CKTG 2025: T1 Oner Luôn Xem CFO Là Một Đội Mạnh, Chưa Nhận Định Về Phong Độ Bản Thân

Trải lòng sau trận thua bất ngờ trước CFO, người đi rừng Oner bên phía T1 khẳng định anh luôn xem đối thủ là đội mạnh, đồng thời thừa nhận một số sai lầm của bản thân trong việc duy trì thể trạng

T1 Oner luôn xem CFO là một đối thủ mạnh

Tại CKTG 2025, T1 tiếp tục góp mặt với tư cách là Hạt giống số 4 của khu vực LCK, và họ đã vượt qua Invictus Gaming để tiến vào vòng Thụy Sĩ. Sau khi đánh bại Fly Quest, T1 cho thấy một phong độ thăng hoa và sẵn sàng hướng đến chiến thắng tiếp theo. Nhưng rồi chính họ và cả người hâm mộ đã bị CTBC Flying Oyster - Đội tuyển từng buộc T1 phải thi đấu đủ 5 game tại MSI 2025 - dội gáo nước lạnh bằng thắng lợi 1-0.

CKTG 2025: T1 Oner Luôn Xem CFO Là Một Đội Mạnh, Chưa Nhận Định Về Phong Độ Bản Thân

Với kết quả này, T1 buộc phải xuống Nhánh thua 1-1, và đối thủ tiếp theo của họ không hề dễ chịu: Một GEN.G bị tổn thương sau khi thất bại trước Anyone's Legend. Sau trận đấu, tuyển thủ đi rừng Oner của T1 đã có cuộc trả lời phỏng vấn về thất bại trước CFO, chia sẻ những suy nghĩ về quá trình chuẩn bị của đội. Anh cho rằng vốn dĩ bản thân anh luôn xem CFO là một đối thủ mạnh, và với thể thức BO1, bất kỳ biến số nào cũng có thể xảy ra.

 

Trận thua trước CFO là biến số như vậy, và điều quan trọng là học được gì để cải thiện cho các trận đấu tiếp theo. Bên cạnh đó, anh cũng thẳng thắn thừa nhận rằng yếu tố thể trạng của bản thân không được tốt, và điều này ít nhiều dẫn đến những sai lầm trong quá trình thi đấu.

"Tôi không thể nói thay cho đồng đội, nhưng riêng bản thân tôi thì đang bị đau họng. Có thể nhiều người nghĩ đó chỉ là cái cớ nhỏ nhặt, nhưng tôi thật sự thấy tiếc vì đã không chăm sóc bản thân và sức khỏe của mình tốt hơn.

Cá nhân tôi cũng thấy hối tiếc vì đêm qua ngủ không ngon, và điều đó đã ảnh hưởng đến trận đấu hôm nay — dẫn đến nhiều sai lầm cá nhân lẫn sai lầm toàn đội trong cách vận hành trận đấu. Điều đó để lại rất nhiều tiếc nuối, và rõ ràng chúng tôi cần phải khắc phục điều này."

CKTG 2025: T1 Oner Luôn Xem CFO Là Một Đội Mạnh, Chưa Nhận Định Về Phong Độ Bản Thân 2

Khi được hỏi về kế hoạch cải thiện bản thân, đặc biệt sau khi đội đã gần như trở thành một "chuẩn mực" để các đối thủ khác học hỏi theo sau hai lần lên ngôi vô địch thế giới, Oner cho rằng ở mỗi giai đoạn khác nhau, sẽ luôn có những đội thích nghi Meta tốt hơn và thể hiện phong độ vượt trội hơn. Đó chính là thứ mà T1 học hỏi, và anh khẳng định luôn luôn có các đối thủ mạnh để học theo, dù cho bản thân đang đứng trên đỉnh thế giới.

Sự hy sinh tuổi trẻ để đứng trên đỉnh vinh quang

Oner cũng đưa ra một số nhận định về Meta 25.20 của CKTG 2025, khi mà các vị tướng đi rừng phép thuật nhận được một đợt tăng sức mạnh từ phía Riot. Anh cho rằng với BO1, các tướng đi rừng gây sát thương vật lý vẫn vượt trội hơn khi có thể giúp đội giành chiến thắng. Do đó phải cần đến BO3 hoặc BO5 để có thể hướng đến những tướng đi rừng phép thuật.

Ngoài ra, anh cũng trải lòng thêm về sự "hy sinh" để có được vị thế như hiện tại - giống như ca khúc chủ đề của CKTG 2025 - "Sacrifice". Anh cho rằng mình gần như dành trọn khoảng thời gian những năm 20 tuổi cho sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, bên cạnh đó là cả sức khỏe và tinh thần của bản thân.

CKTG 2025: T1 Oner Luôn Xem CFO Là Một Đội Mạnh, Chưa Nhận Định Về Phong Độ Bản Thân 3

Dĩ nhiên vẫn còn nhiều sự hy sinh khác, nhưng việc "dành cả thanh xuân" cho LOL là sự đánh đổi mà Oner đã chọn để có được những thành công như hiện tại. Cuối cùng, anh khẳng định lúc này vẫn còn quá sớm để nói trước bất kỳ điều gì.

Kết quả của một trận đấu BO1 có thể đến từ những khoảnh khắc may mắn hoặc thi đấu xuất thần, do đó không ai biết chính xác được phong độ của mình tại giải đấu có thực sự tốt hay không. Chỉ đến khi bước vào các loạt trận BO3 hoặc BO5, cá nhân anh mới có thể nhìn nhận phong độ của chính mình.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang