Khi vịt và chó trở thành những người bạn tri kỉ của nhau

Nguyễn Hoàng Thuận

Cả 2 đã quấn quít bên nhau ngay từ những ngày đâu gặp gỡ

Dù có chút gì đó sai sai nhưng chú chó Barclay và chú vịt Rudy qua năm tháng vẫn là những người bạn tốt của nhau. Không chỉ thân thiết, đôi bạn động vật sống tại quận Cam, bang California, Mỹ này còn không thể rời nhau nổi nửa bước.

Barclay và Rudy dù không cùng đồng loại nhưng vô cùng yêu thương nhau.

Cô Pam Ishiguro cho biết, khi ở bên nhau, Barclay và Rudy không ngừng chạy nhảy, nô đùa với nhau. Nhưng khi không thấy nửa kia đâu, chúng lại cất tiếng gọi nhau.

Thật buồn cười là chú chó Barclay có rất nhiều sở thích kỳ cục. Nó thích ăn thức ăn cho vịt và thích uống nước tắm. Vì thế, cứ rình lúc không ai để ý, Barclay lại ăn đồ của Rudy và ngửi mông của bạn thân.

Đôi bạn thân lúc nào cũng quấn quýt bên nhau.

Tuy nhiên, tình bạn nào cũng có đôi lúc hiểu lầm. Barclay và Rudy cũng không nằm trong ngoại lệ. Có những lúc, chúng cũng rơi vào cảnh cơm không lành, canh chẳng ngọt. Mà trong đó, Rudy luôn là kẻ gây sự. Nó luôn tìm cách đuổi cho Barclay chạy tóe khói.

Bài cùng chuyên mục