Riot chính thức thay đổi hoàn toàn chiêu cuối "dở hơi" của Rek'Sai, công bố dàn kỹ năng được cải tiến

Với meta counter rừng đối phương là chủ yếu cùng sự lên ngôi của các tướng đi rừng ăn thịt mạnh, các đường hầm thì luôn bị đối phương phá bỏ ngay lập tức khiến chiêu cuối của Rek'Sai nhìn lại thì trông khá 'dở hơi'.

Như chúng tôi đã đưa tin, cách đây không lâu có rất nhiều game thủ đã yêu cầu và mong muốn Riot thay đổi hoàn toàn chiêu cuối (Tốc Hành Hư Không) của Rek'Sai thành một kỹ năng dạng khác. Thấu hiểu được điều này, Riot Games đã đồng ý lên kế hoạch làm lại chiêu cuối Tốc Hành Hư Không. Bên cạnh đó, cha đẻ của Liên Minh Huyền Thoại cũng tiết lộ rằng việc cập nhật nhỏ dành cho Rek'Sai (tương tự như Shyvana và Alistar năm ngoái) sẽ đem tới một lối chơi khôn ngoan hơn. Mục tiêu chính để thay đổi Rek'Sai sẽ là biến vị tướng này trở thành một đấu sĩ hơn là chống chịu như hiện tại, tập trung vào khả năng ăn mạng nhiều hơn là khống chế, mở giao tranh.

Giữ lời hứa, Riot chính thức thay đổi hoàn toàn chiêu cuối "dở hơi" của Rek'Sai, công bố dàn kỹ năng được cải tiến

Đúng như những gì đã nói, mới đây, chi tiết bộ kỹ năng mới của Rek'Sai đã được Andrei "Meddler" van Roon - kỹ sư trưởng nhóm thiết kế tướng của Riot Games công bố trên diễn đàn chính thức của Liên Minh Huyền Thoại.

"Mục tiêu của chúng tôi là cho Rek’Sai một chiêu cuối thiên hướng chiến đấu hơn, giảm khó khăn trong việc cân bằng giữa đấu thường và thi đấu, bộ kĩ năng chuyển phong cách từ đỡ đòn sang đấu sĩ, chi tiết như sau:

- Nữ Hoàng Phẫn Nộ/Săn Mồi (Q): thay đổi từ 15-55 sát thương gốc + 20% sức mạnh công kích cộng thêm thành 15-35 (+40% sức mạnh công kích cộng thêm)

- Ngồm Ngoàm Ngấu Nghiến (E): từ 80-120% tổng sức mạnh công kích chuyển thành 50-90 (+70% sức mạnh công kích cộng thêm)

- Trồi Lên (W): hất tung 1 đối tượng trong vòng 1 giây và đẩy lùi nhẹ những đối tượng khác thay vì hất tung 0.5 – 1.0 giây tùy theo khoảng cách

- Đào Hầm (E): thời gian hồi chiêu của đào hầm giảm mạnh ở những cấp cao từ 10-6 giây còn 10-2

- Nộ: tăng nhanh hơn trước (25 nộ/đòn đánh hoặc kỹ năng), chuyển thành máu chỉ còn mất 3 giây thay vì 5 giây như trước, nhưng hồi ít máu hơn (từ 25-450 xuống 20-190)

- Chiêu cuối mới: Rek’Sai đánh dấu 1 kẻ địch khi cô gây sát thương cho chúng bằng bất kì cách nào. Cô có thể lướt tới mục tiêu bị đánh dấu khi cách tối đa 1500 đơn vị khoảng cách. Gây 100-400 (+1.4 sức mạnh công kích cộng thêm) + 20-30% số máu đã mất, có 1.1 giây đứng luyện chiêu.

Hình ảnh và con số chính thức vẫn còn đang được nghiên cứu, tuy nhiên nhìn chung là vậy.

Giữ lời hứa, Riot chính thức thay đổi hoàn toàn chiêu cuối "dở hơi" của Rek'Sai, công bố dàn kỹ năng được cải tiến

Về cơ bản, những thay đổi trên xem ra rất hợp lý với cốt truyện và thiết kế của Rek’Sai. Tuy nhiên, các chỉ số sát thương có vẻ đang quá mạnh, Riot sẽ phải chỉnh sửa nhiều để cân bằng Rek’Sai mới này trong thời gian tới. Dự tính, Rek’Sai mới này sẽ được ra mắt vào phiên bản 7.11 hoặc 7.12.

Giữ lời hứa, Riot chính thức thay đổi hoàn toàn chiêu cuối "dở hơi" của Rek'Sai, công bố dàn kỹ năng được cải tiến

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Siêu dự án 34.000 tỷ Yên: Nhật Bản thành lập "Cơ quan đầu não" quyết tâm đưa Anime, Manga và Game thống trị toàn cầu

Siêu dự án 34.000 tỷ Yên: Nhật Bản thành lập "Cơ quan đầu não" quyết tâm đưa Anime, Manga và Game thống trị toàn cầu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Chính phủ Nhật Bản vừa chính thức kích nổ một chiến lược kinh tế mang tính lịch sử khi bắt tay chuẩn bị thành lập một tổ chức chuyên trách tối cao, đóng vai trò là "đầu mối trung tâm" để đưa ngành công nghiệp nội dung vươn ra thế giới. Với siêu ngân sách đầu tư công - tư dự kiến lên tới 34.000 tỷ Yên (hướng tới cột mốc năm 2033), quốc gia này đang biến văn hóa đại chúng thành mũi nhọn kinh tế chiến lược quan trọng nhất của đất nước.

Giải trí
Bi kịch ngày Blue Box kết thúc: Shonen Jump bị chỉ trích nặng nề vì tiếp tay cho nạn đầu cơ, fan khóc ròng vì không mua được tạp chí

Bi kịch ngày Blue Box kết thúc: Shonen Jump bị chỉ trích nặng nề vì tiếp tay cho nạn đầu cơ, fan khóc ròng vì không mua được tạp chí

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Vũ trụ manga vừa phải chứng kiến một nghịch lý đau lòng ngay trong ngày bế mạc của một trong những sê-ri tình cảm học đường xuất sắc nhất thập kỷ qua — "Blue Box" (Hộp Xanh). Sau chặng đường 5 năm thanh xuân gắn bó, chương cuối cùng của tác phẩm được trịnh trọng đăng tải trên số 33 của tạp chí Weekly Shonen Jump, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang khi một làn sóng phẫn nộ khủng khiếp đã bùng nổ, hướng thẳng vào cách phân phối đầy sai lầm của ban biên tập.

Giải trí
Lên đầu trang