Ngoài cà phê mèo, cà phê chó, giờ ta có cả cà phê… gấu mèo

Quang BD

Đây chắc chắn là một nơi mà các fan của em thú dễ thương này không thể bỏ qua.

Bạn đang mệt mỏi, chán đời? Bạn vừa bị bồ đá, bị sếp mắng hay phải đối mặt với vô số vấn đề khác nhau ? Hãy đến ngay quán cà phê gấu mèo tại Hàn Quốc để được xoa dịu tâm hồn nào.

Tọa lạc ở Seogyo-dong, quận Mapo-gu ở Seoul, du khách có thể dễ dàng thăm quan nơi này.

Trước khi vào thì bạn cần phải cởi giày ra trước. Nhưng đừng lo, ở đây có sẵn dép để bạn đi.

Những đôi dép này có vẻ không được lành lặn lắm. Có lẽ vì chúng là vật mài răng cho những chú gấu mèo sao?

Ngoài ra, bạn cũng phải để tất cả đồ của mình trong tủ khóa (ngoại trừ điện thoại). Đồ uống và thức ăn cũng khá ngon, nhưng mục đích đến đây không phải là để ăn đúng không?

Đương nhiên rồi, chúng ta ở đây là vì những bé gấu mèo này cơ mà. Những chú bé này ở trong phòng khác, cách biệt với phòng ăn.

Giống như các quán cà phê thú khác, cà phê gấu mèo cũng có nội quy của mình. Khách hàng không được thét, cố ôm hay kéo đuôi chúng, cũng như là cho chúng ăn. Ngoài ra, mọi người cũng phải cẩn thận vì móng và răng gấu mèo khá sắc.

http://staticxx.facebook.com/connect/xd_arbiter/r/mAiQUwlReIP.js?version=42#channel=f243c67fea6a4b8&origin=http%3A%2F%2Flostbird.vn

 

Không chỉ gấu mèo, ở đây còn có cả chó nữa.

Em gấu mèo này có vẻ đã bị khách hàng cho ra rìa.

Ơ kìa, trẫm thì sao hả các khanh? Sao lại bỏ trẫm mà đi thế kia?

Ở đây còn có sân chơi cho các bé thú siêu dễ thương nè.

“Tôi đã quá mệt mỏi với cuộc đời,” - một nhân viên cho hay.

“Em không muốn bị nựng nữa.”

Bé này thì chắc đang săn tìm khách hàng tiềm năng đây.

Ngồi đây chờ người đến ôm vậy.

Không ai yêu em thì em tự yêu chính mình thôi.

Em ấy là gấu đực nên không mang thai gì đâu. Ẻm chỉ mập thôi.

Mấy bé này cũng rất hiếu khách luôn đó.

Còn biết vuốt tai cho khách cơ mà.

Em đi ngủ đây, tạm biệt nhé.

Nguồn bài: Buzzfeed

Bài cùng chuyên mục