Giả thuyết kinh hoàng - Liệu rằng có phải nhóm Momonosuke đã chết từ 20 năm trước nay hiện hồn về dẫn lối cho băng hải tặc mũ rơm

Cuối chap 918, ta thấy được hình ảnh 8 cái mộ được đặt trên ngọn núi từng là nơi có thành Oden. Điều đáng nói ở đây là ngoài mộ của lãnh chúa Oden, người đã chết thì ta còn thấy được 4 cái mộ đề tên của những người vẫn còn sống là Momonosuke và 3 thuộc hạ Kinemon, Kanjuro và Raizou.

Giả thuyết được đặt ra nhờ sự suy luận của các Admin Fanpage One Piece FC in VietNam 

No automatic alt text available.

Vậy có nghĩa là 4 người đó đã chết và những người chúng ta thấy hiện giờ là hồn ma? Hoàn toàn không phải với những gì chúng ta thấy ở họ từ lúc xuất hiện đến giờ, 4 người bọn họ hoàn toàn là những con người bình thường.
Hoặc những bia mộ đó là giả để che mắt đám tay sai của Kaidou, để chúng nghĩ họ đã chết và dễ bề hành động hơn? Cũng có thể nhưng nếu chỉ có vậy thì nó sẽ không đủ giải thích cho tính nghiêm trọng trong câu nói của Zoro:” Cậu sẽ biết được một sự thật không thể tin nổi.” Hơn nữa việc làm này cũng không mang lại kết quả gì khả quan khi mà tung tích của họ đã bị bại lộ và họ đang bị Kaidou truy đuổi

Vì vậy cho nên tôi đã đọc lại một số chap truyện và nhận thấy có một số điểm không hợp lý. Với những điểm không hợp lý đó cùng 1 giả thuyết đặc biệt sẽ hợp lý hóa được mọi chuyện.

Đó là nhóm 4 người Momonosuke, Kinemon, Kanjuro và Raizou đã bị “phong ấn” lại tại thời điểm 20 năm về trước. Nghe vô lí lắm phải không? Nhưng trước tiên hãy đọc những điểm không hợp lý mà tôi đã tìm được đã:

1. Tại chap 816, Kinemon không hề nhận ra Inuarashi và Nekomamushi khi họ gặp nhau lần đầu tại Zou. Cả 3 đều là thuộc hạ của Oden thì hẳn Kinemon sẽ biết 2 người đang đánh nhau là ai và nhắc tên 2 người trước chứ không phải nói: “chó và mèo?” và gọi chung chung họ là “các vị vương quốc Zou” . Phải chăng vì lý do nào đó mà Kinemon không nhận ra 2 người họ?

2. Chap 817, qua lời nói của Momonosuke chứng tỏ nó đã từng chứng kiến Inuarashi và Nekomamushi là đôi bạn chí thân, tức là cho đến lúc Momonosuke 8 tuổi thì 2 người vẫn thân nhau. Nhưng trong chap 819, Pedro nói rằng vào một ngày lúc ông và Wanda còn là trẻ con thì Inuarashi và Nekomamushi trở về Zou với đầy thương tích và bắt đầu thù ghét nhau. Tức là khoảng thời gian họ bắt đầu thù ghét nhau sẽ ở mốc Pedro nhỏ 15 tuổi trở xuống, xa hơn khoảng thời gian 8 tuổi của Momonosuke rất nhiêu. Và điều thú vị là nếu tính số tuổi hiện tại của Pedro là 32 trừ thời điểm Roger chết là 24 năm trước thì Pedro là 8 tuổi. Trùng khớp với điều kiện ở trên là Pedro còn là trẻ con nên ta có thế cho rằng vào lúc Roger chết thì cũng đồng thời 2 ông chó mèo ghét nhau.

3. Trong chap 820, khi mọi người nhắc về Roger thì Momonosuke đã nói nó đã từng chơi với Roger. Nhưng Roger đã chết tận 20 năm trước trong khi Momonosuke mới chỉ 8 tuổi nên việc này rất là vô lý và rất có thể nó chỉ nói bừa. Nhưng nếu nó nói thật thì sao?

4. Trong chap 914, Otsuru nói rằng trên ngọn núi sương mù kia từng có thành Oden, nhưng đó là chuyện của hơn 20 năm về trước, nghĩa là 20 qua thành Oden không còn nữa, và cũng đồng nghĩa với việc gia tộc Kouzuki đã lụi tàn cũng như Oden đã chết từ hơn 20 năm trước. Ở chap 915 cũng có chi tiết xác nhận điều này. 1 điểm bất hợp lý ở đây là, nếu Oden chết từ 20 năm trước vậy thì hiện tại Momonosuke phải hơn 20 tuổi, mà trong cảnh quá khứ Momo nhớ lại thì lúc Oden chết ta có thể thấy Momonosuke vẫn có hình dáng đứa trẻ như bây giờ. Hơn nữa nếu chuyện gia tộc Kouzuki lụi tàn hơn 20 năm rồi mà đến bây giờ nhóm Kinemon mới tìm đồng minh đễ đánh bại Kaidou thì có phải quá trễ rồi không? Hay vì một lý do nào đó mà đến giờ họ mới có thể ra khơi tìm đồng minh.

Đó là những điểm bất hợp lý mà tôi thấy được, và với giả thuyết tôi nêu trên, ta hãy xâu chuỗi chúng và tưởng tượng mọi chuyện đi theo hướng này xem:


Hơn 20 năm trước, băng Roger cập bến Wano và gặp Oden, lúc này Momonosuke (nhỏ hơn 8 tuổi) đã gặp được Roger, lúc này Oden đã cùng Roger khám phá ra bí mật của Raftel. Một thời gian sau sau khi Roger chết thì Kaidou bắt đầu truy sát gia tộc Kouzuki để tìm hiểu bí mật của Raftel. Để bảo vệ nhóm Momonosuke, Oden bằng 1 cách nào đó Oden đã hi sinh tính mạng của mình để cứu họ, giấu họ vào một nơi nào đó mà băng Kaidou không tìm được và đặc biệt nó đã phong ấn luôn cả 4 người bọn họ. Khiến thời gian ( và có lẽ cả không gian) của họ bị dừng lại. Cùng lúc đó 2 ông vua Inuarashi và Nekomamushi vì chiến đấu với băng Kaidou thì bị thương, và vì họ là thuộc hạ của Oden nhưng không bảo vệ được ngài nên từ lúc về Zou họ đã bắt đầu thù ghét nhau. Và tại Wano, vì gia tộc Kouzuki đã bị tàn sát nên người dân tại đó đã làm bia mộ cho họ, gồm có Oden và 4 người kia vì bị phong ấn nên người dân tưởng lầm họ đã chết.

20 năm trôi qua, thời gian bị phong ấn của họ đã hết, họ trở lại với thực tại và nhân ra hiện thực tàn khốc. Người dân Wano lúc này có thế đã vô tình thấy họ, nhưng vì nghĩ là họ đã chết nên cho rằng đó là “vong hồn của Wano quốc”, và tin này đã lọt đến tay Kaidou, hắn có lẽ không tin họ là hồn mà mà cho rằng vì lý do nào đó họ đã trốn thoát được nên quyết định truy bắt họ. Và thế là Kinemon quyết định dong buồm ra khơi để tìm đồng minh. Sau khi đắm tàu dạt vào Dressrosa và đến được Zou, họ lúc này nghĩ rằng Inuarashi và Nekomamushi đã chết sau sự kiện 20 năm trước nên Kinemon không ra 2 ông chó mèo. Rồi sau khi lập được liên minh với Luffy và Law, họ trở về Wano quốc.

Nghe qua thì có thấy thấy không thể tin được giả thuyết này, nhưng nó đã có thể giải thích cho việc họ bị gọi là vong hồn, và việc bị phong ấn 20 năm lại là 1 chuyện khó tin nữa, hoàn toàn phù hợp nhận xét là một “sự thật” không thể tin nổi.

Mặc dù nói thế nhưng vấn đề họ bị phong ấn như thế nào tôi cũng khá mơ hồ không thể giải thích rõ, tuy nhiên, với 1 thế giới One Piece với đủ thứ kì lạ, những trái ác quỷ kì dị thì việc phong ấn 1 con người, 1 vùng thời gian lại hoàn toàn có thể xảy ra. Hoặc khả dĩ nó là một trong những thứ mà Oden đã có được sự bí mật của Raftel thì sao.
Các bạn nghĩ sao về việc này?

Giả thuyết được đặt ra nhờ sự suy luận của các Admin Fanpage One Piece FC in VietNam -Franky-

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang