Nhìn qua những trang phục Halloween của thế kỷ 20, đáng sợ đến rợn cả người

Liệu bạn có cảm thấy nổi da gà với những bộ trang phục Halloween của những năm thuộc thế kỷ 20 hay không?

nintchdbpict000444039878

Có thể nói Halloween trong bối cảnh hiện đại đã mất đi phần nào cái không khí đáng sợ của ngày lễ tô vinh những điều kinh dị này. Vào hồi đầu thế kỷ 20 thì những đứa trẻ không hề ngán những trò nghịch ngợm nào trong ngày lễ này và hàng loạt  xe cứu thương, xe cảnh sát phải được gọi tới để giải quyết hậu quả của những trò nghịch ngợm…

nintchdbpict000444039880

 

Trong những năm ấy, trò chơi “Cho kẹo hay bị ghẹo” (trick or treat) trở nên phổ biến. Bọn trẻ luôn mong chờ dịp lễ ma quỷ đến, vì đây là thời điểm chúng có thể quậy thỏa thích mà có thể bớt lo nghĩ về hậu quả.

Tờ Daily Press của Virginia đã miêu tả dịp này là sự hỗn loạn hoàn toàn. Điển hình là những con phố bị bóng đêm bao lấy, các cô bé, cậu bé trong mọi loại trang phục hóa trang, vừa rảo bước vừa thổi kèn inh ỏi khắp các ngõ phố.

nintchdbpict000444039878

 

Vào đầu thế kỉ 20, cụ thể là năm 1901, những trò đùa Halloween thậm chí còn lố lăng đến mức đã từng có nhóm bạn trẻ sử dụng một sợi dây để buộc một con bò vào tay nắm cửa ở trường học, thậm chí còn đặt cả một tổ bọ lên nóc nhà.

nintchdbpict000444039882

 

Vào năm 1916, ở Iowa, một nhóm nữ sinh trong dịp Halloween đã mặc những tấm trải giường và bao gối rồi ra đường. Họ đi vòng quanh các con phố, đổ đầy xà bông lên những cánh cửa sổ và cửa kính xe hơi của từng nhà.

Những trò nghịch ngợm này diễn ra ở nhiều nơi, nhưng không phải trên khắp nước Mỹ. Tại bang Kentucky vào dịp Halloween, nhiều gia đình đã biết trước điều gì sẽ xảy đến. Họ tưới lên hàng rào của mình những loại màu thực phẩm, để khi đám trẻ tinh nghịch đến, chúng sẽ không có gì ngoài những bộ quần áo bị vấy bẩn.

nintchdbpict000444045664

 

Halloween là dịp lễ của không khí kinh dị, nhưng đôi khi sự kinh dị đó cũng có thể trở nên quá lố một chút.

Năm 1920, ở Oklahoma, một trò đùa dịp Halloween đã khiến cả cảnh sát vào cuộc. Một đoàn xe đang đi trên đường thì thấy xác một phụ nữ bị kẹp giữa 2 chiếc xe tải nên đã gọi cả cảnh sát và cứu thương. Khi cảnh sát đến, họ nhận ra rằng đây chỉ là hình nhân đã được trang điểm và mặc đồ để nhìn giống người.

nintchdbpict000444039883

 

Khi mà trò chơi "trick or treat" trở nên phổ biến vào những năm 1940 và 1950 thì cũng là lúc mà những trò đùa ác ý lắng xuống dần.

Nhà văn người Mỹ Lesley Bannatyne cho rằng điều mà chúng ta tận hưởng ở Halloween (Trick or treat) lại là một thứ mà những người thời Victoria cho là vô cùng tẻ nhạt.

Hơn thế nữa, Halloween cũng là một dịp để tình yêu nở rộ, theo quan điểm của những người thời Victoria. Đây là một dịp lễ bao gồm 3 yếu tố: Lãng mạn, lịch sử và quảng bá cho đế chế của mình. Những buổi tiệc Halloween thời đó chủ yếu được dựng theo hướng opera hơn là liên quan đến ma quỷ và sự kinh dị.

nintchdbpict000444045582 e1540398191340

 

Nội dung chính của một buổi tiệc Halloween thời đó thường là tụ tập quanh đống lửa, mỗi người bẻ một cành cây, ném vào đống lửa và kể một câu chuyện thật rùng rợn. Các chủ đề kinh dị nhất vào thời đó thường xoay quanh những con mèo đen và nhà ma.

nintchdbpict000444045572 e1540399055478

 

Nhắc đến buổi tiệc Halloween, không thể nào thiếu sự có mặt của những trò chơi nguy hiểm phải không? Vào thời Victoria, một trò chơi nổi tiếng là nhảy qua hàng nến, trong khi vẫn đang mặc đầm dài hoặc váy dạ hội.

nintchdbpict000444043214 e1540401041238

 

nintchdbpict000444039874

 

Ngày nay, chúng ta vẫn vui chơi Halloween, nhưng có còn vui như thời ông bà ta nữa không?

Theo Lostbird.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang