Khốn khổ cuộc đời của các bé mèo khi công nghệ phát triển

Quang BD

Công nghệ không chỉ thay đổi cuộc sống của con người mà còn khiến các bé mèo gặp phải không ít rắc rối.

Công nghệ đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người, tuy nhiên liệu bạn có để ý không chỉ có chúng ta mà nếp sống của các bé mèo cũng chịu không ít ảnh hưởng từ các thiết bị điện tử không? Dưới đây là loạt ảnh hài hước về sự thay đổi thói quen sinh hoạt của các bé mèo trước và sau khi công nghệ phát triển. Hãy cùng xem thử loài mèo đã phải chịu khổ như thế nào nhé.


Ai cần tivi ngày càng mỏng chứ, mình muốn tìm chỗ ngủ ấm áp chứ đâu phải để "phơi xác".


Bây giờ đi đâu mình cũng tóm ngay được một con chuột, có điều để ăn được mấy con này chắc mình phải trang bị mấy chục bộ răng giả.


Hồi xưa mình hay nằm cạnh lò sưởi để sưởi lông, bây giờ muốn ấm chỉ cần trèo lên mấy cục adapter này là đủ.


Ngày xưa ôm thú bông ngủ đã qua rồi, giờ là phải xài iPad mới sành điệu nhé.


Sao mình thèm chạm tay vào bọn cá dưới nước quá, chạm vào màn hình này riết làm mình quên mùi cá ra sao luôn rồi.


Có smartphone rồi mình muốn chơi "cuộn" gì mà chả được, không cần cuộn len nữa.


Hồi xưa mình bị kẹt trong cuộn len còn đỡ, bây giờ kẹt trong dây điện, lỡ nhích một tí thôi là có ngay món "mèo nướng".


Nhớ mỗi đợt tuyết rơi mình thích rủ "hội chị em" ra bên cửa sổ ngắm, nhưng giờ thì khỏi cần nữa vì tivi là chiếc cửa sổ đa năng nhất hệ Mặt Trời rồi.


Hồi xưa lúc nào cũng tự kỉ chơi một mình, bây giờ online một phát là có hàng tá chiến hữu trực sẵn trên mạng để "buôn dưa lê".


Kiểu selfie hởi lợi hở răng cũng xưa quá rồi, mô đen bây giờ là kiểu "mèo hóa người, người hóa mèo" nhé.


Giờ thích nàng nào chẳng cần tốn công đeo bám, trên mạng có sẵn hàng trăm "bóng hồng" cho mình lựa chọn cơ mà.


Nhà mình ngày xưa "hand-made" trăm phần trăm, nhà mình ngày nay "hand-bought" trăm phần trăm.


Bây giờ giường ngủ có hơi cộm tí nhưng mà được cái rộng và ấm.

(Ảnh: Internet)

Bài cùng chuyên mục