Yahoo ra mắt phiên bản mới của Yahoo Messenger, có thêm tính năng tự hủy

Sau một thời gian âm thầm được xuất hiện trên App Store ở Hong Kong, ứng dụng chat Livetext của Yahoo vừa chính thức được công bố rộng rãi.

Sau một thời gian âm thầm được xuất hiện trên App Store ở Hong Kong, ứng dụng chat Livetext của Yahoo vừa chính thức được công bố rộng rãi. Đây được xem như là kẻ kế nhiệm của ứng dụng chat huyền thoại Yahoo Messenger.

Về cơ bản Livetext là một ứng dụng chat giống như Skype hay Facebook Messenger, tuy nhiên nó khác ở một điểm là hỗ trợ nhắn tin video trực tuyến. Ứng dụng này cho phép bạn chat video, nhưng lại không có tiếng mà chỉ có thể chat và các dòng chữ sẽ hiển thị ngay trên màn hình video.

 

Yahoo ra mắt phiên bản mới của Yahoo Messenger, có thêm tính năng tự hủy

Tính năng được nhấn mạnh nhất là sau khi bạn tắt ứng dụng thì video và các dòng chat đều được xóa đi. Do đó Livetext khá giống với ứng dụng tin nhắn tự hủy Snapchat đang rất thành công trong thời gian gần đây. Yếu tố mà nó đề cao chính là tính riêng tư cá nhân.

Livetext được xây dựng bởi nhóm các lập trình viên phát triển nên ứng dụng MessageMe trước đây, và Yahoo đã sở hữu MessageMe từ năm 2014 sau khi bỏ gần 12 triệu USD mua lại.

 

Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí và không hiển thị quảng cáo, do đó chưa biết được rằng Yahoo sẽ kiếm lợi nhuận từ nó như thế nào. Tuy nhiên theo Phó chủ tịch Yahoo, ông Adam Cahan cho biết: “Khi bạn có được một lượng người dùng đủ lớn, lợi nhuận sẽ tự tìm đến với bạn”.

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Nghịch lý ngành Anime: Studio đứng sau "WataMote" thua lỗ năm thứ 3 liên tiếp dù doanh thu tăng vọt

Nghịch lý ngành Anime: Studio đứng sau "WataMote" thua lỗ năm thứ 3 liên tiếp dù doanh thu tăng vọt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Dù ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng hơn 30%, Silver Link – "cha đẻ" của hàng loạt siêu phẩm như Non Non Biyori và Strike the Blood – vẫn đang chìm trong cơn khủng hoảng tài chính kéo dài. Thực trạng này đang phơi bày một góc khuất nghiệt ngã của hoạt hình Nhật Bản: Làm phim càng nhiều, lỗ càng sâu.

Giải trí
Lên đầu trang