16 Boss có thói quen bám dai như đỉa khiến con Sen phải chịu thua

Nguyễn Hoàng Thuận

Chỉ cần rời nhau 1 giây thôi là biết tay Boss nhá

Được những người chủ nuôi dưỡng và chăm sóc từng li từng tí từ bé tới lớn nên tình cảm giữa những con thú cưng và chủ nhân thường rất sâu đậm. Vậy nên, mỗi hành động của chủ nhân dù nhỏ hay lớn đều không thoát khỏi tầm mắt của những vật nuôi này. Nếu lạc mất chủ nhân một khắc thôi, những con vật này sẽ cuống hết cả lên và cảm tưởng như trời sập tới nơi.  

1. Sen! Tao quay lại mà không thấy mày đâu thì đừng có trách tao giỏi võ.


2. Đã có bạn trai, có bốn chân và rất chó điên.


3. Chủ ơi anh có nghe thấy tiếng gọi của em không?


4. Mạnh mẽ lên sen, rồi mọi chuyện sẽ qua.


5. Cứ tự nhiên đi, bọn tao chỉ xem mặt mày lúc táo bón trông có khó coi không thôi.


6. Má ơi, đã bảo phải dùng Dạ Hương hằng ngày rồi mà cứ quên là sao.


7. Để tôi xem sách có gì cuốn hút hơn tôi mà ông chọn sách thay vì chọn tôi.


8. Mà anh nào biết rời xa nơi em là bão tố.


9. Anh chọn đi, thứ màn hình phẳng trước sau như một đó hay tôi - cong ra cong, thẳng ra thẳng.


10. Dám tắm mảnh một mình thì cứ liệu thần hồn với tôi.


11. Đã nhìn trộm là phải nhìn theo đội mới sung.


12. Bản quyền thuộc về em, cấm ai được tái sử dụng.


13. Đẹp thì đẹp cả, mà đã xấu thì phải xấu có kết cấu.


14. Chú chó năm ấy chúng ta cùng xua đuổi.


15. Người yêu là thứ cho không ai lấy nhưng hở ra là có đứa nhăm nhe. Thế nên em phải dõi theo 24/7 mới tạm an tâm.


16. Dù ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng quyết thơm cùng ngửi, thối cùng chịu.

(Nguồn: B.S)

Bài cùng chuyên mục