với những sự lựa chọn của mình, lần này là sự trở lại của Olaf – một con bài rất khỏe nhưng đã bị quên lãng khá lâu rồi. Tuy nhiên đội hình của C9 vẫn được đánh giá cao hơn.

Đúng vậy. C9 sẽ có lợi thế với đội hình toàn diện hơn của mình nếu IMT không làm tốt đến vậy. Ngoại trừ đường giữa nơi đối thủ của Pobelter không hề dễ ăn, còn lại các đường của C9 tình hình đều không mấy khả quan. Impact bị Huni lấn lướt hoàn toàn, Meteos không tạo được áp lực lên các đường, khả năng kiểm soát mục tiêu của anh cũng không hề tốt, để Reignover vào xâm lăng như chốn không người. Còn nếu ai đã quá quen với những màn trình diễn của “Bard-phromoo” thì khi xem Bunny FuFuu cầm Ông bụt vũ trụ này, thất vọng sẽ là cảm xúc có thể hiểu được. Những pha làm choáng không mấy hiệu quả, thi đấu gần như “chấp util” khi Thiên mệnh khả biến của anh chẳng bao giờ chính xác cả, có trúng thì người đó là…Reignover.

Niềm an ủi duy nhất cho những người hâm mộ theo dõi trận đấu này là Jensen khi anh đã có một màn trình diễn Azir không thể nào tuyệt vời hơn được nữa. Anh liên tục tạo áp lực ở đường giữa cho Pobelter bằng những con lính cát, và có một pha giao tranh tuyệt vời ở hang Baron phút thứ 22 khi IMT đã để đội hình quá thấp máu, tạo tiền đề cho Hoàng đế sa mạc dùng những binh lính của mình liên tục đứng ngoài “xỉa”, mang về một cú Quadrakill cho mình.

Dù không chênh lệch quá nhiều ở các chỉ số hạ gục, nhưng với lối thi đấu thụ động và rời rạc của mình, thất bại dành cho C9 chỉ còn là vấn đề thời gian. Họ liên tục bị Huni bọc hậu, càn thẳng vào đội hình mà không cách nào chống trả. Immortals có được chiến thắng trong trận đấu đầu tiên.

imt_vs_c9

 

 

Trận 2

imt_vs_c9

Với màn trình diễn mờ nhạt của mình, Smoothie đã được đưa vào thay thế Bunny FuFuu trong trận đấu thứ 2. Và hợp lý thôi khi Azir đã được IMT cấm đi đầu tiên sau khi chứng kiến Jensen sử dụng con bài này kinh khủng thế nào. Huni lại có được cho mình Ekko, nhưng lần này sẽ khá khó để anh tiếp cận hậu phương của C9 khi cả Fizz, Sivir và Karma đều có chiêu thức để tự bảo vệ mình.

Chiến công đầu đến từ một pha tập trung của cả 5 thành viên C9 xuống đường dưới ở phút thứ 6, một khởi đầu tốt khi Sneaky là người có được mạng đó của WildTurtle. Bộ đôi Huni – Reignover đã tạo được áp lực lên C9 ở đầu trận, nhưng nửa sau trận đấu hoàn toàn là sân khấu của Cloud9. Đội hình giao tranh tổng cực mạnh của họ đã phát huy tác dụng. Hay chính xác hơn, C9 đã là người chủ động mở giao tranh. Maokai và Rek’Sai càn thẳng vào đội hình IMT với chiêu cuối của Sivir và kích tốc của Karma, “sát thủ” Jensen lo giải quyết những con bài máu giấy. Dù lặp lại motip này trong cả trận đấu, nhưng IMT chỉ là không có cách nào để giải quyết bài toán này. Trận chiến giữa IMT và C9 sẽ bước sang ván đấu thứ 3.

imt_vs_c9

 

 

Trận 3

imt_vs_c9

C9 chắc chắn phải dành một lượt cấm cho Ekko của Huni khi những màn thể hiện của anh với vị tướng này là quá tốt. Và khi không còn Ekko, “con bài tai tiếng” của anh sẽ được trở lại đấu trường công lý – Riven. Zyra cũng rất lâu rồi mới được tham chiến nhưng là con bài rất phù hợp để phục vụ cho giao tranh tổng.

Một trận đấu hiếm hoi Jensen phải ôm trụ khá nhiều khi liên tục dính những nét vẽ chết chóc của Pobelter. Và cũng là một trận đấu quan trọng đối với cả 2 đội, nên họ thi đấu khá cẩn thận. C9 vẫn luôn như vậy, khi bị dồn vào đường cùng, họ vùng lên vô cùng mạnh mẽ. Trận đấu này cũng vậy. Ở nửa giữa trận đấu, C9 có những pha giao tranh thắng IMT, cướp được rồng từ tay Reignover phút thứ 37. Nhưng con bài Lissandra của Jensen quá mỏng manh, mà đội hình IMT lại có quá nhiều hiệu ứng khống chế. Và khi Jensen không gánh được đội, thì khả năng thất bại của C9 là khá cao.

Sau khi quét sạch C9 ở phút thứ 40, IMT tập trung ăn Baron để chuẩn bị kết thúc trận đấu. Trong pha giao tranh cuối cùng, Jensen lao ra và lên bảng chỉ trong vòng một nốt nhạc, cả đội hình C9 tan vỡ trong khi IMT gần như còn nguyên máu. Chiến thắng 2-1 cho Immortals.

imt_vs_c9

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang