LMHT: Cộng đồng Việt Nam tha hồ tung hô Phong Vũ Buffalo với chiến thắng vẻ vang trong ngày thi đấu thứ 2

Nguyễn Hoàng Thuận

Phong Vũ Buffalo đã có một ngày thi đấu vô cùng xuất sắc trước một đội tuyển rất mạnh, đó là G2 Esports

Sau trận thua nặng nề của mình trước một đối thủ khá mạnh là Flash Wolves trong ngày thi đấu đầu tiên của mình thì đã có rất nhiều những người hâm mộ quốc tế lẫn Việt Nam có những sự hoài nghi về năng lực của Phong Vũ Buffalo. Kèm theo đó thì họ không quên để lại những lời bình luận ác ý nhắm vào màn trình diễn không mấy thuyết phục của đội tuyển này.

Nhưng một phép màu đã đến khi những sự hoài nghi và những lời miệt thị đã được xóa bỏ gần như ngay sau đó trong ngày thi đấu thứ 2. PVB đẫ giành được một chiến thắng vô cùng vẻ vang trước G2 Esports - Đội tuyển đã từng đánh bại một đại diện rất mạnh của Hàn Quốc là Afreeca Freecs.

Dù thua trận ra quân, nhưng các tuyển thủ PVB vẫn bước vào ngày thi đấu thứ 2 trong trạng thái khá thoải mái và tự tin

Chủ đề nói về trận thi đấu giữa Phong Vũ Buffalo và G2 Esports đã thu hút được rất nhiều game thủ vào bàn tán và đã có hơn 1200 bình luận trên Reddit (đang còn tăng), số bình luận này còn nhiều hơn cả trận đấu siêu kinh điển của bảng A giữa  Flash Wolves và Afreeca Freecs.

Lý do là bởi ngoại trừ 5 khu vực lớn là châu Âu, Bắc Mĩ, Đài Loan, Hàn Quốc và Trung Quốc thì Việt Nam chính là đại diện còn sót lại của các "thế lực mới nổi". Chính vì vậy, đại diện đến từ VCS - Phong Vũ Buffalo cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng game thủ quốc tế, nhất là cộng đồng Wild-card, với kỳ vọng đội tuyển này sẽ làm nên chuyện tại kỳ CKTG năm nay.

- Phán quyết về việc trừng phạt tuyển thủ: Marcin “Jankos” Jankowski bị phạt 2000 USD vì gây đau buồn cho đồng đội. (Ám chỉ việc Riot vừa đưa ra án phạt với một loạt tuyển thủ trước thềm CKTG) Trả lời: Nhưng bạn ơi! Jankos chơi cho PVB mà???

- G2 thắng Afreeca rồi sau đó thua Phong Vũ Buffalo, sao tôi không thấy bất ngờ tẹo nào nhỉ?

- G2 lộ bài quá sớm, cấm đi Heimerdinger thì hết vị.

- Jankos: Mắt kiểm soát là thứ quan trọng duy nhất, còn những thứ khác có hay không, không quan trọng (bình luận này hẳn là của fan Việt Nam rồi).

- Không liên quan nhưng mà ông Đi rừng của PVB tên là Meliodas chứ không phải là MELIODIAS đâu nhé (BLV của Riot Games đã đọc nhầm tên của Meliodas trong một vài tình huống)

Trên thực tế thì PVB đã có một trận thi đấu vô cùng thuận lợi khi họ có thể khai thác tốt những lợi thế về kỹ năng của bạn thân, cũng như là việc họ đã có một khâu Cấm/chọn hợp lý để loại bỏ đi những con bài mạnh trong tay G2. Nhưng có lẽ như màn trình diễn ấn tượng của PVB cũng đã bị lu mờ phần nào bởi pha "quăng game" cực mạnh của Jankos bên phía G2 trong giai đoạn đầu trận đấu.

Chào mừng "người con xa xứ" Jankos

Còn đối với fan hâm mộ Việt Nam thì sao? Dĩ nhiên, hầu hết tất cả chúng ta đều cực kỳ vui mừng với chiến thắng này. Trên khắp các Fanpage và Group Facebook về LMHT hiện tại đều chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất: Phong Vũ Buffalo.

Nhưng có lẽ họ còn vui hơn cả khi mà những thành phần đã có những bình luận ác ý nhắm vào các tuyển thủ Phong Vũ sau trận thua ngày hôm qua, thì đến hiện tại đã phải im hơi lặng tiếng.

Đối với Phong Vũ Buffalo thì đây có lẽ là một chiến thắng vô cùng quan trọng, không chỉ ở điểm số mà họ đạt được mà đây còn là một nguồn khích lệ tinh thần rất lớn để những tuyển thủ trẻ tuổi này có thêm sự tự tin rằng họ hoàn toàn có thể để lại những dấu ấn khó phai trong giải đấu năm nay.

Đặc biệt là Meliodas, tuyển thủ Đi rừng của PVB đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác biệt so với ngày thi đấu hôm qua: di chuyển hợp lý, kiểm soát bản đồ tốt hơn, hoàn thành nhiệm vụ trong những pha tranh chấp mục tiêu lớn và đặc biệt là sử dụng kỹ năng chuẩn xác, hợp lý để mang lại những pha giao tranh thắng lợi cho Phong Vũ Buffalo.

Nhưng một nhân tố tỏa sáng nhất của PVB trong ngày thi đấu thứ 2 này chắc không ai khác xứng đáng hơn cái tên BigKoro. Sau ngày thi đấu thứ nhất có phần tệ hại, Xạ thủ này cũng đã có những tiến bộ nhất định trong ngày hôm qua và giành được rất nhiều lợi thế cho riêng mình.

Nhắc đến tuyển thủ thì cũng phải nói đến Huấn luyện viên khi mà Ren đã có những thay đổi hợp lý về mặt chiến thuật, chỉ đạo những tuyển thủ của mình tập trung vào tài nguyên ở Đường Giữa và Đường Dưới thay vì cứ đi theo lối chơi Carry Top-lane quen thuộc vốn đã bị các đội tuyển bắt bài. Điều này đã góp phần giúp Naul và BigKoro có nhiều đất diễn hơn trong ngày thi đấu thứ 2, trong khi bản thân Zeros vẫn có một màn trình diễn cực kỳ ấn tượng dù phải "tự thân vận động".

Vào ngày 13/10, Phong Vũ Buffalo sẽ gặp Afreeca Freecs trong trận đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi Bảng A. Với tinh thần đang lên rất cao sau chiến thắng quan trọng trước G2, hi vọng rằng đội tuyển của chúng ta sẽ tiếp tục có được kết quả tốt để nuôi tham vọng tiến sâu tại CKTG 2018.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài cùng chuyên mục