Ngoài Husky, người anh em Samoyed cũng là loài chó ngáo ngơ không kém

Quang BD

Có vẻ ngoài cao to, đô con nhưng Samoyed lại mang bản chất mong manh đáng yêu và dễ dàng chiếm trọn trái tim của các sen.

Samoyed là loài chó được mệnh danh là “gấu Bắc Cực” phiên bản thân thiện nhất hành tinh. Với bộ lông trắng như mây, dáng người cao lớn, mắt nhỏ, đen nháy và khuôn mặt giống hệt gấu, Samoyed hớp hồn rất nhiều người yêu chó trên thế giới.

Samoyed là một giống chó săn có nguồn gốc từ vùng Siberia, bộ lông dày của loài chó này giúp nó giữ ấm cơ thể khi sinh sống ở vùng lạnh giá như Siberia. Cũng giống như Husky, Samoyed cũng từng là chó kéo xe trượt tuyết, với bộ lông trắng muốt, chú chó Samoyed rất xinh đẹp khi sải bước chạy giữa trời tuyết trắng xoá.

Có thể nói Samoyed là anh em “cùng cha khác ông nội” với loài Husky, tính tình hiền lành dù thân hình cao to. Samoyed cũng rất thông minh và thân thiện, nhưng đôi khi lại rất ngốc nghếch buồn cười.


Không khác gì một bạn gấu Bắc Cực dễ thương, đáng yêu lưu lạc đến đây.


Samoyed và trẻ con là sự kết hợp không thể ngọt ngào hơn.

Hội anh em không giống gì chỉ giống mỗi màu lông.


Hai đứa dễ thương vô cùng.


Một thanh niên vừa đi chơi “Color Me Run” về.


Samoyed rất yêu thích tuyết, bọn nó sẽ thò hẳn đầu ra ngoài xe để cảm thấy mát lạnh.

“Ngồi yên, ba sẽ kể cho mấy đứa chuyện ba gặp mẹ thế nào nhé”


Không phân biệt được đâu là tuyết, đâu là em Samoyed.


Samoyed cạo lông phần thân thì thấy nhiều rồi, nhưng cạo lông đầu thì mới thấy lần đầu.


Cũng tạo dáng deep lắm chứ bộ.


Ngủ lăn lóc như 2 tấm thảm.


Mỗi khi bắt gặp Samoyed, bạn sẽ thấy ngay nụ cười rạng rỡ của bọn nó.


Bộ lông trắng muốt, và đôi mắt đen nhỏ giúp Samoyed trông rất hiền lành.


Giây phút ngớ ngẩn của loài Samoyed to lớn.


Khi bạn không chỉ nuôi 1 em Samoyed mà là 1 đàn Samoyed.

Vừa ngã sấp mặt vào đống sình à.


Suy tư cái gì vậy ta?


Trong cơn mơ, em nhận ra thức ăn đầy cả đĩa.


Logic của Samoyed cũng khó hiểu như ngáo vậy đó...


Anh đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ!


Nghe đồn ở dơ sống lâu sen ạ!


Cũng biết sống ảo lắm à nha!


-“Cho em nắm tay anh một cái đi” - “Không, lượn chỗ khác chơi đi chú em”


Chắc là trong hội "rich dog" rồi!


Quyến rũ dã man luôn mấy sen ơi.


Gió to cũng không thể làm khó bổn cung!


Phúng phính nên sen thích nựng lắm.


To xác như vậy mà còn bắt sen ẵm bồng thế kia.


Trốn kĩ thế này, đố sen tìm được.


Ăn xong thì mình lấy chén ăn để ngả lưng luôn.


“Ủa cái này chơi thế nào vậy sen, sao nó vướng vào đầu anh rồi?”


“Cho vô đi chị ơi, em hứa mai em sẽ ít bẩn hơn hôm nay”


Chỉ muốn hóng hớt xíu thôi mà!


“Ngoài gấu Bắc Cực, tui còn diễn được vai Gấu Trúc nữa nhen”


Mẹ ơi cứu con, kẹt đầu mất rồi!


Phá hoại xong mà quên phi tang vật chứng, lăn ra ngủ thế này đây...


Sexy nhất là em chứ ai!


Đã lông trắng mà còn thích chơi bẩn!


“Em nè chị ơi, ủa, chị hông nhận ra em luôn hả?”


“Không kéo anh lên còn chụp gì nữa hả sen”


Thấy đồ ăn là tươm tướp ngay!


Dù bình thường đẹp đẽ thế nào, mỗi khi tắm cũng như một con chó ngáo ngơ.


Đây là lý do tại sao Samoyed lại luôn về nhà trong trạng thái lông lá dính đầy bùn đất.

Nếu bạn nuôi cả 2 con Samoyed thì bạn sẽ thường mất cả ngày để tắm rửa cho bọn nó.


Về nhà sen chửi chết nha!!!


Sen ơi mình đi tắm thôi!

Xem xong có sen nào nuôi Samoyed thấy đồng cảm không? Còn bạn nào yêu thích loài chó này hãy mau sở hữu liền một em nha, bảo đảm bạn sẽ cười cả ngày không ngớt.

Bài cùng chuyên mục