MSF Hans sama: “Mong ước của tôi là có thể gánh đội như cách Rekkles hay Zven đã làm!”

Rất có khí chất

Hansama-MSF

Trong ngày thứ ba của tuần thứ hai tại vòng bảng của CKTG vừa qua thì chúng ta đã được theo dõi một ngày thi đấu vô cùng gay gấn giữa hai đại diện của Châu Âu cùng Bắc Mỹ là Team Solo Mid và Misfits. Nhà vô địch Bắc Mỹ đấu với tân binh của LCS Châu Âu. Trong trận đầu tiên thì TSM đã giành được lợi thế và đánh bại Misfits nhờ vào sự dày dạn kinh nghiệm. Sau đó MSF lại tiếp tục thua WE nên hai đại diện của Bắc Mỹ và Châu Âu đã có thể có một trận Tie Break. Nhưng không may cho TSM, với hai con bài tủ là Orianna và Xayah thì Tristan “PowerOfEvil” Schrage đã cùng với Steven “Hans sama” Liv kết thúc chặng đường của họ ở CKTG năm nay. Một thất bại đáng xấu hổ với TSM và sự thành công ngoài sức tưởng tượng của tân binh MSF. Đóng góp nhiều nhất vào chiến thắng lần này có lẽ là Hans sama. Trái lại với tuần đầu tiên, Hans sama đã liên tục thi đấu rất xuất sắc và ăn miếng trả miếng liên tục với các xạ thủ hàng đầu như Mystic của WE hayDoublelift của WE.

Hãy cùng xem anh chàng xạ thủ điển trai Hans sama có điều gì muốn chia sẻ sau chiến thắng này nhé!

Bạn thấy sao khi phải thi đấu với áp lực lớn như vậy ở CKTG?

Đối với tôi, nó rất khác vì tâm lý của tôi là nếu muốn chiến thắng thì phải không sợ hãi và thi đấu thật tự tin. Tôi đã bắt đầu hình thành nó trong giai đoạn giải LCS Châu Âu diễn ra và bắt đầu thay đổi khi bước vào vòng Play-offs. Cho tới giờ thì nó khá là hiệu quả. Tôi chẳng thấy có áp lực gì khi thi đấu cả.

Bạn đã làm thế nào để đảm bảo rằng mình luôn tự tin vậy?

Lúc đấu tập thì tôi cố hết sức mình, đó chính là điều cốt lõi mà giúp tôi đảm bảo sự tự tin. Hoặc là đầu trận chúng tôi có một kèo đấu tốt ở đường dưới và tôi có thể tưởng tượng được kết quả, điều này cũng giúp tôi tự tin hơn rất nhiều. Ngoài ra còn có một HLV về mặt tâm lý giúp đỡ chúng tôi nữa, anh ấy đã dạy tôi rất nhiều điều về việc phải làm gì trước trận đấu.

WE-Mystic

Hans sama đánh giá Mystic rất cao

Cảm giác thi đấu cùng Doublelift và Mystic thế nào?

Nói thật thì tôi rất ngạc nhiên với trình độ của Mystic. Cậu ấy rất là giỏi. Ngày hôm nay tôi đã hạ gục được cậu ấy ở đường dưới nhưng cũng mắc lỗi rất nhiều. Thật là buồn khi không thể giành vị trí đầu bảng, nếu mà tôi thi đấu tốt hơn thì đã có thể được rồi. Còn về Doublelift thì anh ấy thi đấu rất là tự tin và dày dạn kinh nghiệm. Thật là vinh dự khi được đối đầu với anh ấy, mong rằng trong tương lai tôi sẽ có thêm cơ hội để gặp lại Doublelift.

Bạn đã sử dụng Xayah rất nhiều ở CKTG nhưng lại không dùng Tristana. Tại sao lại vậy?

Xayah là một tướng kéo late còn mạnh hơn Tristana. Nếu mà là đội hình trâu bò đấu với nhau thì bên nào có Lư Hương Sôi Sục và Xayah bên đó sẽ mạnh hơn. Xayah có nội tại, kỹ năng E và rất nhiều thứ khác để có thể làm chậm cũng như thả diều đối thủ. Khi tôi sử dụng cô nàng này thì nó cũng làm cho tôi thấy tự tin hơn. Tôi đi đường với Xayah rất tốt và khi gặp Cho’Gath, Gragas, Maokai, Galio thì cô nàng này hiệu quả hơn.

Twitch thì sao?

Cá nhân tôi thì rất muốn sử dụng vị tướng này, tôi rất thích nó nhưng mà đối với đội tuyển thì tôi lại hữu dụng hơn khi mà sử dụng các tướng khác. Có lẽ nếu tôi sử dụng Twitch thật là giỏi thì may ra…

MSF-Hanssama

Bạn miêu tả lối chơi của mình thế nào?

Chắc là hổ báo, kể từ lúc CKTG bắt đầu. Vậy nên tôi mới thể hiện nhiều hơn được. Trong quá khứ thì chẳng phải là tôi kém, tôi thi đấu tốt nhưng mà tâm lý lại chẳng ra sao. Tôi muốn giúp đỡ đội tuyển, để họ gánh tôi như là khi chơi các xạ thủ đa dụng dạng Ashe, Varus hay Jhin ấy. Tôi sẽ bảo là “Không xuống cũng không sao đâu, lên đường giữa hoặc đường trên đi. Bọn tôi sẽ cố ngăn họ phá trụ“. Nhưng mà giờ thì meta đã thay đổi, việc sử dụng Tristana cùng Xayah làm tôi nghĩ rằng: Liệu mình có thể gánh đội như Rekkles hay là Zven không? Đây chính là mong ước của tôi.

Bạn có gánh đội mà.

Tôi có gánh nhưng mà chỉ là mới đây thôi. Cảm giác như kiểu tôi có thể thi đấu tốt hơn nữa với tư cách xạ thủ ấy. Nếu mà tôi dồn hết sức mình thì có thể gánh đội nhiều hơn nữa về mặt shot-calling(kêu gọi). Vị trí xạ thủ rất là hợp với vai trò lãnh đạo. Trong đội thì tôi luôn có gắng về khoản này. Đa phần thì là Maxlore đảm nhận. Mỗi lần tôi có lợi thế thì tôi luôn cố gắng đạt mục tiêu của mình. Nó cũng tốt nhưng mà lắm khi tôi hơi bị quá đà. Như hôm nay với Varus ấy, tôi vui quá nên đã thua. Tôi đã mắc sai lầm nhưng vẫn rất tự tin trong trận cuối cùng với TSM.

Hanssama-MSF

Hiện giờ bạn đang thích bộ Manga hay Anime nào?

Ở Trung Quốc thì đường truyền không được tốt lắm nên tôi không xem được bộ Anime nào cả. Nhưng mà trước đó tôi có nói rằng mình đang đọc Nanatsu No Taizai. Hiện giờ đó là bộ tôi thích nhất. Ngoài ra tôi còn xem movie mới ra của Sword Art Online nữa. Nó rất là tuyệt vời.

Nếu mà bạn có thể vẽ một quyển truyện tranh và xuất bản thì nội dung của nó là gì?

Có lẽ là chuyện tình yêu, vẽ dễ lắm. Nhiều người nói rằng Shoujo là Manga dễ vẽ nhất, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi sẽ vẽ Shoujo hoặc Seinen, khai thác phong cách này thì hơi đen tối nhưng cũng vui hơn.

Từ giờ cho tới trận Tứ Kết với SKT thì bạn nghĩ mình phải cải thiện điều gì?

Tôi không cần phải cải thiện điều gì cụ thể cả. Tôi có hiểu biết khá tốt về giai đoạn giữa và đầu trận. Cuối trận thì vẫn còn một số thứ phải khắc phục nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Tôi nghĩ là mình sẽ có thể gánh đội. Cơ mà phải bật chế độ Super-sama đã! Đùa đó. Tôi chỉ cần làm cho mình trở nên phấn chấn hơn là được. Chắc là chúng tôi sẽ thành công!

Theo Lienminh360

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang