Tom Hardy - “gã điên” từ xứ sở sương mù

Vẻ ngoài ngang tàng, ít nói nhưng nội tâm thì lúc nào cũng đầy giông bão, Tom Hardy là ngôi sao duy nhất có thể đem bản thân mình lên màn ảnh mà không bị rập khuôn.

Giống như phần đông tài tử đến từ xứ sương mù khác, Edward Thomas Hardy cũng  xuất thân trong một gia đình trung lưu sống tại thủ đô Luân Đôn, Anh. Sau khi hoàn thành bậc trung học, anh quyết định đăng ký học tại các trường như Richmond Drama School và sau đó là Học viện Kịch Nghệ London (trường của Michael Fassbender, Emilia Clarke, Paul Bettany, Luke Evans…) để trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất. Đây là một truyền thống “bất thành văn” của các diễn viên Anh: chú trọng đào tạo bài bản trước khi gia nhập nền công nghiệp điện ảnh.

Tom Hardy - “gã điên” từ xứ sở sương mù
Tom cũng thừa nhận tầm quan trọng của việc học khi nhận định “trường nghệ thuật là nơi chuẩn bị tốt nhất cho nhu cầu riêng biệt của mỗi cá nhân và giúp họ phát triển xa hơn trong tương lai”.

Nhưng khác với các đồng nghiệp Anh với đời tư trong sạch và hình tượng lịch lãm, ngôi sao sinh năm 1977 gần như là kẻ nổi loạn giữa showbiz với tính tình nóng nảy cùng một quá khứ  bất hảo.

Nổi loạn ngoài đời cho đến giang hồ… trên phim

Với gương mặt vừa non trẻ lại vừa gợi tình, Tom Hardy đã sớm được công ty người mẫu Model Ones để ý và ký hợp đồng độc quyền vào năm 1998 khi mới 21 tuổi. Năm 2001, Tom có vai diễn đầu tiên trong cuộc đời khi tham gia series nổi tiếng Band of Brothers của HBO. Trong phim, anh đóng cùng người bạn học Michael Fassbender - người mà anh thừa nhận là diễn viên giỏi nhất trong lớp của mình.

Cũng trong cùng năm đó, cái tên Tom Hardy lần đầu được giới thiệu trước công chúng trong bộ phim chiến tranh Black Hawk Down của đạo diễn Ridley Scott.  Phim từng giành 2 giải Oscar trong số 4 đề cử.

Tom Hardy - “gã điên” từ xứ sở sương mù 2
Black Hawk Down (2001) – Phim điện ảnh đầu tiên mà Tom Hardy tham gia.

Thế nhưng sau bước chạy đà gần như hoàn hảo, Tom Hardy lại để mình gục ngã trong những cơn nghiện rượu và ma túy. Nhớ lại thời điểm trở thành ma men năm 2003, Tom nói: “Tôi hoàn toàn mất kiểm soát bản thân. Và thật may mắn khi trong giai đoạn đó tôi không gây ra tai nạn chết người nào hay bị bắt rồi chết gục ở một xó xỉnh nào đó”.

Dù vậy, quãng đời nghiện ngập đã hủy hoại cuộc hôn nhân đầu tiên của Tom với Sarah Ward. Anh vẫn đều đặn đóng phim trong khi say men nhưng không tạo ra đột phá nào. “Rượu và thuốc trở thành thói quen hằng ngày lẫn khi tôi đi làm, tôi không muốn xuất hiện như một kẻ phê thuốc, tôi không muốn ai biết tôi đã mất kiểm soát. Nhưng rồi tôi không thể giấu nó được nữa”.

May mắn thay vào năm 2008, Tom Hardy bắt đầu tỉnh táo và tập trung hơn vào công việc. Và vai diễn gã tù khét tiếng Charles Bronson trong phim tiểu sử Bronson (2008) xuất hiện kịp lúc, đưa Tom quay trở lại đường đua.

Tom Hardy - “gã điên” từ xứ sở sương mù 3
Quá khứ dữ dội giúp Tom có duyên với những vai cũng dữ dằn không kém.

Trong suốt sự nghiệp, Tom đóng khá nhiều những vai phản diện hay những gã đàn ông gắn liền với bạo lực. Võ sĩ Tommy cục cằn của Warrior (2011), tay buôn rượu lậu Forrest Bondurant của Lawless (2012), tay pha chế Bob bị cuốn vào giới tội phạm cả The Drop (2014) hay cặp anh em song sinh giang hồ Kray trong Legend (2015) đều để lại trong khán giả một gã Tom Hardy xù xì, thô lỗ và bạo lực.

Lý giải về việc chọn đóng những vai này, Tom tâm sự: “Khi tôi còn trẻ, tôi nhớ mình từng bị đánh đập rất nhiều – vì tôi lúc đó quá bé, quá gầy và đầy sợ hãi. Có cảm giác là tôi của ngày ấy có thể bị giết bất cứ lúc nào”.

Gã diễn viên đóng phản diện được quan tâm nhất Hollywood hiện tại

Tom Hardy - “gã điên” từ xứ sở sương mù 4
Người đàn ông thích “trốn” sau những chiếc mặt nạ xấu xí. Thậm chí nó đã thành “thương hiệu” riêng mà khán giả nhớ về Tom.

