Nhờ bạn chụp hình giúp và cái kết không thể đỡ nỗi

Mình chụp cho bạn thì đẹp lắm nhưng khi bạn chụp cho mình thì lại khiến mình buồn hết sức

Chẳng phải bỗng nhiên mà người ta nói chụp ảnh "sống ảo" là một nghệ thuật. Bạn nghĩ chụp ảnh nghĩa là chỉ cần đưa máy lên chụp là đẹp á? Lạc quan quá rồi đấy! Chụp ảnh ấy mà, chụp tự sướng thì bị nói nhạt, vì quay qua quay lại vẫn chỉ có ngần ấy góc độ. Nhưng nhờ người khác chụp hộ thì nó lại là một game đánh cược mới, trong đó, tỉ lệ bạn thắng thì ít mà tỉ lệ thua thì nhiều.

Tin tưởng giao phó bức ảnh của mình cho một người khác chụp chắc hẳn cũng cần kha khá dũng khí. Bởi chùm ảnh này sẽ chứng minh cho bạn thấy chính những người thân thiết với chúng ta, dù là bạn tốt, hay thậm chí là người yêu, là chồng đôi khi cũng chẳng thể có tâm trong khoản chụp choẹt đâu!

Mắt chưa kịp mở, dáng chưa kịp tạo mà nó đã nháy cả chục pô, chụp đẹp được thì mới lạ 

Bi kịch mang tên nhờ bạn chụp ảnh hộ: Khi niềm tin đặt nhầm chỗ... - Ảnh 1.

Ảnh: Lan Anh


Skill chụp ảnh đỉnh cao: Out nét toàn bộ, chẳng biết đâu là chính, đâu là phụ

Bi kịch mang tên nhờ bạn chụp ảnh hộ: Khi niềm tin đặt nhầm chỗ... - Ảnh 3.

Ảnh: Tiến Xuyến


Nếu không được nhắc trước, đố bạn nhận ra sự tồn tại của một cô gái trong bức hình này đấy

Bi kịch mang tên nhờ bạn chụp ảnh hộ: Khi niềm tin đặt nhầm chỗ... - Ảnh 5.

Ảnh: Ngọc Đỗ


Tháp chụp đẹp lắm, thực sự, còn người thì... thôi bỏ đi

 

Bi kịch mang tên nhờ bạn chụp ảnh hộ: Khi niềm tin đặt nhầm chỗ... - Ảnh 7.

Bi kịch mang tên nhờ bạn chụp ảnh hộ: Khi niềm tin đặt nhầm chỗ... - Ảnh 7.

 

Ảnh: Trần Thị Thu Hà


Ở đây sương khói mờ nhân ảnh, em biết trình chụp ảnh của anh chỉ đến thế

Bi kịch mang tên nhờ bạn chụp ảnh hộ: Khi niềm tin đặt nhầm chỗ... - Ảnh 9.

Ảnh: BìnhMinh Pica


Tin lời bạn trai kêu ngồi im, giả bộ bấm điện thoại đi, anh chụp cho đẹp lung linh và cái kết đắng

Bi kịch mang tên nhờ bạn chụp ảnh hộ: Khi niềm tin đặt nhầm chỗ... - Ảnh 11.

Ảnh: Tâm Paul


Một trong những cách thử độ "có tâm" của bạn thân chính là nhờ nó chụp ảnh giúp 

Bi kịch mang tên nhờ bạn chụp ảnh hộ: Khi niềm tin đặt nhầm chỗ... - Ảnh 13.

Ảnh: Ngọc Ngố


Kêu chụp hộ em cái ảnh với đống xe màu cam xinh xinh phía sau nhé, kết quả xe được một nửa, người cũng được 1 mẩu

Bi kịch mang tên nhờ bạn chụp ảnh hộ: Khi niềm tin đặt nhầm chỗ... - Ảnh 15.

Ảnh: Nguyen Luvi


Sao cùng là người khác chụp ảnh cho mà chồng em lại chụp cho em như thế này nhỉ?

Bi kịch mang tên nhờ bạn chụp ảnh hộ: Khi niềm tin đặt nhầm chỗ... - Ảnh 17.

Ảnh: Ngọc Huyền


Bài toán khó của năm: Tìm nhân vật chính trong bức ảnh!

Bi kịch mang tên nhờ bạn chụp ảnh hộ: Khi niềm tin đặt nhầm chỗ... - Ảnh 19.

Ảnh: Nguyễn Cẩm Ly


Xin trân trọng, tôi chính là đống đen đen đứng lù lù ở giữa kia nhé!

Bi kịch mang tên nhờ bạn chụp ảnh hộ: Khi niềm tin đặt nhầm chỗ... - Ảnh 21.

Ảnh: Huyền Chi

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Anime "Though I Am an Inept Villainess" công bố poster mới và dàn nhân vật bổ sung: Khởi động Cour 2 vào tháng 1/2027 với chuyến vi hành cung đình nghẹt thở

Anime "Though I Am an Inept Villainess" công bố poster mới và dàn nhân vật bổ sung: Khởi động Cour 2 vào tháng 1/2027 với chuyến vi hành cung đình nghẹt thở

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một tin vui vừa được ủy ban sản xuất dự án hoạt hình truyền hình chuyển thể từ sê-ri light novel đình đám "Though I Am an Inept Villainess" (tựa gốc tiếng Nhật: Futsutsuka na Akujo de wa Gozaimasu ga – Sūgū Chōso Torikae Den) chính thức phát đi vào ngày Chủ nhật vừa qua. Theo đó, phần tiếp theo (Cour 2) của tác phẩm đã ấn định lịch công chiếu vào tháng 1 năm 2027.

Giải trí
Tác giả "Black Bullet" chính thức tái xuất sau 11 năm "im hơi lặng tiếng": Trải lòng về khủng hoảng kiệt sức và kế hoạch tái sinh thương hiệu kinh điển

Tác giả "Black Bullet" chính thức tái xuất sau 11 năm "im hơi lặng tiếng": Trải lòng về khủng hoảng kiệt sức và kế hoạch tái sinh thương hiệu kinh điển

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một trong những sự trở lại được mong đợi và bất ngờ bậc nhất làng light novel xứ sở hoa anh đào vừa chính thức diễn ra, khép lại hơn một thập kỷ đằng đẵng vắng bóng của một cây bút tài hoa. Tác giả Shiden Kanzaki — "cha đẻ" của siêu phẩm hành động viễn tưởng u tối Black Bullet (tựa Việt: Hắc Đạn) — mới đây đã phá vỡ sự im lặng kéo dài suốt 11 năm trên mạng xã hội X (Twitter cũ) để chia sẻ chân thành về quãng thời gian khủng hoảng tâm lý, đồng thời công bố dự án tái khởi động thương hiệu mang tên "Black Bullet: New World Order".

Giải trí
Lên đầu trang