SOFM chia sẻ suy nghĩ của mình tới Fan hâm mộ sau trận thắng cùng SNAKE

Sau chiến thắng đầu tiên của Sofm trong màu áo đội tuyển mới: Snake tại Trung Quốc, một admin của fanpage Sofm đã tâm sự và chia sẻ về lịch tập luyện của anh chàng này.

Chào các bạn,

Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ cho SofM. Hôm nay là lần đầu tiên được thấy SofM trở lại thi đấu chuyên nghiệp, không những thế còn là một sân khấu lớn hơn là LoL pro league (LPL). Dạo một vòng các trang tin và đọc comment của các bạn thì mình cũng xin chia sẻ một số thông tin mà mình cập nhật được về SofM ở đội tuyển mới, môi trường mới để trả lời được 1 phần thắc mắc của mọi người.

SOFM chia sẻ suy nghĩ của mình tới Fan hâm mộ sau trận thắng cùng SNAKE

1. Một ngày ở đội tuyển mới được bắt đầu khi HLV gọi dậy. Sau đó học tiếng anh, soloQ hoặc train cùng team đến tối. Gaming house có nhà ăn, các buổi ăn đều có đầu bếp nấu và không gian ăn riêng. Còn có phòng tập gym nhưng hiện tại máy móc tập thể dục chưa biết mặt SofM và SofM cũng chưa có ý định sẽ tập thể dục.

Hôm đầu tiên sang Trung Quốc, SofM khá bỡ ngỡ, vừa sang thì được dắt đi tham quan Gaming House mới, đi ăn bên ngoài, làm quen với mọi người. Hôm đó SofM ngủ sớm, sáng hôm sau đã dậy lúc 5:30 sáng và chưa ai dậy. Kiểu tôi là ai và tôi đang ở đâu :)) Cháu bé không biết làm gì nằm chờ đến lúc có người dậy để được dắt đi ăn sáng xong lại vào chơi game.

SOFM chia sẻ suy nghĩ của mình tới Fan hâm mộ sau trận thắng cùng SNAKE 2

Tuần đầu tiên tại Trung Quốc trôi qua, SofM được nhận vào đội tuyển và có các bài tập với huấn luyện viên, học giao tiếp với giáo viên, thành viên.
Tính SofM không có ý định chủ động làm quen, tạo mối quan hệ, thường là chơi game rồi sẽ thân từ từ. (Giờ mình thấy cũng thân thân với các thành viên của team rồi).

Sau 7 ngày tại Trung Quốc, SofM được về Việt Nam một tuần để hoàn thành các thủ tục visa, thăm gia đình. Khi quay lại, SofM bước vào train liên tục để được tham gia thi đấu chính thức ngày hôm nay.

2. Mình biết có nhiều bạn thấy mới thắng có 1 trận bo3 mà các báo đã nhắc tên SofM liên tục làm 1 số người thấy khó chịu, kiểu lăng-xê quá mức. Nhưng nếu các bạn được theo dõi quá trình của SofM gắn bó với LMHT các bạn sẽ hiểu được. 3 năm tại VN cùng các người đồng đội luôn cố gắng cùng nhau nhưng luôn là danh hiệu vua về nhì trừ lần vô địch HTHT đầu tiên. SofM luôn cố gắng học cái mới, tập luyện, thời gian rảnh đều ngồi xem video, đọc báo để biết những cái mới. Tất cả sự cố gắng đó để có đc SofM hôm nay. Cho nên vui được thì cứ vui thôi :”>

Tính tình trong game thì khá hung hăng nên có nhiều pha bộc lộ tính sửu nhi ra thật, ngoài ra thì không có điểm gì để chê cả. Ở Việt Nam, một mình gánh nhiều vai trò trong team (cái này SofM muốn chứ không ai bắt SofM phải làm thế cả )

SOFM chia sẻ suy nghĩ của mình tới Fan hâm mộ sau trận thắng cùng SNAKE 3

Nên việc ra đấu trường lớn hơn, biểu hiện của SofM không chỉ cho riêng team Snake mà còn cho các bạn ở VN luôn theo dõi và ủng hộ SofM. Biểu hiện tốt thì mọi người đều vui. Thật ra trước khi đánh thì mình cũng chuẩn bị tâm lý là thua đội mạnh thì cũng không sao, nhưng không ngờ SofM biểu hiện khá tốt.

Nguồn tin từ team Snake đến với mình là mọi người bên đấy đang cùng cố gắng để giúp SofM phát triển các điểm mạnh và hạn chế điểm yếu (quá hăng máu trong các tình huống không cần thiết :”>), giúp SofM “trưởng thành” hơn.

SOFM chia sẻ suy nghĩ của mình tới Fan hâm mộ sau trận thắng cùng SNAKE 4

3. Về các đồng đội cũ, mình chắc chắn với mọi người là lúc nào SofM cũng nghĩ về các người anh em và vẫn giữ liên lạc với các người thân nhất trong team Full Louis cũ (-98er). Tính SofM không bộc lộ suy nghĩ ra ngoài dễ khiến người khác hiểu lầm nhưng lành tính, không thích gây gổ to chuyện, SofM còn nói chuyện với ai thì vẫn còn quý người đó 

4. Việc SofM sang TQ thi đấu hiện tại mình không thấy điểm nào không tốt cả. Mình có điểm xuất phát thấp hơn người khác thì mình càng phải cố gắng nhiều hơn nữa chứ không nên tiêu cực và bỏ cuộc sớm. Chơi game chuyên nghiệp hiện vẫn là cái gì đó mới mẻ, một khi đã chọn con đường này hẵn sẽ vất vả hơn các nghề khác rất nhiều. Nhưng SofM đã chọn nó thì mình mong các bạn hãy luôn ủng hộ SofM, nhìn SofM bằng con mắt khách quan, đừng gây nhiều sức ép, đánh giá cậu bé 18 tuổi nhưng đã tự lập từ năm 15 nhé. :”>

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ.

SOFM chia sẻ suy nghĩ của mình tới Fan hâm mộ sau trận thắng cùng SNAKE 5

Như các bạn có thể thấy, tuổi đời của Sofm còn rất trẻ và đây mới chỉ là bước đầu tiên của Sofm trên đấu trường quốc tế. Hy vọng rằng, các fan Việt Nam sẽ luôn văn minh, lịch sự và luôn ủng hộ hết mình bất kể thắng thua. Có như vậy, anh chàng Sofm của chúng ta mới an tâm thi đấu được.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang