Overwatch 2 và Diablo 4 cùng nhau ra mắt trên nền tảng GeForce Now

Sau đợt mua lại toàn bộ Activision Blizzard, Microsoft đã quyết định đẩy 2 tựa game lớn của nhà phát triển này lên nền tảng streaming GeForce Now trong thời gian tới.

Overwatch 2 và Diablo 4 cùng nhau ra mắt trên nền tảng GeForce Now

Với mong muốn đẩy mạnh thêm thư viện game hiện đang còn khá nghèo nàn của mình, nền tảng chơi game trực tuyến GeForce Now của Microsoft sẽ sớm được bổ sung thêm 2 tựa game lớn bao gồm Overwatch 2 và Diablo 4 theo sau thương vụ mua lại hãng Actitision Blizzard trước đây.

Overwatch 2 và Diablo 4 cùng nhau ra mắt trên nền tảng GeForce Now  2

Theo thông báo chính thức từ Nvidia, cả hai tựa game này sẽ trở thành một phần của dịch vụ chơi game trên nền tảng đám mây của họ. Đặc biệt, Diablo 4 sẽ cho phép người dùng GFN có tư cách thành viên Ultimate trải nghiệm chơi ở độ phân giải 4K với tốc độ 120 khung hình mỗi giây và được hỗ trợ bởi DLSS. Tuy nhiên, một điều nhược điểm là người chơi trên GFN chỉ có thể trải nghiệm cả hai tựa game này thông qua phiên bản Steam, trong khi phiên bản launcher Battle.net sẽ được ra mắt sau. Tuy nhiên, không có thông báo cụ thể về ngày phát hành.

Overwatch 2 và Diablo 4 cùng nhau ra mắt trên nền tảng GeForce Now  3

Việc bổ sung các tựa game từ Activision Blizzard là một phần quan trọng của thỏa thuận giữa Nvidia và Microsoft, nhằm đưa các tựa game đa dạng từ Xbox Game Studios của Bethesda, Mojang và hiện tại là Activision Blizzard vào Thư viện GeForce Now trong khoảng 10 năm tới. Các tựa game khác từ Blizzard sẽ được thêm vào trong thời gian sớm, bao gồm cả RAGE và RAGE 2, cùng với một tựa game indie có tên là Bang-On Balls: Chronicles.

Overwatch 2 và Diablo 4 cùng nhau ra mắt trên nền tảng GeForce Now  4

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Cái kết cho người đàn ông dùng AI và 1.000 bot để "rút ruột" 8 triệu USD tiền bản quyền âm nhạc

Cái kết cho người đàn ông dùng AI và 1.000 bot để "rút ruột" 8 triệu USD tiền bản quyền âm nhạc

quânQuân Kít

Thay vì sáng tác nghệ thuật, Michael Smith đã chọn con đường "tà đạo" khi biến trí tuệ nhân tạo và các công cụ giả lập thành cỗ máy in tiền xuyên quốc gia. Sau 7 năm âm thầm qua mặt những ông lớn như Spotify, Apple Music và YouTube, "siêu lừa" 52 tuổi này cuối cùng đã phải nhận tội và đối mặt với án tù cùng khoản phạt khổng lồ.

Công Nghệ
Lên đầu trang