Trong giới diễn viên Âu Mỹ, có khá nhiều cái tên xuất sắc tự đóng khung mình trong những vai phản diện, như Christoph Waltz, Javier Bardem, Kevin Spacey hay là Ralph Fiennes. Nhưng Tom Hardy lại là cái tên chuyên đóng “ác nhân” đang được công chúng quan tâm và yêu thích hơn cả. Điều này có thể bắt nguồn từ việc Tom được đạo diễn Christopher Nolan chọn vào vai phản diện Bane trong phần ba loạt phim Batman - The Dark Knight Rises (2012).

Tăng cân, cạo trọc đầu và mang một chiếc mặt nạ che kín gần hết khuôn mặt, Tom Hardy chỉ còn dùng âm giọng trầm đục và ánh mắt để biểu lộ tâm lý nhân vật. Nhưng anh vẫn không khiến gã Bane điên loạn bị lu mờ.

Bản thân Tom cũng rất thích đóng loại vai này, bởi theo anh: “Ác nhân luôn là nhân vật hấp dẫn hơn hẳn các anh hùng”. Hiện tại, vai diễn mang về đề cử Oscar đầu tiên và duy nhất của Tom cũng là một vai phản diện. Trong vai gã thợ săn John Fitzgerald của The Revenant (2015), Tom Hardy đã phô diễn tâm lý phức tạp của một kẻ phải đưa ra quyết định bỏ rơi đồng loại để cứu bản thân hơn là một nhân vật đáng ghét được mặc định sẵn.

Tom Hardy - “gã điên” từ xứ sở sương mù 5
2015 là một năm thăng hoa trong sự nghiệp của Tom, với hai vai diễn trong hai phim đình đám nhất năm – “Mad Max: Fury Road” và “The Revenant”

Đóng vai giang hồ và phản diện nhiều nhưng mỗi vai diễn của Tom lại mang đến nhiều dư vị khác biệt cho khán giả. Không vai nào lặp lại vai nào. Điều này là bởi khả năng tái hiện đầy màu sắc của Tom.

Trong series riêng do chính mình sản xuất là Taboo, anh trở thành gã thầy bùa kiêm thương gia  James Delaney vừa tàn nhẫn lại vừa yếu mềm. Trong series Peaky Blinders thì lại thành tay trùm giang hồ gốc Do Thái Alfie Solomons cực kỳ cục súc.

Và nếu có làm anh hùng thì Tom cũng chỉ là một người hùng đầy mâu thuẫn. Anh không biến nhân vật thành trắng hay đen rạch ròi mà nhuộm chúng bằng màu xám qua diễn xuất tự nhiên của bản thân. Như gã Max Điên bất cần trên con đường sa mạc mịt mù.

Tom Hardy - “gã điên” từ xứ sở sương mù 6
Tom Hardy sẽ tiếp tục đeo mặt nạ xấu xí trong “Venom”

Sắp tới, hãng phim Sony sẽ thực hiện phim riêng cho kẻ ác nhân nổi tiếng của Spider-Man là Venom. Dù không còn quá tin tưởng  khả năng làm phim siêu anh hùng của Sony nhưng đông đảo khán giả vẫn háo hức chờ đón bộ phim riêng này. Bởi đơn giản, họ tin vào tài năng và sự lựa chọn của kẻ chuyên trị những vai phản diện độc đáo – Tom Hardy.

Ác trên phim  nhưng Tom lại là một “hiệp sỹ” giữa đời thật. Giữa năm 2017, Tom đã không ngại ra khỏi xe và chạy xuyên qua nhiều dãy phố đuổi bắt một tên trộm ở vùng Richmond, Luân Đôn.

Người đàn ông của gia đình

Gai góc, hung hãn trên phim là thế nhưng Tom Hardy trong đời thật lại là một người đàn ông mẫu mực: yêu thương vợ con và có tình yêu mãnh liệt dành cho những chú chó. Với Tom, chó không chỉ là người bạn trung thành mà còn là “người không bao giờ khiến anh phải thất vọng”.

Tom Hardy - “gã điên” từ xứ sở sương mù 7
Tom rất yêu quý những anh bạn bốn chân này. Đầu năm nay, anh đã viết tâm thư dài cho chú chó cưng Woodstock vừa qua đời.

Bản thân Tom luôn kín đáo trong chuyện đời tư của bản thân vì đó không phải là điều mà anh muốn chia sẻ với khán gián. Anh chỉ quan tâm đến công việc và lấy chúng để chứng tỏ với khán giả. Diễn xuất và gia đình là hai thứ quan trọng nhất với Tom và anh sẵn sàng bảo vệ chúng cho tới chết.

Có lẽ nhờ thế mà Tom Hardy đã thể hiện cực thành công nhân vật Ivan trong Locke (2013). Trong một bộ phim chỉ có duy nhất 1 nhân vật, Tom đã hoàn toàn cuốn hút khán giả bằng màn trình diễn nội tâm đầy giằng xé giữa công việc, gia đình và trách nhiệm của một người cha. Đây có lẽ cũng là vai diễn xuất sắc nhất của Tom Hardy cho tới nay.

Trong siêu phẩm Dunkirk của Christopher Nolan, Tom Hardy trở thành viên phi công với chiếc mặt nạ che mặt. Và anh thậm chí cũng chỉ có hơn 10 lời thoại trong phim. Nhưng có hề gì, với một gã điên tài năng như Tom, thì thoại nhiều hay ít chẳng quan trọng, anh biết cách thu phục khán giả bằng những cách khác cảm xúc hơn.

Theo Muzuco

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang