Mục tiêu của Crown bây giờ là có thể đánh bại Faker

Nguyễn Hoàng Thuận

Crown sẽ có trận chung kết giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp của mình vào tuần sau.

Chúc mừng Crown, bạn đã có một series thi đấu vô cùng tuyệt vời. Dường như các bạn luôn luôn có câu trả lời đáp lại những áp lực đầu trận mà H2K tạo ra. Làm thế nào mà các bạn làm được điều đó?

Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi đã xem các trận đấu của H2K, vì vậy chúng tôi luôn tự nhủ phải chơi thật cẩn thận đầu trận, hạn chế sai lầm tối đa. Đúng là chúng tôi gặp không ít khó khăn trước áp lực của họ, nhưng nhờ có những mục tiêu lớn như trụ, Rồng hay Baron, chúng tôi đã có thể xoay chiều trận đấu.

Vậy là các bạn đã kết thúc series với tỉ số 3-0, tiếp tục nâng chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 10, tiến thẳng tới trận chung kết. Không có bất cứ đội nào tại giải đấu làm được như vậy. Các bạn đã áp đảo mọi đối thủ trong chuỗi 10 trận thắng đó như thế nào?

Tất cả các thành viên đều cố gắng hết sức, cộng thêm một chút may mắn nữa, chúng tôi đã làm được.

Các bạn chuẩn bị đối mặt với đương kim vô địch SK Telecom T1 tại STAPLES Center, Los Angeles. Sẽ là một thử thách rất khó khăn. Bạn mong đợi điều gì trong trận đấu đó?

Tôi vẫn chưa thể tin rằng chúng tôi đã có mặt trong trận chung kết. Nhưng sau khi xem trận đấu của SKT hôm qua, tôi đã có mục tiêu mới cho mình. Để đánh bại SKT, chúng tôi cần phải thắng đường giữa, vì vậy mục tiêu mới của tôi là đánh bại Faker.

Xin cám ơn và hãy tiếp tục cổ vũ cho chúng tôi!

Cám ơn bạn rất nhiều. Điều đó rất đáng để chúng ta chờ đợi!

Nguồn: thanhnien.vn

Bài cùng chuyên mục