Stray Dogs: Nobody Cares Mang Đến Trải Nghiệm Hóa Thân Thành Sif The Great Grey Wolf
Bất cứ ai từng chơi qua Dark Souls chắc chắn đều rất ấn tượng với con trùm Great Grey Wolf Sif, một con sói khổng lồ ngậm kiếm. Và giờ đây chúng ta sẽ được điều khiển phiên bản "mini" hơn một chút - Chó hoang ngậm kiếm
Trải nghiệm Soulslike dưới góc nhìn của ... chó
Thể loại game Soulslike đang cực kỳ bùng nổ trong năm 2026, với những cái tên như Nioh 3, Mortal Shell 2 và thậm chí là trò chơi có phần kì quái đôi chút như Dinoblade đều thu hút được sự quan tâm. Và trong thời gian tới, sẽ có thêm một trải nghiệm Soulslike độc đáo khác được lên kệ với tên gọi Stray Dog: nobody cares. Nếu nhìn sơ qua thì trò chơi này không mấy khác biệt, có chăng là nhân vật chính đúng như tên gọi - Một con chó hoang mà bình thường chẳng mấy ai quan tâm. Chỉ có điều con chó này biết dùng kiếm.
Về cơ bản, người chơi sẽ điều khiển một con chó hoang ngậm kiếm trong miệng để chiến đấu, hình tượng gần như khiến các tín đồ dòng game Dark Souls nghĩ ngay tới con trùm Sif the Great Grey Wolf. Dẫu vậy, Stray Dog: nobody cares vẫn hội tụ đầy đủ những yếu tố đặc trưng của dòng game Soulslike mà người chơi mong đợi - từ cơ chế chiến đấu, quá trình phát triển nhân vật cho đến hoạt động khám phá - chỉ khác là lần này, bạn sẽ vào vai một chú chó.
Theo miêu tả từ nhà phát triển, "Một chú chó hoang được cứu bởi một hiệp sĩ bị thất sủng, giờ đây phải lên đường giải thoát cho chủ nhân của mình. Bị khinh thường và xem như thứ rác rưởi vô dụng bên đường, nó ngậm theo thanh kiếm của chủ trong miệng và dấn thân vào hành trình phía trước."
Tái hiện cảm giác của Sif, the Great Grey Wolf
Stray Dog: nobody cares lấy bối cảnh trong một vương quốc bị chiến tranh tàn phá, khi lũ xâm lược đã phá hủy những ngôi làng. Là một con chó hoang bị dân làng đuổi đi, chiến tranh không có ý nghĩa gì với chú chó nhân vật chính, mà nó chỉ tìm cách giải cứu người hiệp sĩ từng cưu mang mình. Câu chuyện này có thể khiến nhiều người liên tưởng đến cốt truyện về Artorias và chú chó đồng hành trung thành Sif trong vũ trụ Dark Souls.
Ngậm thanh kiếm trong miệng, chú chó hoang vô danh này có khả năng tung ra nhiều đòn tấn công ấn tượng, thậm chí là phản đòn, đâm sau lưng hay cú đánh chí mạng. Tất cả các đòn đánh đều góp phần khiến cho trận chiến trở nên hấp dẫn hơn. Tương tự những con trùm trong Dark Souls, Stray Dog: nobody cares cũng làm nổi bật các màn đấu trùm, thách thức người chơi làm chủ được cơ chế chiến đấu ... 4 chân này. Dù Stray Dog: nobody cares vẫn chưa có ngày phát hành chính thức, nhà phát triển Parry Frames Studio cho biết hệ thống chiến đấu của trò chơi đã được hoàn thiện.
Với những người chơi muốn hình dung game có thể mang đến một trải nghiệm như thế nào, trò chơi trước đó của hãng là Crimson Oath - Game Soulslike lấy cảm hứng từ Berserk - hiện cũng đã có mặt trên Steam. Có thể nói khi thể loại soulslike ngày càng phát triển, nhiều nhà phát triển bắt đầu thử nghiệm với những nhân vật độc đáo, chẳng hạn chú cua ẩn sĩ Kril trong Another Crab's Treasure hay Spinosaurus trong Dinoblade. Giờ đây, Parry Frames Studio tiếp tục mở rộng danh sách này khi cho phép người chơi hóa thân thành một chú chó cầm kiếm trong Stray Dog: nobody cares.
Bài cùng chuyên mục