Chuyện buồn ngày 23: Ông Táo kẹt ngay "chốt" của Hoàng thượng, không kịp về trời

Quang BD

Hàng năm, cứ tới ngày 23 tháng Chạp Âm lịch là người Việt Nam có tục lệ cúng ông Công, ông Táo nhằm tỏ lòng biết ơn các thần đã "giữ lửa" cho gia đình luôn ấm no và hạnh phúc suốt 1 năm vừa qua. Thông thường, sau khi cúng, nhiều người sẽ chọn sông để thả cá chép về trời, thế nhưng cá chép chưa kịp đưa ông Táo về đã bị... tóm lại vì "Hoàng thượng" ở dưới dân gian.


Cá chép đang nằm trong tầm săn mồi của "Hoàng thượng".

Bức ảnh sau khi đăng tải đã khiến nhiều người buồn cười, cụ thể là cá chép mới được thả xuống sông chưa bơi được bao xa thì nằm ngay tầm ngắm của con mèo, bản năng bắt mồi trỗi dậy thế là cá chép đáng thương đã bị "Hoàng thượng" tóm gọn trong tích tắc, thế là ông Táo đã bị... bỏ lại vì không còn cá chép đưa về.


Tóm gọn trong tích tắc, thế là ông Táo phải chịu cảnh đi bộ về trời rồi.

Nhiều CĐM đã bình luận thêm về hành động của con mèo, nào là "Rồi sao ông Táo về trời hả con mèo kia" hay "Con mèo mất nết, thế là ông Táo phải đi bộ rồi". Tuy nhiên không thể trách được vì bản năng săn mồi đã có sẵn trong con mèo, là điều tự nhiên không thể thay đổi được.


Cúng ông Táo cũng không yên thân với "Hoàng thượng".

Bên cạnh đó, cũng có những trường hợp thả cá vô ý thức khi một số người thả luôn cả túi nilon xuống sông, làm cho cá bị mắc kẹt trong đó không tài nào bơi ra ngoài được, đồng thời làm ô nhiễm nguồn nước vì xung quanh sông toàn là rác cũng như làm mất đi vẻ đẹp của phong tục thả cá chép của người Việt Nam.


Một số người thả cá thả luôn bao nilon vừa làm chết cá, vừa gây ô nhiễm môi trường.

Theo Yan

Bài cùng chuyên mục