MSI 2018 - Cố gắng hết sức nhưng chỉ làm cho EVOS ngày càng đuối sức

Sức ép ngày càng nặng nề khi liên tục là các chuỗi thua đối với các thành viên đội EVOS có lẽ đội tuyển vẫn còn quá trẻ trong môi trường thi đấu quốc tế nên họ dễ dàng bị bắt bài và lấn át

Cấm và chọn

Untitled-6-600x338

EVS có cho mình những sự lựa chọn gần như thuận tay nhất cho từng thành viên. Đó là Ornn của Stark, Ryze của Warzone, Tristana dành cho Slay và Graves của YiJin. Sự lựa chọn hỗ trợ bên phía EVS là Taric trong tay RonOP. Trong khi đó RNG lại hướng tới đội hình giao tranh mạnh mẽ khi đạt được cấp độ 6. Đó là Zoe và Gangplank ở 2 đường trên, sự khó chịu tới từ cặp đôi Ezreal – Karma đường dưới, và cũng không thể bỏ qua khả năng băng vào đội hình đối phương với Zac của Mlxg.

Diễn biến trận đấu

Untitled-6-600x338

Mlxg có một pha kêu gọi rất khó hiểu khi anh chàng này di chuyển lên đường trên đã bị YiJin phát hiện từ trước nhưng vẫn cố gắng ở lại hòng gank vào Stark. Kết quả là chiến công đầu dành cho EVS với pha sử dụng chiêu cuối thông minh của Warzone. Lợi thế dường như không có nhiều khi Slay và Warzone đều thua lính rất xa đối thủ.

Untitled-6-600x338

EVS không giữ được lợi thế chiến công đầu lâu khi RNG, đặc biệt Uzi thi đấu vô cùng triệt để, từ kiểm soát tới xả sát thương trong giao tranh. RNG cứ thế kéo giãn về lượng tiền chênh lệch khi thời gian trận đấu trôi đi. Họ nhẹ nhàng lấy đi con Baron ở phút 26, và sau đó là 4 điểm hạ gục. Và ván đấu chỉ kéo dài thêm được 3 phút, trước khi Uzi cùng Xiaohu làm ảo thuật hạ gục Slay ngay lập tức. EVS đón nhận thất bại thứ 8 trong vòng bảng MSI 2018 và họ chỉ còn 1 trận đấu với FNC sắp tới mà thôi.

Untitled-6-600x338

Theo Lienminh360

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Nghịch lý mang tên Frieren: Ngừng xuất bản suốt nửa năm, "Pháp Sư Tiễn Táng" vẫn đánh bại One Piece để thống trị Nhật Bản

Nghịch lý mang tên Frieren: Ngừng xuất bản suốt nửa năm, "Pháp Sư Tiễn Táng" vẫn đánh bại One Piece để thống trị Nhật Bản

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Bán được hơn 1,5 triệu bản sách chỉ trong vòng sáu tháng ngắn ngủi đã là giấc mơ của bất kỳ họa sĩ truyện tranh nào. Thế nhưng, lập nên kỳ tích đó mà không cần phát hành thêm bất kỳ một chương truyện mới nào trong suốt khoảng thời gian ấy thì chỉ có thể là "Sousou no Frieren". Siêu phẩm giả tưởng này vừa chính thức lập nên một cú sốc lớn khi dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số nửa đầu năm 2026 của Oricon tại Nhật Bản.

Giải trí
Sao Nam Patton Oswalt Muốn Có Ratatouille 2 Nhưng Không Chấp Nhận Một Phần Tiếp Theo Kiểu “Kiếm Tiền Dễ Dàng”

Sao Nam Patton Oswalt Muốn Có Ratatouille 2 Nhưng Không Chấp Nhận Một Phần Tiếp Theo Kiểu “Kiếm Tiền Dễ Dàng”

Nguyễn Võ Bảo PhươngQuỳnh

Patton Oswalt, diễn viên lồng tiếng cho chuột Remy trong Ratatouille, bày tỏ mong muốn thực hiện phần tiếp theo nhưng khẳng định Ratatouille 2 chỉ nên được sản xuất khi có một câu chuyện thực sự xứng đáng, thay vì trở thành dự án chạy theo doanh thu.

Phim Ảnh
Lên đầu trang